Đoạn clip này được chia làm 3 phần với cách “dàn dựng” khá chu đáo từ cảnh chặn đón “nạn nhân” tại cổng trường, chở xe máy đến con đường cạnh ruộng lúa vắng vẻ. Sau đó “hội đồng” cầm gậy xông vào đánh nạn nhân.
![](http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/10/1danh.jpg)
Chặn đón ngay từ cổng trường
Nữ sinh bị đánh trên tay vẫn còn cầm quyển vở, vừa đưa ra ôm đầu để chịu những trận “mưa” gậy phang đến tới tấp. Sau khi đánh tập thể, từng người trong nhóm còn ra đạp, lên gối vào người nữ sinh bị đánh.
![](http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/10/danh2.jpg)
“Mưa” đòn tới tấp
![](http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/10/123.jpg)
“Song phi” vào mặt
![](http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/10/danh4.jpg)
Các bạn nam quay clip tỏ ra rất thích thú và thỉnh thoảng thêm vào những lời bình luận bậy bạ. Còn 1 bạn nữ đi xe máy đỏ chở nạn nhân đeo khẩu trăng bịt kín mặt bình thản chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, không hề có một lời can ngăn. Xem đoạn clip, các bạn vẫn có thể thấy rõ những nét mộc mạc của các nữ sinh tại vùng quê với áo trắng đồng phục, chân đi tất và đi dép tổ ong. Tuy nhiên cách hành xử lại mang đậm tính “giang hồ”.
![](http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/10/danh5.jpg)
Bạn nữ đi xe máy bình thản ngồi xem
Hiện tại chưa rõ nguyên nhân tại sao lại có vụ đánh bạn hội đồng như trên, nhưng có lẽ cũng không nằm ngoài các lí do “lãng xẹt” mà của các clip đánh nhau trước đây như: nhìn đểu, giẫm vào chân nhau, “chảnh”…
Được biết clip này đã xuất hiện từ cuối năm ngoái, nhưng vài ngày gần đây, clip mới được truyền nhau trên mạng.
Lại một lần nữa, một hồi chuông “cảnh tỉnh” về nạn bạo lực học đường lại được “gióng lên” mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là nếu như trước kia từ “bạo lực” gắn liền với con trai thì hiện nay nạn bạo lực học đường lại đa số do các nữ sinh vốn được coi là “chân yếu tay mềm” gây ra.