Nghệ sĩ Tunick thực hiện bộ ảnh chụp các người mẫu khỏa thân tại 8 địa điểm khác nhau trên khắp Manchester và Salford vào cuối tuần này. Nhiếp ảnh gia 43 tuổi dự kiến chụp ảnh tại 4 địa điểm vào thứ Bảy và 4 địa điểm khác vào Chủ nhật.
1.000 người tham gia buổi chụp hình nghệ thuật.
Buổi chụp hình mang tên "Everyday People" đã được phòng tranh Lowry tại Salford, gần Manchester “đặt hàng” nhân kỷ niệm 10 năm khai trương phòng tranh. Mục đích của ông Tunick là ghi lại chuyển động của mọi người hàng ngày và phản ánh các tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng người Anh Lawrence Stephen Lowry.
Các bức ảnh của ông Tunick dự kiến sẽ trở thành một phần của cuộc triển lãm tại Lowry, phòng tranh được đặt theo tên của họa sĩ người Salford.
Ông Tunick trở nên nổi tiếng với những tác phẩm ảnh chụp khỏa thân tập thể. Ông đã chụp ảnh hàng nghìn tình nguyện viên khỏa thân trên khắp thế giới và gần đây nhất là tại nhà hát Con sò ở Sydney, Australia hồi tháng trước.
Nhưng dự án này, với sự tham gia của 1.000 người, là sự kiện chụp hình diễn ra nhiều địa điểm cùng lúc đầu tiên của nhiếp ảnh gia từ New York.
Tunick cho hay ông đã nhận được nhiều đề nghị tham gia dự án này. “Nước Anh đã chấp nhận công việc của tôi là một loại hình nghệ thuật và mọi người thực sự muốn chụp hình”.
“Mọi người đăng ký rất đông và chúng tôi đã phải giảm con số xuống 1.000. Phải mất 10 năm để tôi giành được sự tin tưởng của công chúng Anh”.
Victoria Denning, từ Birmingham, cho biết tham gia buổi chụp hình là một trải nghiệm tuyệt vời. “Thật thú vị khi mỗi người tham gia có thân hình và vóc dáng khác nhau. Bạn thường nhìn thấy một vóc dáng cố định trên các tạp chí còn ở đây thì khác”.
“Mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia nhưng tôi cảm thấy bình thường vì mọi người đều làm thế và không ai nhìn tò mò vào ai cả. Thật tuyệt vời!”.
Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, các tình nguyện viên sẽ được đưa bằng xe buýt tới 8 địa điểm bí mật và được đề nghị khỏa thân để nhiếp ảnh gia sáng tạo nghệ thuật.
Ông Tunick cho hay ông được truyền cảm hứng để bắt đầu dự án này sau khi thăm phòng tranh Lowry, nơi trưng bày bộ sưu tập lớn nhất của họa sĩ Lawrence Stephen Lowry.
Tunick nói thêm ông cũng đang tìm kiếm các tình nguyện viên tham gia dự án lớn tiếp theo tại lễ hội âm nhạc Big Chill ở lâu đài Eastnor gần Ledbury, Anh từ ngày 5-8/8.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick.
Khi "nude" trở thành điều qúa đỗi bình thường trên thế giới và được nhiều người hưởng ứng, thì "thể thao nude" ra đời cũng không có gì là khó tưởng tượng.

Bức ảnh chụp nhanh cuộc thi trượt tuyết ở Braunlage, Đức là "thiên đường" của những môn thể thao nude, từ đua xe đạp tới bóng chuyền, bóng đá, chạy đường dài.

Chạy nude: Các vận động viên khỏa thân tham gia cuộc thi chạy 10km ở Padasjoki, Phần Lan.

Môn trượt ván tại trung tâm Madrid.

Môn bóng bầu dục "hoang dã" tại bờ biển St Kilda, Dunedin, New Zealand.

Những nữ diễn viên khiêu dâm từ Áo và Đức đang khởi động cho trận đấu trên bờ biển tại Vienna.

Cặp đôi này đang tham gia cuộc đua xe đạp nude tại Manchester.
Không ai hiểu và biết về mục đích của việc làm này là gì, nhưng tất cả những người đứng tuổi ở đây đều rất bức xúc. Trên những phiên đá thiên nhiên lớn ven rừng xuất hiện 3 cô người mẫu trần như nhộng đứng tạo dáng. 10 tay máy thi nhau bấm lia lịa vào cơ thể họ.

Trên những phiên đá thiên nhiên lớn ven rừng xuất hiện 3 cô người mẫu trần như nhộng đứng tạo dáng khiến nhiều người xấu hổ.
Cảnh tượng "ô nhục" (theo lời người dân Tân Mật) đã khiến rất nhiều thanh niên, phụ nữ xấu hổ, ngại ngùng vì vị trí họ chụp ảnh nằm ngay kề con đường đi lại của dân làng. Không chịu nổi điều 'bất bình' này, dân làng đã bẻ que, cành lá vây kín và xua đuổi ê kíp chụp hình.
"Thật quá sức chịu đựng và quá khả năng tưởng tượng của tôi. Tại sao họ lại có thể làm cái việc ô nhục như vậy trên mảnh đất núi rừng linh thiêng này? Chúng tôi không chấp nhận hành động thô tục, thậm chí thiếu văn hóa của đoàn người này. Họ đáng bị trừng phạt vì những gì đã gây ra cho chúng tôi." Một lão niên không nén nổi tức giận.

Cảnh tượng vừa lạ vừa khêu gợi và dung tục này thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách du lịch.


Dân làng kéo đến rất đông để xua đuổi các cô người mẫu.
3 cô gái không một mảnh vải che thân, duy nhất có đeo những đôi kính thời trang đứng, ngồi tạo dáng trên các phiên đá lớn. Cảnh tượng vừa lạ vừa khêu gợi và dung tục này thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách du lịch.
Theo nguồn tin trên Sohu thì những người mẫu này thuộc tầm tuổi 20. Họ đang đầu quân cho một lò mẫu ở Trịnh Châu, Hà Nam. Chỉ vì 300 đô la Mỹ mà họ đã chấp nhận tới đây chụp ảnh khỏa thân. Và phải hứng chịu sự phỉ báng, xua đuổi của người dân Tân Mật.

Thản nhiên tạo dáng giữa thanh thiên bạch nhật.


Các bậc lão niên điên tiết

Chỉ vì 300 đô la Mỹ mà các cô gái trẻ phải hứng chịu sự phỉ báng, xua đuổi của người dân Tân Mật.
[/indent]