Chuyện shock 2012-03-12 12:53:21

Những cái chết "lãng xẹt" nhất thế giới


[justify]Một chàng trai Nga nhờ bạn chôn sống mình một đêm, mang theo vào quan tài cả nước và điện thoại. Nhưng sáng sau, anh ta đã chết.[/justify]

[justify]Trong những trường hợp dưới đây, chẳng ai ngờ thần chết sẽ gọi tên mình bởi cái chết xảy ra một cách… không thể tin nổi.

Chôn giả, chết thật

Một thanh niên người Nga vô tình hại chết chính bản thân sau khi thuyết phục một người bạn chôn sống anh ta một đêm với hy vọng thần may mắn sẽ “mỉm cười” với mình.

Theo nguồn tin địa phương, thanh niên này tự đào một cái hố trong khu vườn ở ngôi nhà tại thành phố phía Đông Blagoveshchensk, sau đó nằm vào một chiếc quan tài cũ kỹ nhưng có lỗ thông khí và không quên cầm theo một chai nước và chiếc điện thoại di động.

Thể theo nguyện vọng của anh ta, người bạn lấp đầy đất lên chiếc quan tài và ra về sau khi gọi điện chắc chắn rằng, anh ta rất ổn. “Sáng sớm hôm sau, người bạn quay lại đào đất lên thì phát hiện nạn nhân đã tắt thở”, Alexei Lubinsky, một điều tra viên, cho hay.[/justify]



Thanh niên Nga chết do tự chôn sống mình. Ảnh minh họa.


[justify]Theo ông Alexei Lubinsky, người bạn khai rằng, nạn nhân muốn thử khả năng chịu đựng của mình với hy vọng có thể được may mắn suốt quãng đời còn lại, do đó nằng nặc đòi người bạn chôn sống dưới độ sâu 20 cm. Tuy nhiên, ông Alexei cho rằng, rất có thể trận mưa to đêm hôm đó đã khiến đất và nước tràn vào qua lỗ thoáng và chặn đứng nguồn oxy hiếm hoi cho anh ta.

Các nhà điều tra thì cho rằng, có khả năng nạn nhân đọc được những câu chuyện về tập tục tự chôn sống mình để cầu may trên Internet và đã thử thực hiện theo.

Mất mạng vì tắm nắng khi ngủ gật


Vì ngủ quên khi đang tắm nắng trên rìa ban công tầng 1 của khu nghỉ mát Sunny Beach thuộc biển Đen, Bungary, Tom McNeill, 17 tuổi, người Anh đã phải bỏ mạng do ngã từ độ cao gần 10 m.

Jordan Robson, cậu bạn đi cùng nạn nhân trong kỳ nghỉ cho hay, Tom bị rơi sân phía trước khách sạn và tử vong tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cậu nghỉ mát xa nhà mà không đi cùng bố mẹ. Gia đình cậu được thông báo cậu đã ngủ gật rồi bị rơi khỏi ban công.

Sau khi nhận được hung tin, Russ Wallace, hiệu trưởng Học viện trung tâm Richard Rose, nơi Tom vừa học hết lớp 12 cho biết: "Đó là một tai nạn thương tâm. Tom là một thanh niên tốt bụng có cả một tương lai tươi đẹp ở phía trước. Cậu học sinh này được bạn bè và giáo viên ở trường nhận xét rất tốt. Chúng tôi thật sự chia buồn và cầu nguyện cùng gia đình em".

Tử vong vì bị nhân viên cấp cứu chê… bẩn

Sarah Mulega, một sinh viên 21 tuổi người Anh, đã tử vong sau khi chủ nhà trọ phát hiện cô đang ngất xỉu trong phòng ngủ và gọi xe cấp cứu, nhưng hai nhân viên y tế từ chối giúp đỡ chỉ vì người bệnh bị vấy bẩn.[/justify]



Bà chủ nhà cho rằng, Mulega tử vong do bị nhân viên y tế chê bẩn. Ảnh minh họa.


