Tâm sự - chia sẻ 2015-05-14 03:29:07

Nỗi buồn không của riêng ai


Chào mọi người !
Mình và người yêu mình có quan hệ với nhau. Nhưng của anh ấy vừa bé, vừa ngắn + anh ấy yếu nữa. Mỗi khi quan hệ mình chẳng có cảm giác gì.Nhiều khi thấy buồn và tủi vì người yêu không mang lại hạnh phúc chuyện chăn gối cho mình.
Nên mình cũng muốn tâm sự, nói khéo để anh ấy hiểu nhưng rồi lại không biết phải mở lời như thế nào, sợ anh ấy nghĩ mình thế này thế nọ.
Nhưng chắc ai đã qh thì sẽ hiểu được cảm giác rất hứng thú nhưng lại bị tụt lùi cảm xúc.
Người yêu mình cũng ko có kinh nghiệm chăn gối gì, chỉ duy nhất một kiểu.
Mình phải làm gì bây giờ? Chúng mình lại sắp cưới nữa, mình thấy rất lo về vấn đề này vì không đáp ứng được nhu cầu của nhau. Do công việc cả 2 đều bận và mệt mỏi nên một tháng chúng mình cũng chỉ quan hệ với nhau từ 5-10 lần mà thôi. Mỗi lần 4 cử :)
Mong mọi người sẽ tư vấn giúp mình. :(
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)