Chuyện shock 2012-08-04 16:07:40

NỖI VÔ CẢM CỦA CON NGƯỜI:ĐỨNG NHÌN HUNG THỦ DÙNG BÚA, DAO SÁT HẠI NGƯỜI TÌNH


[size=5]Gã đàn ông sau khi cố sát người tình tại tiệm Internet, ngang nhiên cầm dao đi nhởn nhơ trên đường và tẩu thoát khỏi hiện trường, trước con mắt của hàng trăm người dân và người đi đường.[/size]


[size=4]Ngày 4/8, đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Thông (SN 1968, ngụ tỉnh Hải Dương, tạm trú Q.Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “giết người”.[/size]

[size=4]Thông được xác định là hung thủ ra tay cố sát người tình là bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1964, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú Q.Bình Thạnh) tại 1 tiệm Internet ở đường Nguyễn Công Trứ, P.19, Q.Bình Thạnh vào trưa 3/8.[/size]



[size=4]Hiện trường vụ Nguyễn Văn Thông dùng búa, dao… cố sát hại người tình xảy ra tại tiệm Internet số 53 đường Nguyễn Công Trứ, Q.Bình Thạnh[/size]




[size=4]Thông tin từ cơ quan công an xác định, khoảng 10h trưa 3/8, bà Huệ đang trông coi tiệm Internet tại nhà số 53 đường Nguyễn Công Trứ. Lúc này trong tiệm khá đông người, chủ yếu là thanh thiếu niên đang chơi game.[/size]

[size=4]Từ bên ngoài vào, Thông cầm búa và dao xông đến chỗ bà Huệ đang ngồi. Hai người có lời qua tiếng lại, bất ngờ Thông dùng búa đập một nhát vào đầu là bà Huệ gục tại chỗ. Chưa dừng tay, Thông còn cầm dao, cứa 2 nhát vào cổ của bà Huệ.[/size]

[size=4]Một người phụ nữ buôn bán tại sát ngôi nhà số 53 đường xác nhận, lúc xảy ra vụ việc, có rất nhiều thanh thiếu niên trong tiệm Internet nhưng họ co rúm, sợ hãi và la hét. Lúc đó hung thủ gây án cầm dao và búa ngang nhiên đi ra ngoài đường.[/size]

[size=4]Cũng theo người phụ nữ trên, lúc đó rất nhiều người dân họp chợ gần đó, cả người đi đường, có thể lên đến hàng trăm…chứng kiến vụ cuồng sát này. Một số đã truy hô, tuy nhiên không một ai dám vào cuộc vây bắt hung thủ gây án. “Không thể hiểu nổi, trước hàng trăm người chứng kiến, hung thủ vẫn ung dung rời khỏi ngôi nhà như vừa giết một con gà, con vịt” – Người đàn bà chứng kiến hung thủ ra tay tại tiệm Internet bức xúc.[/size]

[size=4]Ông Hùng (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM - người hành nghề xe ôm, chuyên đậu xe bắt khách đối diện nhà số 53 đường Nguyễn Công Trứ) kể, lúc đó Thông cầm hung khí chạy trên đường Nguyễn Công Trứ. Thậm chí còn ghé vào một địa điểm bán nước mía gần đó, rửa tay ở một thùng nước rồi chạy về hướng đường Phạm Viết Chánh tẩu thoát.[/size]

[size=4]Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa bà Huệ đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Đến trưa 4/8 tạm thời bà Huệ đã qua cơn nguy kịch.[/size]

[size=4]Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Huệ và ông Thông có mối quan hệ tình cảm khoảng gần 3 năm nay. Sau đó 2 người thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng tại đường Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh. Cách đây gần 2 năm, cả hai thuê tầng trệt của ngôi nhà số 53 đường Nguyễn Công Trứ. Bà Huệ hàng ngày trông coi tiệm Internet tại đây, còn ông Thông thì hầu như không có việc làm.[/size]

[size=4]Điều đáng nói, mâu thuẫn của cặp tình nhân này đã được công an địa phương giải quyết nhiều lần; tuy nhiên vẫn chưa dứt điểm. Cụ thể trong quá trình sống chung, bà Huệ từng nhiều lần đòi chia tay, nhưng ông Thông cứ “cầu hòa” nên bà Huệ cũng mủi lòng.[/size]

[size=4]Cách đây khoảng 1 tuần, mâu thuẫn lại phát sinh, bà Huệ đã đuổi ông Thông ra khỏi nhà. Vài lần sau đó ông Thông quay về, tiếp tục cự cãi lớn tiếng, những lần ấy bà Huệ có trình báo công an P.19, Q.Bình Thạnh can thiệp. Điển hình là chiều 2/8, cả hai cự cãi lớn tiếng, thậm chí ông Thông dọa giết bà Huệ nên bà này đã báo công an và ông Thông đành bỏ đi. Cho đến trưa 3/8, ông Thông quay lại gây ra vụ việc nói trên.[/size]

[size=4]Hiện cơ quan CSĐT công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM đang truy bắt Thông để điều tra, xử lý theo pháp luật.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)