Tin tức - pháp luật 2011-01-29 05:39:24

Nỗi đau tận cùng của gia đình hai sinh viên chết đuối


Không khí tang thương đột ngột bao trùm lấy ngôi làng bé nhỏ giữa một miền quê yên bình bấy lâu nay. Người bố, người mẹ đã oặt ẹo như cây chuối lụng gốc trước sự ra đi đầy bất ngờ của hai đứa con thân yêu…

[justify]Đó là nỗi đau khôn nguôi của gia đình ông Nguyễn Viết Thuyên (58 tuổi) xóm 2, xã Trung Thành (Yên Thành, Nghệ An) một ngày chịu hai đám tang con.[/justify]

[justify]Những vành khăn trắng bên dòng Vếch Bắc[/justify]

[justify]Chưa bao giờ xã Trung Thành lại lặng lẽ và buồn đến thế. Ngày cận Tết, khắp nơi đã vui nhộn chuẩn bị đón một năm mới thì chính trong ngôi nhà nhỏ mới ngày nào đầy ắp tiếng cười, giờ đây lại chìm trong khói hương nghi ngút và nỗi đau ngập lòng.

Nghẹn ngào trước sự ra đi của hai em gái, người anh trai Nguyễn Viết Dương không cầm được nước mắt rầu rĩ: “Được nghỉ Tết sớm hai đứa vội vã bắt xe từ Huế về quê. Thấy mọi người trong gia đình cày cấy vất vả hai đứa xin ra đồng làm giúp, không ngờ… đến đoạn sông Vếch Bắc thuộc xã Nam Thành thì xe trượt và bị nước cuốn. Số mệnh hai em tôi sao lại đến nông nỗi này….”.
[/justify]

Nơi hai chị em Thịnh và Phương bị trầy xe máy trượt ngã xuống và chết đuối.

[justify]
Với ước mong học để thoát nghèo, hai chị em Thịnh và Phương đều chăm lo học hành và học rất giỏi. Cả hai đều đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Khoa học - Huế. Nguyễn Thị Thịnh học Luật, còn em gái Nguyễn Thị Phương theo học ngành Công tác Xã hội.[/justify]
[justify]
“Để có tiền trang trải cho cuộc sống và học tập, ngoài giờ đến trường hai đứa còn xin việc làm thêm. Bưng bê, rửa chén cho các nhà hàng. Cả hai chị em mới về nhà là sang tôi hỏi thăm và bảo dì đã làm xong ruộng chưa cháu đi giúp với, tôi nói sinh viên thì biết gì mà cấy chứ…. Nhưng sáng qua (23 âm lịch) hai đứa nó đi thật và giờ cả hai đã về suối vàng rồi. Đau đớn lắm các chú ơi… ”, chị Nguyễn Thị Nhụy (dì ruột hai chị em Thịnh) đắng lòng chia sẻ.[/justify]

[justify]Trong nỗi đau tột độ, bà Nguyễn Thị Sen, mẹ của hai cháu khóc không thành tiếng, ngất lên ngất xuống trên cánh tay của bà con cô bác. Vốn đã yếu ớt, nay thêm sự mất mát quá lớn, bà giống như cây chuối già lụng gốc, đứng không vững…
[/justify]

Người mẹ của Thịnh và Phương ngất lên ngất xuống…

[justify]Hòa lẫn trong dòng nước mắt là những lời kể, lời tâm sự đau tận đáy lòng: “Cách đây mấy hôm, hai đứa từ Huế về nó còn bảo, hơn một năm nữa là ra trường thôi mẹ ạ! Khi đó chúng con sẽ đi làm kiếm tiền giúp cha mẹ trả hết nợ rồi mới lấy chồng. Vậy mà giờ đây con đã ra đi mãi mãi…”, nói đoạn bà Sen gục xuống sõng soài trên sàn nhà bất tỉnh.[/justify]

[justify]Trên mảnh đất thuần nông, để có tiền cho con ăn học, hai vợ chồng ông Thuyên đã phải vất vả sớm hôm xới đất trồng sắn, trồng khoai. Những ngày nông nhàn thì đạp xe lên núi cắt Chè Vằng phơi khô, đạp xe hằng chục cây số đi bán kiếm tiền nuôi con ăn học với ước mong chúng nó nên người. Năm nay cả hai chị em Thịnh và Phương không được vay vốn sinh viên nên gia đình vốn nghèo túng lại thêm quẫn bách, cơ cực đủ đường.[/justify]

[justify]Còn đó nỗi đau bao giờ phôi phai[/justify]


Hai cỗ quan tài cho một gia đình ngày cuối năm…


[justify]Ông Cao Đình Lợi, Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết, đúng 8 giờ sáng nay (28/1) thi thể em Nguyễn Thị Phương đã được vớt lên sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm.[/justify]

[justify]Mang bệnh xuất huyết dạ giày và không có tiền chữa trị, ông Nguyễn Viết Thuyên chỉ biết ôm bụng, úp mặt xuống giường và khóc hờ từng tiếng trước nỗi đau khôn tả.[/justify]

[justify]Thương con, suốt thời gian qua người cha chỉ biết bấm bụng chịu đau, dấu hết bệnh tình để con yên tâm học tập. Ông không nề hà việc gì. Không những việc nhà mà hàng xóm, họ hàng ai nhờ gì ông đều làm… nên được bà con hàng xóm kính nể.[/justify]

[justify]Trước cái chết thương tâm của Thịnh và Phương, người dân nơi đây cũng than với ông trời rằng, có biết bao lần ông xả thân cứu người lâm nạn trên con sông Vếch Bắc, vậy mà giờ đây gia đình ông đành ngậm ngùi, nuốt nỗi đau trước sự ra đi của hai người con trên chính con sông này.[/justify]

[justify]Nỗi đau chồng lên nỗi đau, gia đình nghèo đón xác con về trong giá buốt và lãnh lẽo. Vét cả gia tài, vay mượn mãi mới đủ tiền mua cỗ quan tài cho hai con.[/justify]

Căn nhà nhỏ xiêu xiêu bên cánh đồng lạnh lẽo, tiếng khóc người thân hòa lẫn trong không gian bao la như một tiếng ai oán về cái chết đầy bất ngờ của Thịnh và Phương.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)