Tình yêu - giới tính 2013-12-20 14:49:47

Nở rộ dịch vụ bán "màng trinh" nhân tạo, giao tận nhà - vá trinh như vá xăm xe :))



[size=6]Sau lần dùng màng trinh nhân tạo đó tưởng chồng sẽ để yên, sở thích quái đản lại sôi lên. Chị T liên tục phải dùng màng trinh nhân tạo để cho chồng "phá", thỏa mãn.[/size]
 
Với người phương Đông, bấy lâu nay tiêu chí đầu tiên để đánh giá người phụ nữ chính là “trinh tiết”. Cuộc sống hiện đại, những suy nghĩ thoáng đã có nhiều người chẳng còn đặt nặng chuyện “mất” hay “còn”. Thế nhưng sự sĩ diện, day dứt đã khiến không ít người chưa thoát khỏi chữ “trinh tiết”. Đã có biết bao câu chuyện hài mà cũng thật bi, xung quanh chuyện “còn”, “mất”. Chính vì tâm lý này, hiện nay dịch vụ vá màng trinh, tút lại “chỗ kín”, đặc biệt là bán “màng trinh nhân tạo” nở rộ hơn bao giờ hết.

Nghìn lẻ lý do sử dụng "màng trinh nhân tạo"

Chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Nga, chuyên gia tâm lý, Trung tâm Tư vấn Hoàng Nhân tại Hà Nội. Những câu chuyện của chị mà khách hàng chia sẻ qua đường dây nóng thật đáng để mọi người suy ngẫm. Chị Nguyễn Hoàng N (Thanh Xuân, Hà Nội) sau quãng đời sinh viên ngọt ngào đã tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm được tình yêu đích thực. Chuẩn bị đến ngày làm cô dâu, chị N mới giật mình nhớ lại chuyện quá khứ của mình. Từ khi yêu và xác định lấy chồng, chẳng ngày nào chị sống trong bình yên, chị sợ hãi, nhiều lúc hoảng loạn vì luôn cảm thấy mình đầy tội lỗi. Chị đã từng trao trọn đời con gái cho người yêu cũ. Sau nhiều đêm trằn trọc, hỏi chuyên gia tâm lý nhưng chị cũng không đủ dũng cảm đối diện với sự thực, đối diện với người chồng chưa cưới và nói lên cái điều mà chị cho là "tội lỗi" kia.

Như tìm ra lối thoát, vẹn cả đôi đường khi được một người bạn mách cách cứu "cái ngàn vàng" bằng việc sử dụng màng trinh nhân tạo. Chị N tìm được mối mua "màng trinh nhân tạo", cẩn thận thực hiện theo đúng hướng dẫn của người bán. Cuối cùng chồng chị cũng bị "lòe" bằng cái "nhân tạo" mà chị mua về. Những tưởng vượt được qua cửa tử đó, cuộc sống gia đình sẽ bình yên. Tình yêu của chồng dành cho chị chân thành bao nhiêu thì chị lại càng cảm thấy tội lỗi của mình lớn bấy nhiêu. Chị đã lừa dối chồng, đã không sống thật với lòng mình. Quá mệt mỏi, quá cắn rứt chị quyết định nói toàn bộ sự việc cho chồng hay.



Chất hóa học để làm màng trinh nhân tạo có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe


Trút được trăm mối tơ vò trong người thì chị lại gánh thêm bất hạnh. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Nga chia sẻ, sau khi người phụ nữ đó nói cho chồng biết anh chồng như phát điên, đòi ly dị. Anh ấy đòi ly dị không phải vì vợ không còn "cái ngàn vàng", mà vì đã bị vợ lừa dối 1 quãng thời gian quá dài.

