Tin tức - pháp luật 2015-09-24 17:41:43

Nụ hôn của em bé khuyết tật và người cha nghèo giữa phố Hà Nội


Ống kính máy ảnh của một người đàn ông ngồi ven đường đã vô tình bắt được khoảnh khắc cậu con trai 12 tuổi nhưng bé tẹo đang hôn lên môi cha trong lúc ăn kem. Bức hình quá đỗi xúc động đã khiến biết bao người nhận ra cuộc sống này còn nhiều lắm những tình yêu thương…

Giữa lúc mà ai cũng vội vã, ai cũng hối hả khi để công việc, bộn bề, lo toan kéo mình đi, có những khi chỉ cần ngắm một hình, đọc một câu chuyện nhỏ cũng đủ để thấy tim mình lắng lại và ấm áp thêm, lại cảm thấy mình đủ sức để tiếp tục yêu thương, tiếp tục làm việc. Vừa mới đây, một bức ảnh được đăng tải trên group vốn là nơi những người cầm máy ảnh vẫn thường cùng nhau chia sẻ những tấm hình của mình đã khiến tất cả người xem đồng loạt xúc động. Bức hình này đã ghi lại khoảnh khắc một cậu bé khuyết tật đang hôn lên môi cha trong hai bố con ngồi trên ghế đá, giữa dòng người vẫn đang nhộp nhịp qua lại phía sau lưng…


Ống kính máy ảnh của một người đàn ông ngồi ven đường đã vô tình bắt được giây phút cậu con trai lọt thỏm trong bộ áo quần quá cỡ với mình đang vòng tay qua vai và hôn lên môi cha. Trên tay người cha đang cầm một que kem và trông ông đang cực kỳ hạnh phúc. Bức hình được đăng lên kèm theo những dòng chia sẻ khá xúc động, trong đó có đoạn: "Ông bố lững thững dắt con đi với đôi dép tổ ong ngả màu vàng, trên tay cầm que kem vừa bóc. Còn em thì như đang bơi trong chiếc áo rộng tới 3-4 lần so với cơ thể bé nhỏ của mình, chiếc đầu thì loắt choắt tí xíu nổi bật… ăn xong 2 bố con lại lững thững dắt nhau đi tìm xe bus. Hỏi ra thì mới biết đó là kì nghỉ hè mà bố dành cho em!"

Được biết bức ảnh này đã được chụp từ tháng 6 vừa qua, thế nhưng bây giờ tác giả tấm hình mới đăng lên diễn đàn để cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết. Anh Tuấn Anh - người chụp tấm ảnh xúc động này, kể rằng đã bắt được khoảnh khắc này trong lúc đang ngồi nghỉ trong quán nước ven hồ Thiền Quang thì vô tình thấy hai bố con họ đi qua. Lúc đó anh cũng không dám nói chuyện nhiều vì mình chỉ là người lạ.

Bức hình này đã thu hút khá nhiều bình luận của mọi người dù mới được đăng lên chưa được bao lâu. Đa phần mọi người đều cảm thấy rất xúc động trước khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và nhân văn đó của hai cha con. Phía dưới comment, có một bạn đã nhận ra cậu bé trong ảnh và bình luận thêm rằng: "Mình đi xe bus gặp 2 bố con này nhiều lần rồi, hỏi chuyện thì tầm 1-2 tháng phải đưa em bé lên Hà Nội khám, em bé 12 tuổi mà bé tẹo như vậy, còn không biết nói và rất hay sợ người lạ".

 


Những bình luận phía dưới của cư dân mạng.

 

Sau khi đọc những bình luận của mọi người, tác giả cũng đã đăng thêm một bức hình nữa của hai cha con và gây xúc động chẳng kém. Đó là khoảnh khắc người cha đang đút cây kem cho đứa con trai bé bỏng nhưng khuyết tật của mình… 


Ảnh: Phạm Tuấn Anh

Theo

Thùy Dung / Trí Thức Trẻ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)