Teen 24h 2011-03-21 11:16:35

Những nguyện vọng kì quặc của các fan nữ thời nay !!!


Nếu như cách đây khoảng 4-5 năm, hâm mộ cuồng nhiệt = mua album của oppa về nghe hay dán poster thần tượng đầy trong phòng để có thể ngắm mọi lúc mọi nơi thì nhu cầu của fangirl bây giờ không chỉ dừng lại ở mức độ đó…

Nguyện vọng 1: Yêu là phải dìm hàng

Các fan nào mà xem thần tượng như thánh sống, một điều “Oppa là hoàn hảo nhất”, hai điều “Oppa tuyệt vời nhất” thì chỉ mới ở mức fan cuồng bình thường. Fangirl chân chính là phải cuồng nhưng vẫn lý trí, vẫn biết rằng thần tượng cũng chỉ là một tên con trai với đầy khuyết điểm.

Từ đó, trong fandom sinh ra khái niệm “fan dìm hàng”. Nếu fan bình thường vào facebook của các fangirl này hoàn toàn có thể hiểu nhầm đây là facebook của anti-fan bởi trong đó post toàn những hình xấu xí của thần tượng. Các fangirl cũng rất kiệm lời khen mà đa phần là những lời chê bai đủ kiểu.

Những đại từ như “Oppa, anh í, tình yêu của em”… đều được thay bằng những từ bình dân như “anh ta”, “thằng XYZ”, “nó”…





Với nhiều fan họ yêu thần tuợng một cách lý trí và không bị mù quáng



Fangirl sẽ không bao giờ hùa theo mọi người, cái gì cũng tâng oppa lên hàng “nhất quả đất” mà họ sẽ thẳng thắn chê bai. Họ sẽ post tấm ảnh xấu của thần tượng kèm theo comment “trời ơi cái áo thấy gớm quá thể” hay “xin lỗi nhưng anh lụm cái quần đó ở đâu vậy?”,…

Nhan sắc của thần tượng cũng thường xuyên được đưa ra bàn tán. Fangirl thời nay không ngại chuyện phẫu thuật thẩm mỹ bởi họ biết chắc rằng 90% sao Hàn đã từng động qua dao kéo.

Nếu như sao bị xuống sắc thì fangirl sẽ phán là “chắc nó xài mỹ phẩm dỏm”, còn nếu đẹp hơn thì lại comment “Sao mắt thằng XYZ to vậy? Phải mới đi cắt mắt không?”

Fangirl theo dõi tin tức về thần tượng, thảo luận về những anh chàng tít bên Hàn một cách gần gũi như đang bàn tán về… ông hàng xóm. Tình yêu của họ dành cho thần tượng không thua kém ai, có khác chăng là cách thể hiện.

Đây là một cách yêu lý trí, không mù quáng như một bộ phận fan Kpop khác và có lẽ chính thần tượng cũng không muốn mình bị tôn thờ một cách thái quá.

Nguyện vọng 2: “Được thấy… underwear của anh là niềm hạnh phúc của em”

Show cơ bắp? Xưa lắm rồi. Lột áo khoe sáu múi? Mốt của năm ngoái. Fan bây giờ muốn được thấy nhiều hơn thế! Trong một buổi fan-meeting, Hee Chul (Suju) giả vờ cởi quần để chứng minh mình là con trai thì ở bên dưới sân khấu, các fan cũng điên cuồng gào thét “Cởi đi anh! Cởi đi anh!”.





Fan thời nay không chỉ muốn thấy ngực trần cuả Idols



Cộng đồng fangirl tại Việt Nam cũng có hẳn 1 hội trên facebook tên Hội những người chai mặt khi thấy thân thể trần trụi của Mã Văn Ngựa với câu slogan không thể độc hơn “Chúng tôi không muốn anh cởi áo… Hãy cởi quần!”.

Không biết từ bao giờ, chiếc quần bé đã trở thành “nguồn cảm hứng bất tận” với các fangirl. Trên diễn đàn 360kpop.com từng có một cuộc thi mang tên “Cuộc truy tìm “Underwear” của Sexy Man Kim JaeJoong”.