Chuyện của gia đình chị Lưu Thanh T thực chẳng giống ai. Chị T may mắn được chồng chấp nhận chuyện quá khứ của mình, hai người lấy nhau sinh được 2 đứa con khỏe mạnh. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc cứ thế êm trôi, ai ngờ khi đủ đầy, người chồng "đẻ tật" thường xuyên cáu bẳn với vợ mình. Nguyên nhân của những lần to tiếng cũng thật nực cười "chưa bao giờ được nếm mùi trinh tiết".

Quá áp lực, quá căng thẳng chị T nhiều lần động viên chồng và đưa ra giải pháp cho ông chồng "đầy bệnh hoạn": sẽ mua màng trinh nhân tạo để chiều chồng. Sau lần dùng màng trinh nhân tạo đó tưởng chồng sẽ để yên, sở thích quái đản lại sôi lên. Chị T liên tục phải dùng màng trinh nhân tạo để cho chồng "phá", thỏa mãn. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị N kể, chị T gọi điện đến trung tâm của tôi với tâm trạng rất hoảng loạn. Chị kể, mật độ đòi "phá" cái "ngàn vàng giả" của chồng ngày càng dày đặc. Chị T như rơi vào tuyệt vọng và muốn được ly hôn chồng càng sớm càng tốt.

Mới đây, Công an Hà Nội đã bắt quả tang đường dây môi giới mại dâm Hoàng Thị Oanh (46 tuổi, trú tại Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội). Oanh đã khai nhận, nhiều lần môi giới bán trinh cho một số đại gia quen biết hoặc gọi đến các số điện thoại "VIP" để chào mời. Để khách tin tưởng là gái còn trinh, Oanh tuyển những cô gái dân tộc, tuổi còn trẻ. Một giờ trước khi "hành sự", gái bán dâm trong đường dây của Oanh dùng bông gòn thấm tiết lợn, hoặc mua màng trinh giả xuất xứ từ Trung Quốc đặt vào cơ thể. Khi "hành sự" với khách, các cô gái này phải tuyệt đối tuân theo kịch bản đã được dạy sẵn, diễn phải thật đạt để qua mắt khách chơi. Giá mỗi lần mua trinh là 5 triệu đồng. Oanh trả cho gái 2 triệu, còn mình đút túi.

Mua "màng trinh" dễ như mua rau

Chỉ cần lên Google và đánh vào đó bốn chữ "màng trinh nhân tạo", ngay lập tức sẽ cho 206.000 kết quả liên quan. Mặt hàng nhạy cảm này được rao bán tràn lan công khai trên nhiều trang mạng. Kích chuột vào trang tren18…, trong các danh mục sản phẩm mà trang web này rao bán thì "Màng trinh giả - nhân tạo" đứng ngay hàng đầu tiên. Và chỉ cần nhấp chuột vào đó thì thông tin về hình ảnh, giá cả sản phẩm được hiện ra rất đầy đủ và chi tiết. Để củng cố sự tự tin của khách hàng khi chọn sản phẩm, người chủ trang web này khẳng định: "Đây không phải là hàng cấm. Việc nó tốt hay xấu tùy thuộc và quan điểm và môi trường văn hóa”. Lời quảng bá của trang web này cũng đầy tính "nhân văn" khi khẳng định: "Mục đích của sản phẩm là hỗ trợ những cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ do định kiến về trinh tiết của người chồng".

Lần theo số điện thoại mua hàng được đăng công khai trên trang web, chúng tôi đã liên hệ vào số điện thoại đó trong vai trò là người có nhu cầu cần mua "màng trinh nhân tạo". Chuông đổ lần thứ nhất, người nhận cuộc gọi đã bấm nút từ chối. Và ngay lập tức chúng tôi nhận được tin nhắn từ chủ nhân số thuê bao: 091699159x với nội dung: Hiện tôi không thể nghe được điện thoại, xin vui lòng nhắn tin, tôi sẽ nhắn lại ngay. Cuộc giao dịch bằng tin nhắn đã diễn ra như sau: "Em muốn đặt mua màng trinh nhân tạo, chỗ mình có hàng không ạ?". "750.000k, bạn ở địa chỉ nào? Nhân viên giao đến". "Đấy đã phải là sản phẩm tốt nhất chưa?". "Tốt rồi bạn. Mọi người vẫn thường xuyên mua loại này"… Sau đó, người bán hàng còn nhắn tin chỉ dẫn chúng tôi rất nhiệt tình, tỉ mỉ cách sử dụng.



