Tâm sự - chia sẻ 2011-07-26 06:36:09

Người yêu dành những chiếc OK cho anh và người lạ


[size=3]Lần này cũng thế, anh lại đi công tác xa nhà 3 ngày, và như mọi lần trước, em lại xếp vào ba lô của anh mấy cái bao cao su như để dặn anh rằng, hãy sống trách nhiệm với gia đình, người yêu
em thân yêu của anh![/size] [size=3]

12 giờ đêm rồi. Chắc giờ này con đã ngủ rồi, còn em đã ngủ chưa. Hôm nay, anh ngồi đây một mình, nhớ đến mẹ con em, mà không làm sao chợp mắt được. Chẳng giống như mọi ngày, cứ khoảng 10h tối là hai mắt anh cứ díp lại, còn em, hôm nào cũng thức và gõ máy tính cành kạch cho tới tận khuya. Có hôm, 1-2 giờ sáng tỉnh dậy, anh vẫn còn thấy em đang thức làm việc. Lúc ấy, anh cảm thấy thương và yêu vợ vô cùng.[/size] [size=3]

Rồi anh tự trách mình, giá như anh giàu có hơn, anh tài giỏi hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, chúng mình sẽ không còn phải đi thuê nhà,… thì chắc em không phải làm việc nhiều đến thế?! Hết việc cơ quan, lại việc làm thêm, rồi việc nhà, việc chăm sóc chồng con,…, nhưng chẳng lúc nào em kêu ca lấy một lời. Hình như, với em được làm việc là một điều hạnh phúc.[/size] [size=3]

Em biết không, anh luôn thầm cảm ơn em và con đã xuất hiện trong cuộc đời anh và ở bên anh những năm qua. Em là một người phụ nữ tuyệt vời, em chu đáo cả trong ý nghĩ và hành động.Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, sự chu đáo hơi “thái quá” của em đôi khi làm anh thấy sợ, thấy nể, thấy phải sống sao cho xứng đáng, và có trách nhiệm hơn với em và con.[/size] [size=3]

Em còn nhớ hồi chúng mình mới cưới, cơ quan anh tổ chức cho nhân viên đi du lịch xuyên Việt 10 ngày mà lại chỉ được đi một mình chứ không cho người thân đi theo, nên em phải ở nhà. Hôm đó anh vẫn còn nhớ, em sắp xếp đồ đạc cho anh, bao gồm quần áo, khăn tắm, thuốc thang,…, và không quên gói vào đó mấy cái bao cao su chưa sử dụng. Thấy thế, anh không đồng ý, và quát tháo nhặng xị lên với em rằng, em làm vậy là coi thường anh, em không tin tưởng chồng em, …[/size]

[size=3][/size]
[size=3]
Nhưng trái ngược với thái độ của anh, em lại thật nhẹ nhàng bảo với anh rằng: Anh đang hiểu sai ý em rồi đấy, là một người phụ nữ, một người vợ, em không bao giờ muốn anh quan hệ tình dục với bất cứ ai khác ngoài em. Nhưng tình dục là nhu cầu sinh lý của con người, nên đôi khi dù bản lĩnh tới đâu cũng khó tránh khỏi những sai lầm, đặc biệt là đàn ông,… vì thế, em muốn những lúc không thể kiềm chế được mình thì anh hãy sử dụng nó, cũng là để bảo vệ mình, bảo vệ em và bảo vệ các con. Bảo vệ gia đình mình anh ạ.[/size] [size=3]

Nghe em phân tích, anh miễn cưỡng mang theo 5 cái bao cao su nhưng chỉ là để “cho em vui”, vì anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng tới nó. Và đúng vậy, anh không dùng tới mấy thứ đó, dù chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài những 10 ngày, đi qua không biết bao nhiêu những địa điểm đẹp và những phong cảnh gợi tình. Và dù rằng đám đồng nghiệp của anh vẫn thi thoảng rủ anh đi “giải khuây” cho đỡ buồn. Nhưng anh biết, anh không thể, cho dù em bảo em chấp nhận điều đó, “chỉ cần anh tự bảo vệ mình bằng bao cao su”.[/size] [size=3]

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng mình đã cưới nhau và chung sống với nhau được gần 10 năm, và có 2 mặt con, và bao cao su vẫn là thứ mà em không bao giờ quên khi sắp xếp vào đồ đạc của anh trong những chuyến đi công tác, đi du lịch xa nhà, dù dài hay ngắn ngày. Anh cũng không còn cảm thấy tự ái hay tức giận về điều đó, có lần ở nhà không còn bao cao su, em lại bận không thể đi mua được, anh cũng chủ động đi mua và xếp vào ba lô như một thói quen tốt không lỡ bỏ qua.[/size] [size=3]

Lần này cũng thế, anh lại đi công tác xa nhà 3 ngày, và như mọi lần trước, em lại xếp vào ba lô của anh mấy cái bao cao su như để dặn anh rằng, hãy sống trách nhiệm với gia đình, vợ con. Và rằng, em luôn ở bên anh, mỗi bước đi của anh luôn có dáng hình em dõi theo và lo lắng. Em làm anh luôn luôn có suy nghĩ, phải sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm mình, và không hổ thẹn với em, với các con, với tình yêu và sự hy sinh mà em dành cho bố con anh.[/size] [size=3]

Yêu em rất nhiều, hôn em![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)