Tối đó về nhà, trước khi đi ngủ, mình viết e-mail cho chồng về thời khóa biểu yêu sẽ được áp dụng vào ngày mai. Mong rằng anh đang ở công ty làm việc vẫn có thể nhận được.
Ngày… tháng… năm. Đúng 12 giờ trưa, mình ăn vội ổ bánh mì và chạy về nhà, tắm rửa, xịt nước hoa và nhờ cô trông trẻ mang con gái sang bà ngoại chơi.
Chả là hôm nay theo thời khóa biểu, mình và chồng phải dành một tiếng đồng hồ để gần nhau. Nằm đợi mãi không thấy anh về, gọi điện thoại chẳng thấy ai nhấc máy, mình mệt nên ngủ thiếp đi. Đang ngủ, mình đột nhiên thấy có ai lồm cồm bò trên người mình. Hoảng hồn, mình co chân sút tung bóng đen vào ngay hạ bộ.
“Ui da!”, bóng đen thốt lên tiếng của chồng mình. Lúc hoàn hồn lại thì đầu anh đã sưng một cục to tướng. Thế là kế hoạch ngọt ngào đi tong.
Ngày… tháng… năm. Sau sự cố hôm qua, hôm nay vợ chồng mình quyết phải thực hiện được kế hoạch 'yêu' nhau vào buổi sáng sớm, thời khắc được coi là giờ vàng của chuyện ấy. Mình chỉnh đồng hồ đúng bảy giờ sáng để thức dậy. Thật tuyệt vời, cuối cùng hai đứa cũng đã gần nhau được, nhưng đang trong lúc cao trào, điện thoại của mình lại réo gọi. Sếp ở nước ngoài muốn gặp mình gấp trên mạng nên mình đành phải ngưng âu yếm để làm việc với sếp qua webcam.
Đôi khi đang hưng phấn thì con cái lại xen vào làm ngắt quãng cuộc 'yêu' (Ảnh minh họa)
Ngày… tháng… năm. ''Vợ ơi, anh đến đón em trước công ty rồi, em ra đi, mau về nhà. Anh nhớ em”, nhận được tin nhắn của chồng, mình vội thu dọn đồ đạc chạy xuống với anh. Bọn mình đưa nhau đi mua quần áo lót mới, sữa tắm bồn, nến và cả tinh dầu.
Cặm cụi đốt nến, tinh dầu và pha nước tắm bồn xong, chúng mình liền ghì chặt lấy nhau trong tiếng nhạc êm dịu. Bỗng cả hai nghe tiếng gõ cửa và tiếng cô giúp việc: “Chị Liên ơi, em bé không hiểu sao cứ ọc sữa mãi. Em sợ quá”. Mình vội chạy qua phòng con. Thằng bé chẳng biết làm sao cứ khóc mãi, người sốt hầm hập.
Quên hết mọi ý định ngọt ngào, vợ chồng mình đưa con vào bệnh viện. Chẳng là lúc chiều cô giúp việc đưa bé đi dạo quanh xóm. Không biết ai đó đã cho cháu ăn bánh và thế là thằng bé bị ngộ độc. Vợ chồng mình ở bệnh viện suốt đêm, đến khi về nhà chỉ còn ngao ngán nhìn nhau, nhìn bồn tắm vương vãi những cánh hoa hồng mà thở dài rồi cả hai lăn ra ngủ.
Ngày… tháng… năm. Mình đặt mua một bộ quần áo thật gợi cảm trên mạng. Vừa thấy vợ xuất hiện trong bộ quần áo ấy, mặt anh cứ dại hẳn đi. Tiếng nhạc êm dịu lại đưa chúng mình đến cõi thiên thai. Anh dùng tay chà xát khắp người mình rồi chạm vào khu vực ấy. Đột nhiên, mình thấy nóng rát đến độ phải la toáng lên.
Mình chạy vào phòng tắm, xối nước mãi không thể hết. Anh hoảng hốt. Sau đó, nguyên nhân được phát hiện là do anh có thói quen cắn ớt khi ăn cơm và dùng tay giũ bỏ hạt ớt. Vị cay của ớt vẫn còn đọng trên tay và làm đau nơi ấy của mình. Bao nhiêu nồng nàn ra đi cùng với vị cay của ớt.
Ngày… tháng… năm. Anh nghỉ phép sau thời gian hoàn thành hồ sơ kiểm toán và dặn mình về sớm. Vừa bước ra khỏi cơ quan đã thấy nhỏ bạn nhắn: “Tao gây lộn với chồng bỏ nhà đi mày ạ. Tao muốn gặp mày. Tao sẽ chết cho lão ấy coi”.
Mình ba chân bốn cẳng chạy đến với nó rồi đưa nó về nhà mình. Trời ơi, sao có chuyện gần gũi nhau mà vợ chồng mình làm mãi không xong.
Vợ chồng mình chỉ thèm khát những phút giây như thế này (Ảnh minh họa)