Tâm sự - chia sẻ 2012-03-22 13:25:15

[Nhật Ký] Buổi hẹn đầu tiên.


Nam Định ngày 22 tháng 03 năm 2012

6.30 Am.

Reng ! Reng !.. Điện thoại vang lên

Mắt nhắm mắt mớ nghe điện thì hóa ra là ông giám đốc.

-" Sáng nay lên Nam Định mày đi xe máy 1 mình bác bắt oto đi trước."

Nghe xong cú điện thoại choàng tỉnh dậy.Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.Hôm qua em hẹn mình thứ 7 này lên chỗ em chơi.(Mình ở quê còn nhà em trên Phố em đang đi làm thêm ở 1 Shop quần áo) dậy làm gói mì tôm xong vội vàng leo lên xe phóng lên phố.Từ nhà m lên phố khoảng 45km=1h đi xe máy.

ok.7h đi 8h đến nơi phóng liền ra cửa hàng bán bánh mua liền cho em 2 cái bông lan to bự.Xong lóc cóc mang đến Shop quần áo chỗ em làm việc.Hè hè nhìn từ xa đã thấy bóng giáng em kia rồi rú ga phóng 1 phát vào Shop.Lúc em vừa nhìn thấy mình đã xua tay bảo anh đi sao mà mò lên sớm thế.Chẹp chẹp cụt hết cả hứng.Vừa nhìn thấy đã bị đuổi như đuổi tà.

-5p sau em ra chỗ mình đứng.

- Anh bị hâm à sáng nay là mùng 1.chẹp giờ mới hiểu tại sao mình bị đuổi thế.Tại đây là Shop quần áo nữ chưa gì đã ám..Kế hoạch bất ngờ cũng coi như thành công.It ra là thế.

- Anh mua bánh cho em nè…

- Sak anh ơi em làm sao mà ăn được…(Chắc đang trong lúc làm)

Nghe câu mất hứng.Xong nói lý do định chuồn thì em nói:

- Anh ơi! chiều anh hãy về trưa anh em mình đi chơi tí.Nghe xong câu này sướng rơn người quen nhau lâu chưa bao giờ em rủ mình đi chơi.

- Tầm 11h30 anh qua đón em.!

- Ok men.Thôi Bye em anh đi có chút việc lúc nào xong alo anh nhé.!

Vừa đi vừa nghĩ không ngờ lại tiến triển nhanh thế…

10h A.m đi làm xong mấy việc.Thấy còn sớm vào làm trận CF.Đợi đến giờ hẹn là xuất phát.Tèn ten…

11.15 A.m chuông báo tin nhắn.

- Anh ơi chuấn bị qua chỗ em nhé.

- Ok.em thế em định dẫn anh đi đâu.

- "Chít rùi anh ơi pạn em nó xuống nhà em đưa bài cho em ở lại nhà em chơi lun hay rủ nó đi cùng nhé" trích nguyên văn câu nói của em.

- Haizzz.Thế hả vậy thôi anh về luôn đây k đi nữa đâu.

- Sao a.

- Anh ngại lắm k đi đâu.Thôi hẹn em khi khác vậy.

- Thôi mà anh nó đi tí thôi xong còn về đi làm mà.

- ukm.Thôi vậy cũng được lúc nào đi alo anh.

11h.30 A.m

- Anh ơi đến đón em đi.

Đến nơi thì con bạn em nó đèo chứ mình cũng được đèo éo đâu…chán hẳn.

- Anh ơi anh ăn cơm chưa..?

- Từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu….

- Vậy giờ anh thích ăn gì

- Tùy em.

Nói xong 2 em dẫn mình đi ăn bún..Oải bún gì mà toàn nước với rau…..Đúng là Con gái ăn gì cũng sợ béo….Chẹp miệng chén đại vậy.



12.10 P.m ăn xong rủ 2 em ra quán cafe.Vào đến quán 3 đứa gọi 3 cốc sữa chua.Thật sự mình rất chán+ với mặt con bạn em cừ lừ đừ như đâm lê vào mặt lại càng chán hơn.Gọi xong mình cũng chả thèm nói hay hỏi han gì.Oải……..

Cũng may đúng lúc ở quán đang có phim thế là thôi chả nói gì ngồi xem phim..

12.30 P.m chán lắm rồi.

- Thôi có khi anh em mình về đi.

- Ok anh về sớm đi chiều còn đi làm.

Mịa ra khỏi quán phát phóng vút đi luôn.Đang đi nhận được tn của em.

- Sao anh về mà chả nói rằng gì thế…

- Anh nói rồi mà..

- Hjx.Chằng nghe thầy gì lúc đó em tưởng anh bảo là đi về thui.Bó tay.

-Haizzz.Thế em định Ntn.Hay là anh nói là xin phép em anh về nhé.



- hihi.Chắc lúc đó anh nói nhỏ em không nghe thấy.Thôi đang đi đường k nt nữa.Anh về cẩn thận nhé.

Vừa đi đường vừa thấy điên người vạ vật hơn 1 tiếng đồng hồ để gặp em mà bị đối xử ntn.

Thực sự mình đã sống cực kì trân thành nhưng có lẽ vẫn còn những khoảng cách.

Thôi đành ngậm ngùi ra về trong tiếc nuối.

Thế là xong.có lẽ nói với em lần sau nếu em có ý định rủ bạn đi thì thôi anh xin phép….

Buổi hẹn hò đầu tiên với e như vậy đấy….Chắc bỏ cuộc quá… 3bored3 3bored3




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)