[size=4]1. Quay Tay Quyền !!![/size]
Nửa đêm lại mất ngủ rồi …
Ôi trằn trọc quá … lại ngồi quay tay …
Cái trò thật rõ là hay …
Nhưng đừng cố quá … vài ngày hãy chơi …
Còn nhớ cái thủa thiếu thời …
Ngày 2-3 bận … rã rời chân tay …
Ngất ngây đờ đẫn mặt mày …
Thành ra mê mẩn … ngày ngày cứ chơi …
Từ khi hiểu biết chuyện đời …
Biết mùi chăn gối … ít chơi trò này …
Bác nào còn cứ hăng say …
Chú ý cường độ … kẻo ngày đau lưng …
Còn trẻ phải biết liệu chừng …
Sau này suy kiệt … thì đừng kêu ai …
Thức đêm ngồi viết thơ hài …
Bác nào xem, đọc … nhớ Like phát giùm … !!!
[size=4]2. Vãi thơ … !!![/size]
Làm thơ chớ bỏ vần ôn …
Không thì sẽ mất … cái hồn của thơ …
Vần ôn đi với … chữ L …
Đọc xong phải nói … ĐM quá hay …
Còn ai chưa biết điều này …
Thôi về tu luyện đêm ngày tiếp đi …
Làm thơ chớ bỏ chữ ti …
Bỏ cái hay nhất … còn gì là thơ …
Chữ ti đi với chữ sờ …
Vần thơ mới ảo … thẫn thờ người nghe …
Làm thơ chớ bỏ chữ ve …
Thêm từ ca nữa … bạn bè mới phê …
Làm thơ chớ bỏ chữ giề …
Khô thân mấy bác … mẩn mê đọc hoài …
[size=4]3. Tắm Sông … ![/size]
Trời lực nên chàng mới tắm sông …
Kệ cha kệ chú … dẫu tồng ngồng …
Chút quần áo lên rùi nhảy xuống …
Cà hì cà hụp … lặn chổng mông …
Bến này vắng khách ít người qua …
Lâu lâu sống lại tuổi thơ mà …
Cám ơn mày nhé ! ôi dòng nước …
Chảy xiết cho hườm trượt khỏi da …
Mấy tiếng 1 mình lội nhởn nhơ …
Lạnh teo mới chịu bước lên bờ …
Úi trời ! quần áo … ai chôm mất …
Mếu máo nhìn quanh hỏi hơ hơ … !!!
CLGT ĐM
ĐCMM ĐCMM
.
.
.
.\"Chỉ Là Gió Thoảng Đầu Môi…
Đợi Chờ Mòn Mỏi Đơn Côi Một Mình\"
Những bài này là mình sưu tầm(Tác giả: bongma20001), ai đọc rồi thì cho qua, còn ai chưa xem thì nhớ đọc..