Tâm sự - chia sẻ 2011-12-30 03:14:52

nỗi buồn của teen nội trú


Do điều kiện sống xa gia đình nên ngay cả trong những ngày lễ, teen nội trú vẫn không khỏi chạnh lòng khi sống xa gia đình.

[justify]Nỗi buồn mang tên ngày lễ[/justify]
[justify]Khác với các teen bán trú, teen nội trú đa phần có gia đình sống ở rất xa thành phố. Có bạn thì ở các tỉnh miền Tây, gặp trường hợp cá biệt thì ở tận vùng núi. Chính vì thế những dịp lễ thông thường ngoại trừ Tết âm lịch, hầu như các bạn chỉ biết ở trong nội trú. Không ít bạn đã cảm thấy rất buồn khi phải ở trong trường vào những ngày lễ.[/justify]
[justify]Điển hình như cô bạn Thanh Thảo, 16 tuổi học tại trường dân lập Ngô Thời Nhiệm chia sẻ với chúng tớ:“Những ngày lễ như Noel hay 2/9 với mình đa số đều rất chán. Vì gia đình mình ở tận Hà Nội, chỉ có dịp Tết mới về Bắc. Chính vì thế những ngày đó mình chỉ biết cặm cụi trong phòng nội trú để làm bài hay học thôi!”. [/justify]
[justify]Trong khi đó, một số bạn tuy gia đình ở gần trong thành phố hoặc các tỉnh lân cận, nhưng đến dịp lễ cũng không muốn về nhà. Nguyên nhân chủ yếu là do chuyện bố mẹ cãi nhau hay ly thân nên khi về nhà phải giáp với khuôn mặt của phụ huynh “lạnh như tiền” thì nhiều bạn thà ở nội trú còn hơn! Như Minh Tuấn, 17 tuổi vốn là con của một đại gia khá có tiếng tại Bình Dương. Tuy gia đình giàu có và gửi học nội trú, nhưng hầu như dịp lễ nào cậu bạn cũng đăng ký ở lại cùng bạn bè. Hỏi ra mới biết mỗi lần về nhà dịp lễ thì bố mẹ lại “thân ai người nấy lo” trong các buổi tiệc tùng. Chính vì thế mà cậu bạn thà ở trong khu nội trú còn tốt hơn về nhà mà chẳng có ai![/justify]

Nhiều bạn học nội trú đã dần quên đi những buổi tiệc tại nhà của mình.

[justify]Những điều kể trên đã làm cho những dịp lễ của các bạn dường như chỉ là ngày bình thường. Thay vì đi chơi với bạn bè ở ngoài, các bạn nội trú chỉ có thể học hoặc cùng lắm là ngủ cho qua hết lễ. Chứ về nhà thì nhà lại xa hoặc gia đình như bạn Minh Tuấn thì cũng khó đón được một dịp lễ tốt đẹp![/justify]
[justify]Cho đến tự tạo niềm vui[/justify]
[justify]Mặc dù những ngày lễ phải ở trong nội trú khá là buồn thế nhưng không ít bạn do điều kiện thì vẫn có thể tổ chức những buổi tiệc nho nhỏ giữa các bạn với nhau. Chỉ cần xin phép thầy cô quản phòng đi ra ngoài mua một tí đồ và thế là “a lê hấp” cùng tận hưởng ngày lễ cùng nhau thôi![/justify]
[justify]Có khi có cả lớp cùng học nội trú thì các thành viên trong lớp lại tận dụng những giờ ôn bài buổi tối và liên hoan. Bên cạnh ăn uống thì các bạn còn tổ chức văn nghệ mang tính chất “cây nhà lá vườn” cực vui. Tất nhiên những bữa tiệc nho nhỏ này không hề có bia rượu hay đi quá trớn đó nhé. Sau những buổi tiệc thì càng làm cho các thành viên sát lại gần nhau hơn và đoàn kết với nhau hơn. [/justify]

Một buổi tiệc tại lớp cũng có thể làm các bạn vui vẻ hơn.

[justify]Bên cạnh đó không ít trường dân lập còn tạo điều kiện dẫn những bạn theo đạo thiên chúa vào dịp lễ Giáng Sinh ra ngoài đi nhà thờ. Chính vì thế, càng làm các bạn nội trú cảm thấy tuy xa nhà nhưng không hề gò bó.[/justify]
[justify]Nguyễn Hoàng Mai, 17 tuổi lại có ấn tượng mạnh nhất là vào dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái: “Năm ngoái là năm đầu tiên mình học nội trú. Chính vì thế mà Mai rất buồn nhất là vào dịp lễ Giáng Sinh. Nhưng các bạn trong lớp đã làm Mai vui khi tổ chức một tiệc Giáng Sinh vui đã đời luôn! Đến bây giờ thì mình hoàn toàn xóa bỏ ác cảm với nội trú rồi. Đó như là ngôi nhà thứ hai vậy đó”. [/justify]
[justify]Mặc dù thiệt thòi không về đón lễ cùng gia đình nhưng bù lại các bạn nội trú lại có thể tổ chức những buổi tiệc made-your-self vô cùng thú vị. Nhờ đó mà các bạn lại giúp nhau xua đi nỗi nhớ nhà lẫn gắn kết với nhau hơn![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)