Tâm sự - chia sẻ 2012-06-14 14:49:36

người tôi yêu ơi


[size=4]các bạn ơi! làm thế nào để quên đi một người không nên nhớ đây. mình thực sự rất yêu anh ấy. lý do chúng mình chia tay quá[/size] [size=4]đơn giản, chỉ vì mình muốn có một công việc ổn định và được gần anh ấy hơn nên mình quyết định đến làm ở một nơi mà anh ấy không muốn mình đi, anh ấy không hề tin tưởng mình. miệng anh đã từng nói là tin và rất yêu mình, nhưng giờ thì không còn tin mình nữa, không thể chấp nhận việc mình tới làm ở chỗ này nên đã chia tay với mình. anh ấy nói rất yêu mình nhưng vì mình làm điều anh không muốn nên phải chia tay, anh ấy không biết mình muốn gì. mình và anh ấy đã yêu nhau nhau được gần 3 năm trời rồi. bố mẹ anh ấy và bố mẹ mình không phản đối gì. chúng mình đã từng nói sẽ cưới nhau nhưng tới bây giờ thì đã đường ai nấy đi rồi, mình không biết khi những người thân của mình biết thì mọi người sẽ như thế nào và sẽ nghĩ về mình ra sao nữa. ở làng mình thì có quá nhiều người nhiều chuyện, họ thường xuyên để ý tới những gì nổi bật để có 1 nói thành 10. mình buồn quá à. tại sao họ yêu nhau thì tin tưởng nhau còn mình thì không được như vậy. 3curse3 3curse3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)