Chủ topic đã post hình ảnh của 3 cái boxer và nhiệm vụ của các fan là tìm xem đâu mới thật sự là quần của JaeJoong. Cách đây không lâu, forum của một trường THPT tại TP.HCM được một phen tưng bừng với một topic mang tên “Lee Teuk Underwear's Diary”.

Trong đó cô nàng lập topic đã tập hợp được cả một bộ sưu tập đồ sộ trên dưới 100 tấm hình các thể loại “quần bé” của chàng trưởng nhóm Suju. Có tấm thì được chụp trên sân khấu do lộ hàng, có tấm được chụp lúc Lee Teuk đang toe toét mặc quần bơi nhưng cũng có tấm được zoom lên gần 200% chỉ để thấy được nhãn hiệu bé tí.

Cô bạn này không quên để lại cả một bài phân tích dạt dào tình cảm gần… 1000 chữ với nội dung đại loại như “Chồng mình (Lee Teuk?!) mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng đối với mình, anh ấy vẫn quyến rũ và nam tính nhất khi mặc một chiếc CK màu hồng nhạt”.

Tuy được admin xóa ngay sau đó nhưng chỉ trong một ngày, cách thể hiện tình yêu với thần tượng của cô bạn đó cũng đủ để trở thành "huyền thoại" với cả trường.

Nếu như 10 năm trước các fan nữ có thể ngất lên ngất xuống nếu như idol “chẳng may” lộ hàng trên sân khấu thì ngày nay chiếc quần nhỏ thậm chí còn đi vào những cuộc đối thoại hàng ngày của fangirl.

Những câu comment kiểu như “Có phải Dong Hae có 1 lô quần cùng kiểu hay không mà sao lúc nào anh ta cũng mặc cái underwear màu hồng đó?”, “Hình như Min bé (Tae Min-SHINee) thích mặc màu xanh chuối :”>”,… không hề khó tìm trên các forum kpop.





Fan muốn xem thì idol cũng không ngại khoe



Quà tặng của các fansite bây giờ bên cạnh đồ dùng đắt tiền còn là… underwear. Có những concert mà các fan ở dưới cứ thi nhau ném underwear lên sân khấu, các sao nam cũng chẳng ngại ngùng, giơ quần lên khoe với fan rất vui vẻ hay thậm chí còn lấy quần đội lên đầu.

Ngay chính tại Việt Nam cũng có nhiều fandom dự tính khi ra nước ngoài xem concert sẽ tặng underwear có in hình các “trai” cho tình cảm. Không cần phải bàn luận đến độ “tự nhiên” cũng như “hồn nhiên” của fangirl thời nay. Hiện tượng này tuy không còn mới nhưng dường như vẫn chưa được mổ xẻ tận tình.

Vẫn chưa thấy các nhà xã hội học lo lắng đi tìm nguồn cơn và hậu quả của nó, đặt nó lên bàn cân xem xét kỹ lưỡng để đánh giá đúng mức độ, chưa thấy nhiều bậc cha mẹ sốt vó lên vì cho rằng con gái của mình mắc bệnh tâm lý kiểu “cuồng trai một cách không trong sáng”.

Trước mắt, các fangirl vẫn được tự do “mơ về quần nhỏ” của các thần tượng trong mơ.

Nguyện vọng 3: Anh phải đẹp như con gái

Cộng đồng fan USUK luôn mong muốn thần tượng của mình là “trai thẳng, gái hiệu”. Trên Youtube, cứ sao nào hơi nữ tính thì video clip của họ sẽ bị nhận hàng tá comment kiểu như “so gay!”, “is he gay?”,…

Ngay cả sao teen hot nhất hiện nay là Justin Bieber mặc dù thẳng 100% vẫn bị ném đá là gay. Các fan Kpop lại hoàn toàn trái ngược, họ không quá quan trọng chuyện giới tính thật của thần tượng.





