tp.hcm ngày 21/4/2011
Thật sự giờ tôi k.o bek cảm giác của mình ra sao nữa rùi. K.o vui, k.o buồn cũng chẳng có cảm giác cần vòng tay yêu thương của em. Người ta nói đúng khi bạn buồn, chán nản thì cách giải quyết tốt nhất là đừng suy nghĩ gì cả mà hãy để mọi thứ trôi dần vào quên lãng như thế bạn sẽ k.o còn cảm giác buồn với chán nản nữa. Tôi đã thử làm thế nhưng k.o hỉu sao tôi k.o thể đưa những kí ức về em vào trong quên lãng được, k.o bek làm gì tôi đành ra quán COC nơi tôi và em đã từng ngồi, kêu ly cafe đắng k.o đường như mọi khi nhưng lần này khác hơn tôi bắt đầu hút thuốc lại. Khác hẳn với sự đông đúc như mọi khi quán hôm nay thật vắng, chỉ có một mình tôi với ly cafe và làn khói thuốc trắng. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra với mình……………………………… ngẫm lại cuộc đời mình thật là hài. 3bored3