một thời gian chơi dota trong vietyo mình cảm thấy có một sự đồng cảm về niềm vui khi chơi dota với một số mem nhưng với một số mem khác thì lại không như vậy.
đối với mình khi chơi dota vui nhất phải kể đến là chém gió và chứng kiến những tình huống hài hước,những pha xử lý hay trong game, rồi sau đó mới là sự bá đạo của hero.
nhưng cũng có một số mem lại không như vậy,một số mem chơi dota hay(hay còn gọi là pro) và dường như rất tự hào vì chữ pro này đến nỗi thách đấu ngay trong frum,mình không hiểu sao các bạn lại như vậy,các bạn đang mún chứng tỏ mình, tìm một sự kính nể ngay trong các mem và cố gắng hạ thấp người khác nếu có thể hay sao,nếu người nào như vậy mình rất khinh thường nhé.dota chỉ là một game thôi.