Chuyện lạ 2012-11-05 15:57:40

'Nhà sư' già 'teen' nhất TP.HCM


[size=6]Từ trang phục, mũ, dép… cho đến phương tiện của "nhà sư" gần 70 tuổi đều màu vàng khiến ai nhìn thấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.[/size]
Hàng ngày nhiều người dân trên các tuyến đường quận 2, 9, Thủ Đức (TP.HCM) đều nhìn thấy vị thầy tu.

Đi trên chiếc xe tay ga cũng vàng rực với nhiều hình ảnh trang trí lạ mắt chạy trên đường.


Nhiều người hiếu kỳ chạy theo chụp hình, hỏi chuyện… thầy đều vui vẻ đón chào.




Thầy tên thật là Khu Văn Bảy (người Hoa), pháp danh Thích An Viên, tu tại gia ở Tịnh xá Pháp hội Phật (phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM).


Thầy Bảy thừa nhận gần 40 năm tu tại gia lấy hạnh của người khất sĩ tổ Minh Đăng Quang và không phải là người của Giáo hội Phật giáo.


Thầy Bảy cho biết hàng ngày khi được thỉnh thầy thường đi trợ duyên cho các đám cúng tang chay, cầu siêu, cầu an làm phước.


.
Chiếc nón bảo hiểm thầy sơn màu vàng phía trên đỉnh có hình Phật Di Lặc đó là biểu tượng của sự hoan hỉ, từ bi hỉ xả.


Chiếc xe tay ga thầy Bảy cũng sơn toàn vàng và trang trí nhiều đài sen, hình Phật… mà theo thầy thì đó là muốn đi đâu cũng gieo hạnh Bồ Tát, tạo phước lành.


Dù nay đã 69 tuổi và có hàng chục người con, cháu… nhưng thầy Bảy vẫn luôn tạo cho mình một phong cách "thời trang" vì theo thầy đó là "niềm vui riêng" vì không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai.


Hình ảnh "vị sư già" với trang phục, dép, nón đến phương tiện được trang trí cầu kỳ toàn vàng hàng ngày đi lại trên đường khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú… .
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)