Thay vì phản cảm các fan còn thấy các Idol thêm phần đáng yêu





Fan nhạc Hàn sẵn sàng ủng hộ các anh lên sân khấu nhảy theo vũ đạo của các nhóm nhac nữ hay thậm chí là giả gái. Mỗi lần có tin sao nào chuẩn bị giả gái là cả cộng đồng fan của anh chàng sôi động hẳn lên.

Fangirl bây giờ thích được nhìn thấy thần tượng thoa son, đánh má hồng, đội tóc giả. Các anh chỉ “biến hóa” phần mặt như Suju, SHINee… là fan đã đổ rầm rầm, còn mặc váy nhún nhảy như 2PM, Big Bang… thì càng quá tuyệt.

Có xem những fancam mới thấy phía bên dưới các fan gào thét vì sung sướng như thế nào. Những chàng trai có khả năng giả gái luôn được các fangirl đặc biệt yêu thích và được gọi “trìu mến” bằng những cái tên như Key Diva, Chul Cinderella…

Một số fan còn cải biến tên thần tượng thành những tên dành cho con gái như Chô Thị Khuê Hiền (KyuHyun), Thôi Thị Thủy Nguyên (Siwon), Kwon Didi (G-Dragon), Kim Dâu Tây (Junsu-2PM) cho đến ghép cùng các đại từ để gọi con gái như “chị Chơn” (Hee Chul), “mama Jae” (Jae Joong),…

Nguyện vọng 4: Thà các anh yêu nhau còn hơn yêu người con gái khác

Khác với các fan USUK, fan Kpop có tính sở hữu rất cao. Các fangirl có thể nói chuyện của idol như đang bàn chuyện hàng xóm thì họ cũng đã xem thần tượng như một phần cuộc sống, như người yêu thật sự nên chẳng thà mất người yêu vào tay một chàng trai còn hơn bất lực nhìn thần tượng bên người con gái khác.

Theo một cuộc khảo sát nhỏ trên diễn đàn 360kpop.com, có đến hơn 40% member ủng hộ chuyện các thành viên trong cùng một nhóm (tất nhiên là cùng giới tính) xảy ra chuyện tim mạch.

Kết quả này cũng khá là dễ hiểu bởi các fan có thể thoải mái với chuyện thần tượng nữ tính thì tất nhiên họ cũng không quá gay gắt nếu như các sao nam yêu nhau. Nắm được “nguyện ước” này của fangirl, các công ty quản lý cũng không hề cấm đoán các sao nam có hành động tình cảm với nhau.

Ngay cả các nhà đài cũng chìu lòng fan khi sản xuất ra những mini-drama có đề cập đến tình yêu đồng giới như Dangerous Love (DBSK), Dangerous Friendship (Suju),…

Mười năm trước, các hành động “skin-ship” (tiếp xúc thân mật) chỉ ở mức nắm tay, ôm nhau thì nay là hôn nhau hay thậm chí vạch áo nhau trên sân khấu. Tất nhiên, các fangirl cũng phải “nâng cấp” hơn để theo kịp với thần tượng.

Không thỏa mãn với những màn thể hiện tình cảm thông thường của idol, fan tự photoshop tạo nên những bức ảnh tình cảm của các anh với đủ mức rating từ PG-13 cho tới NC-17, thậm chí là MA-18 và đem tặng cho thần tượng.

Bên cạnh đó, fanfic (truyện do fan viết) cũng là một nơi để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của fangirl. Các fan thỏa sức vẽ nên 1001 câu chuyện tình yêu cho thần tượng, lãng mạn có, hài hước có, bạo lực cũng có.

Trong fanfic, những anh chàng nữ tính sẽ được miêu tả như một tuyệt đại mỹ nhân, đôi lúc họ còn được gọi trìu mến bằng biệt danh “công chúa”. Fanfic không phải là khái niệm quá mới vì ở nước ngoài, loại truyện này còn được phát hành thành sách và có bộ truyện còn được chính Yunho (DBSK) kí tặng ngược lại cho tác giả (cũng chính là fan của anh chàng).
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)