Công cuộc tìm lại những pics này thật sự khủng khiếp, cái Hội những người thích chế Đôrêmon đã trên 100k người like rồi, cũng gần gần chừng đó pic. Gây hài thì nhiều còn những pic lắng đọng thì lọt thỏm giữa cái bể mênh mông. Hic.
Không phải cổ vũ gì cho Hội cả, nhưng cũng nên thấy rằng, điều gì cũng có hai mặt. Có mặt đáng chê trách thì cũng có mặt đáng trân trọng. Qua đó cũng thấy rằng sức biểu cảm trong nét vẽ của bác Fujio thật đáng khâm phục. Mong các bạn sẽ thích :)
Hưởng ứng cứu hộ trận động đất kinh hoàng tại Nhật Bản
Đám cưới của Nôbita ^^
Chia tay trong mưa :)
Ai từng thất tình thì hiểu. Mình cũng hiểu T_T
Một Pic cảm động nhận được hơn 1000 likes của Hội
Vẫn là tập \"Tạm biệt Đô rê mon\" - xin lỗi, là do mình rất thích tập truyện và Anime này :X
Tình cảm gia đình :D Nhớ bà quá :(
Chân lý và tình yêu :)
Có những điều đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu, trừ khi đã trải qua nó
Vẫn là Tạm biệt Đôrêmon - Tình bạn đẹp nhất mình từng thấy
Thơ hay :D
Tình yêu
Nhớ lại khoảng thời gian mới vào đại học của mình :(
Mình cũng rưng rưng khi đọc pic này, câu chuyện là có thật!
Nguyên bản Tập cuối của Đô rê mon, dù thế nào cũng phải bước qua nỗi đau mà đứng lên
Tạm biệt - Again
Một câu chuyện có thật, có những tâm hồn cần đến sự cảm thông của người thân và bạn bè. Bạn có nhìn thấy ai như vậy xung quanh mình chưa?
Nôbita và Xuka :)
Đây là bức hình cuối cùng, bức mình thích nhất, ảnh đẹp, lời hợp và ý nghĩa sâu sắc, tiếng Anh như vậy lại hay, rất cảm động. Cám ơn các bạn đã theo dõi :)
[/justify]