Hình ảnh màng trinh được rao bán tràn lan trên mạng


Tiếp tục nhấp chuột vào một trang web khác với tên miền hymen-shop…, "Cửa hàng màng trinh" ngay lập tức hiện ra. Cũng với những lời quảng cáo mỹ miều cho sản phẩm: "Màng trinh nhân tạo, kinh tế nhất, dễ dàng, nhanh chóng, an toàn và cách để làm cho bạn trở thành trinh nữ một lần nữa… Đặt hàng từ chúng tôi, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ nhận được 100% gói kín đáo. Không ai ngoài bạn biết là những gì bên trong bưu kiện và những gì nó được sử dụng. Mỗi gói chứa hai phần của màng trinh nhân tạo. Điều này cho phép bạn thực tập trước khi bạn sử dụng nó vào dịp đặc biệt.

Có cầu ắt sẽ có cung, nhiều người bán hàng đã xây dựng hệ thống bán hàng rộng khắp cả nước để nếu khách hàng yêu cầu là có thể đáp ứng ngay lập tức. Thủ tục mua bán cũng rất đơn giản, chỉ cần nhắn tin, điện thoại hoặc vài thao tác nhấp chuột đặt hàng qua mạng là người mua đã có thể sở hữu sản phẩm.

Liên lạc với số điện thoại được đăng trên một trang mạng, chúng tôi đã có cuộc giao dịch với một người phụ nữ trung niên chuyên phân phối mặt hàng nhạy cảm này. Cứ theo lời người phụ nữ này nói thì mặt hàng này được nhập khẩu từ Nhật Bản, giá dao động từ 1 triệu đến 1,2 triệu/ sản phẩm.

Theo tìm hiểu của phóng viên thì hầu hết các sản phẩm này đều không có nguồn gốc, xuất xứ. Thậm chí hướng dẫn sử dụng sản phẩm cũng không có. Khi được hỏi thì hầu hết những người bán hàng đều nói, hướng dẫn sử dụng đã đăng đầy đủ trên trang web.

So với dịch vụ "vá màng trinh" thì việc sử dụng "màng trinh nhân tạo" đơn giản, kín đáo và rẻ hơn nhiều. Cách đây vài năm, nhiều phụ nữ lại muốn trở thành trinh nữ thì họ sẽ phải lén lút đến các cơ sở y tế để vá víu "sự trong trắng". Việc làm này không những tốn kém về tiền bạc, chi phí cho một lần tút lại cái ngàn vàng có giá từ 8 đến 10 triệu mà còn đau đớn cả về thể xác. Tuy nhiên, sử dụng "màng trinh nhân tạo" lại gọn ghẽ và tiện ích hơn nhiều, Chẳng thế mà có trang web đã quảng cáo rằng: "khôi phục bí ẩn trinh tiết trong vòng 5 phút. Tạm biệt bí ẩn đen tối để tự tin tiến tới hôn nhân”.

Xã hội hiện đại với lối suy nghĩ phóng túng của nhiều bộ phận giới trẻ khiến họ đã không thể giữ được "cái ngàn vàng" cho đêm tân hôn của mình. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều người đàn ông luôn coi tấm màng trinh tiết mỏng manh ấy chính là phẩm hạnh, đạo đức của người phụ nữ. Thế mới có chuyện "cái ngàn vàng" được mang ra bán mua như biết bao mặt hàng khác. Và nó cũng được làm giả, được vá đi vá lại chẳng khác nào một miếng săm xe…
 

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)