Chúng tớ đã từng giới thiệu đến các bạn những tác phẩm tranh vẽ như ảnh chụp, tranh vẽ bằng bút bi nhìn y như thật, và bây giờ là một kiểu "y-như-thật" khác cũng tuyệt diệu không kém. Đó là những tác phẩm được vẽ trên… tường của họa sĩ tài ba người Mỹ David Jon Kassan


Bức vẽ Graciela, New Mexico năm 2007
Những kiệt tác vẽ trên tường của David tại sao lại khiến người ta kinh ngạc? Thứ nhất bởi vì chúng quá giống thật, nhưng không đơn giản là giống hệt một tấm ảnh chụp, mà là một tác phẩm "nổi" hẳn trên bề mặt những bức tường


Các bức vẽ của David đa số là vẽ chân dung hiện thực, thường diễn tả nhiều gương mặt với những trạng thái cảm xúc khác nhau. Anh rất thích sử dụng màu dầu để sáng tác






Bức vẽ mang tên Sospeso Nell’Equilibrio, thực hiện năm 2007,
nằm trong bộ sưu tập cá nhân của David




Tự họa trên tường
David thường vẽ chân dung của chính mình, bởi anh nói: "Tôi là người mẫu sẵn có nhất, và tôi hiểu bản thân mình nhất."






Liệu bạn có giật mình khi đi ngang qua vì tưởng là người thật???

Nhưng "cô gái sống động" này chỉ là một bức vẽ mà thôi ^^


Thật là một tài năng đáng ngưỡng mộ phải không