[justify]Cô Mulega, sinh viên ngành quản trị kinh doanh đang vừa học vừa làm thêm công việc bán thời gian, mắc chứng bệnh thiếu máu di truyền nặng - bệnh hồng huyết cầu hình lưỡi liềm - một căn bệnh gây ra do một số hồng cầu bị biến dạng làm cản trở sự lưu thông của máu, khiến bệnh nhân thỉnh thoảng bị lên cơn đau dữ dội, có thể dẫn đến tử vong.

Một hôm chủ nhà trọ của cô, bà Chinwe Moneke, phát hiện Mulega đang ngã gục trong phòng ngủ nên tức tốc điện thoại gọi xe cấp cứu ba lần từ 16h15 đến 16h45, trong khi tình trạng của Mulega càng lúc càng xấu đi. Đến 16h50, hai nhân viên y tế của Sở Cứu thương London đến trong một chiếc xe cấp cứu, song họ từ chối đưa cô sinh viên đang hấp hối đến bệnh viện.

"Họ đã không kiểm tra nhiệt độ cũng như nhịp tim cho Sarah. Thật ra, họ không hề chạm vào cô ấy", bà Moneke kể. Bà tin chắc rằng các nhân viên y tế nói trên đã nhất định không chạm vào cô sinh viên đang hấp hối vì người cô đã bị vấy bẩn. Bà lau rửa cho cô gái trong khi chờ chị họ của cô là Thomas Chisanga đến và gọi chiếc xe cấp cứu thứ hai.

Lần này Mulega được đưa ngay đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn nên cô tử vong vào đêm hôm đó. "Những người này đã có mặt để giúp đỡ em tôi nhưng lại để cho cô ấy kiệt sức ở giờ phút sau cùng", Chisanga bức xúc.

Trò chơi may rủi cướp sinh mạng

Tai nạn hy hữu này xảy ra trong một bữa tiệc cưới. Sau khi hoàn thành các nghi lễ truyền thống, chú rể cùng bạn bè tổ chức một cuộc thi liều lĩnh và có phần mất kiểm soát lý trí, đó là, đặt một viên đạn vào súng ngắn và xoay vòng, lên sẵn đạn. Đám đông thanh niên tham gia lần lượt thử vận may ngay trước hội hôn.

Người dũng cảm vào cuộc đầu tiên là một người bạn thân của chú rể. Anh giơ cao nòng súng chĩa thẳng vào thái dương. Điều kinh hoàng xảy tới khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng: tiếng súng “pang” nổ ra và “vị anh hùng” ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.[/justify]

[justify]Sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ nỗ lực hết sức mới rút được viên đạn ra ngoài não bộ. Dù chỉ là đạn cao su nhưng sức “công phá” của nó cũng đủ khiến người đàn ông này trở thành người thực vật mãi mãi.

“Nghịch của quý” dẫn đến tử vong

Kevin Kirkland, 44 tuổi là một kỹ sư tin học người Anh. Tuy nhiên, người dân phát hiện ra anh ta chết trong tư thế khoả thân trên một cái cây với một sợi dây thừng buộc chặt “của quý” của mình.

Theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ, Kevin chết do thân nhiệt giảm và mất máu quá nhiều. Một cảnh sát tham gia giải cứu cho Kevin cho hay: “Những vết cắt ở cổ tay trong khi cố gắng vùng vẫy để thoát thân đã khiến thân nhiệt của Kevin bị giảm do mất máu”.

Kevin Kirkland thuộc tuýp người thích bạo dâm, bởi lẽ sau cái chết của anh ta cảnh sát tìm thấy trong máy tính cá nhân của Kevin có rất nhiều tranh ảnh khiêu dâm và các đoạn phim "tươi mát" rất bạo lực, trong đó có cả hình thức dùng dây trói buộc cơ thể và “của quý” của mình.

Rất có thể Kevin Kirkland đã cố gắng học theo cách mà anh đã xem được nhưng không may anh gặp sự cố và phải bỏ mạng.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)