Hot boy - hot girl 2011-05-03 00:55:20

Những điều chưa từng "bật mí" về Kim Bum




Sau khi "Boys Over Flowers" làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ truyền hình, sự quan tâm của khán giả dành cho F4 cũng gia tăng không ngừng. Trong thời gian đó, tạp chí điện tử ISPLUS đã mời mẹ của So Yi Jung – Kim Bum vào một bài phỏng vấn nhiều kỳ, kể lại quá trình phát triển từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành của chàng trai có nụ cười ngọt ngào này, dưới cái nhìn của một người mẹ. Hãy cùng nghe mẹ của anh ấy kể nhé!

"Từ khi còn bé, Kim Bum đã là cậu bé sở hữu nụ cười thu hút. Mỗi khi nó cười rạng rỡ, đôi mắt nó cũng sẽ cười theo. Ngay cả tôi là mẹ nó mà vẫn cảm thấy nụ cười của con đầy thu hút. Như thế cũng đủ thấy từ bé, Kim Bum đã là một cậu bé vui vẻ hay cười, dù trẻ con đứa nào cũng hay cười nhưng với Kim Bum thì nụ cười lại túc trực thường xuyên trên môi. Dù là hàng xóm, người thân bồng bế thì lúc nào nó cũng cười vui vẻ đáng yêu chứ không khóc làm nũng như nhiều trẻ em khác.




Trời ơi, dễ thương quá
Nụ cười quyến rũ của Kim Bum có thể là do giấc mơ mà tôi có khi mang thai nó. Một ngày, tôi nằm mơ thấy ba chú lợn, cả ba đều là những con “lợn hoa” xinh đẹp. Tôi bế một trong ba con lợn hoa vào tay, còn hai con kia dường như ngồi hai bên bảo vệ cho chúng tôi vậy. Con lợn mà tôi bế thật xinh đẹp, là chú lợn hoa “công chúa”. Sau khi thức giấc, tôi nhận ra đó là một giấc mơ và cứ nghĩ với giấc mơ ấy, tôi sẽ sanh ra một cô con gái.
Lúc mang thai Kim Bum, tôi không nhớ rõ mình có mong muốn con trai lắm hay không, nhưng thực tế tôi đã khóc sau khi thức giấc. 10 tháng sau, đứa bé mà tôi sanh ra là cậu con trai khỏe mạnh xinh xắn, vô cùng đáng yêu. Thì ra chú lợn hoa “công chúa” kia lại là dấu hiệu cho một bé trai xinh đẹp sẽ chào đời.







Hồi anh Kim Bum 5 tuổi nà
Ngay từ khi còn nhỏ, Kim Bum đã rất mê xem tivi. Nhất là khi ca sĩ xuất hiện trên sân khấu, mắt nó bắt đầu sáng lên và cực kỳ say mê. Nó hòa mình vào bài hát, thuộc lời và thậm chí hát theo…. Tôi đã từng nghĩ rằng với niềm say mê đó, Kim Bum sẽ trở thành ca sĩ.


Người mẹ nào cũng muốn nói tốt về con mình, nhưng quả thật với tôi Kim Bum là đứa bé tài năng. Ngay trong sinh nhật 1 tuổi của mình, khi chọn đồ vật để bắt, đầu tiên, Kim Bum chọn tiền, sau đó là cây bút chì… điều đó có nghĩa là Kim Bum muốn dùng sự học vấn của mình để kiếm ra tiền… Nhưng bây giờ, càng ngày tôi càng thấy Kim Bum đang đi xa hơn mục tiêu mà từ nhỏ nó đã xác định…



Ngay từ nhỏ, Kim Bum đã được các bạn học nữ hâm mộ, có lẽ vì nó rất “xinh giai” và có thể một phần vì nó khá trưởng thành so với tuổi của mình. Lúc nào chơi với bạn, Kim Bum cũng làm trưởng nhóm cả. Lúc còn đi mẫu giáo, cứ đến giờ ăn trưa xong là các bé gái tìm đến đòi Kim Bum kể chuyện cho nghe, thậm chí còn giành nhau xem ai được lòng Kim Bum hơn nữa. Sự nổi tiếng của Kim Bum đã ảnh hưởng không ít đến phụ huynh… vì nó được “hâm mộ” nên khi tôi đến trường, tự nhiên tôi cũng trở thành nổi tiếng.





Kim Bum là cậu bé thích sự sạch sẽ, ngay cả một vết bẩn dính lên người cũng không chịu nổi. Có lần nghe bà nội bảo chơi xây lâu đài cát sẽ giúp trí não phát triển, Kim Bum tin ngay, nó chạy đến công viên xây lâu đài cát. Sau đó vì sợ quần áo bị cát dính bẩn, nó cứ đứng đó mà giũ mãi chẳng chịu quay về. Lần khác, tôi đưa Kim Bum đi uốn tóc xoăn, khi về nó chẳng hài lòng với mái tóc của mình nên cứ đội nón trên đầu mãi…


Khi đã dần trưởng thành, Kim Bum thường nói về mơ ước tương lai, muốn được đóng phim. Kim Bum rất yêu thích phim ảnh, xem phim nào cũng thuộc cả lời thoại, ngay từ nhỏ, nó đã coi phim suốt ngày, lúc học mẫu giáo đã có thể bình luận cả bộ phim mà mình xem. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên…

Trong thời gian Kim Bum trưởng thành, các cô cậu thiếu niên luôn thích nhạc hơn phim ảnh, nhiều cô cậu bé có mơ ước trở thành ca sĩ. Nhưng Bum nhà tôi không thích hát, lúc học mẫu giáo, cô giáo bắt lên sân khấu hát nhưng Kim Bum cứ mãi im lặng… Thật ra với phản ứng đó của Kim Bum, là mẹ, tôi có chút thất vọng. Tuy nhiên hiện giờ, tôi hài lòng vì nó trở thành một diễn viên triển vọng và gần như hoàn thành mơ ước thời thơ ấu… Thậm chí có khi, tôi còn cảm thấy Kim Bum nhỏ bé của mình thực tế còn trưởng thành hơn cả người mẹ này nữa đấy…".







Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)