Thời trang - làm đẹp 2012-06-23 03:36:18

Người phụ nữ quyền lực của Đẹp từng diện váy... 50k


Hà Đỗ chẳng buồn giấu giếm "nguồn gốc chợ sida" và trị giá 50k của chiếc váy mà chị diện đến một show diễn lớn, dù chị là Giám đốc Sáng tạo của Đẹp - một tạp chí thời trang danh tiếng.


[justify]Tên: Đỗ Nguyệt Hà (Hà Đỗ)
[/justify]

29 tuổi


Tốt nghiệp School of Visual Arts (New York).


Giám đốc mỹ thuật JWT và LOWE Vietnam (2007-2010)


Từ năm 2010 đến nay: là giám đốc sáng tạo tạp chí Đẹp


Thực hiện show thời trang nổi tiếng Đẹp Fashion Show 10 (2011)


[justify]Bên cạnh sự sắc sảo, sáng tạo lạ lùng trong công việc thể hiện ngay ở những gì đã làm được, khi về nhà và đối diện với chính mình, Hà Đỗ vẫn là một người phụ nữ với ước muốn thật giản đơn "một gia đình nhỏ và người đàn ông đủ tốt của riêng mình".[/justify]




[justify]Người phụ nữ “chưa già” và bảng profile khủng[/justify]

[justify]Chị trở thành Giám đốc sáng tạo tạp chí Đẹp ở cái tuổi khá trẻ: 27. Đã 2 năm trôi qua, cảm giác của chị về công việc này như thế nào? Có còn hấp dẫn và đầy hứng khởi như ngày đầu?[/justify]

[justify]Mới có 2 năm mà không còn hấp dẫn và hứng khởi như ngày đầu thì có khi sếp tôi đã chọn nhầm người cho vị trí này rồi. May mắn là không. Tôi rất thích công việc của mình, càng làm, tôi càng phát hiện và cộng tác với nhiều tài năng hơn: từ nhiếp ảnh, người mẫu, thiết kế, stylist, makeup. Càng gặp những người trẻ tuổi có tài năng và nhiệt huyết, tôi càng thấy mình phải phát huy được những điểm mạnh của họ và giúp họ phát triển tốt nhất. Có như vậy Đẹp mới giữ vũng được vị trí tiên phong và là điểm đến của các tài năng.[/justify]

[justify]Ngay chức danh “Giám đốc sáng tạo” đã cho người ta hình dung ban đầu về nghề nghiệp của chị. Chị lấy cảm hứng từ đâu cho việc liên tục sáng tạo những ý tưởng mới?[/justify]

[justify]Cảm hứng không bao giờ tự đến. Cứ nghĩ đơn giản, nếu bạn được người khác trả tiền để “sáng tạo”, họ không thể ngồi chờ để khi bạn có hứng, bạn mới chịu làm việc. Tôi luôn chạy 4-5 projects cùng 1 lúc, và cảm hứng/ý tưởng chỉ là khởi điểm, còn đưa nó đến hiện thực đòi hỏi công tác chuẩn bị từ lâu. Bạn càng làm nhiều việc cùng lúc và phải đảm bảo tiến độ của nó, tự bạn sẽ rút ra cách làm việc hiệu quả nhất.[/justify]




[justify]Profile của chị phải nói là ấn tượng: Tốt nghiệp School of Visual Arts (New York); Giám đốc mỹ thuật JWT và LOWE Vietnam (2007-2010), và trở thành Giám đốc sáng tạo của Đẹp từ tháng 10 năm 2010. Hà Đỗ có nghĩ giỏi thế thì đàn ông khó với tới không?[/justify]

[justify]Đàn ông có ai sợ người giỏi đâu, họ chỉ không thích gái già và chảnh chọe thôi. (Cười)[/justify]

[justify]Vai trò của chị đối với thương hiệu Đẹp là đảm bảo những giá trị độc đáo, cá tính và duy nhất. Điều đó có “áp dụng” với con người của Hà Đỗ ở ngoài đời?[/justify]

[justify]Tôi sống rất đơn giản và nhiều người còn nói tôi “boring” (buồn chán - PV) vì hay leo lên giường ngủ sớm và khi rảnh chỉ thích ở nhà nấu cơm.[/justify]

[justify]Thế còn những dự định trong thời gian sắp tới chị?[/justify]

[justify]Đẹp Fashion Show 11 vào tháng 10 tới đang hút hết mọi năng lượng của tôi bây giờ. Tôi không dám nhận mình “độc” hay “lạ”. Tôi chỉ thấy mình vô cùng may mắn khi có được 1 công việc thú vị, được cộng tác cùng rất nhiều tài năng, mà cùng với nhau chúng tôi có thể tự hào vì những sản phẩm của mình.[/justify]

[justify]Từng diện chiếc váy có giá 50k đến show thời trang nổi tiếng[/justify]

[justify]Nghe đồn chị từng mặc cái váy 50k second hand tới một show thời trang, chị có cảm giác gì khi khoác lên người một chiếc váy như vậy đến một sự kiện thời trang quan trọng? Và có nghĩ nó ảnh hưởng đến danh tiếng của mình?[/justify]




[justify]Cái váy đó không có giá 50k mà là là 95k lận vì tôi phải mất 45k giặt khô rồi mới mặc. Từ hôm mua đến giờ tôi cũng giặt khoảng 2, 3 lần, tính ra nếu mặc vài chục năm+trượt giá thì cũng đắt tiền lắm đó. Tôi không nói ra thì chẳng ai biết hoặc cũng chẳng quan tâm cái váy đó bao nhiêu tiền, nhưng họ cứ khen chi tiết trên váy đẹp, chắc là đồ hiệu xịn gì đó nên tôi chỉ cho họ chợ sida tôi hay mua cùng với cách mặc cả. Mà tôi thích gì thì mặc nấy thôi, tôi mặc đồ 50k người ta cũng khen đẹp thì lần sau tôi chỉ chi 20k thôi. (Cười)[/justify]

[justify]Người ta nói rằng trong phim "Cưới ngay kẻo lỡ", Ngọc Diệp vào một vai lấy nguyên mẫu từ chị, có đúng không?[/justify]

[justify]Không. Tôi không biết lái xe hơi, ngực tôi không to và tôi không bao giờ để bất kỳ nhiếp ảnh gia nào làm việc với mình bắt nạt tôi cả[/justify]

[justify]Đã đôi lần người ta bắt gặp chị ở quán bar, tụ tập cùng bạn bè… chị có phải mẫu người phụ nữ của tiệc tùng và hướng ngoại?[/justify]

[justify]Tôi không biết họ gặp tôi ở quán bar nào vì tôi không uống được bia rượu, mà bạn bè tôi cũng chỉ thích về nhà tôi và bắt tôi “hầu hạ” nấu nướng thôi. Quán xá đông đúc không phải là nơi của tôi vì tôi không thích hét vào tai người khác để họ nghe được mình giữa tiếng nhạc chát chúa, hoặc giả làm 1 cô gái thú vị hơn hàng trăm cô gái thú vị và sexy cũng đang có mặt ở đó.[/justify]

[justify]Tôi một mình không có nghĩa là tôi cô đơn[/justify]

[justify]Có người nói Hà Đỗ thích đi du lịch hơn là từ bỏ cuộc sống độc thân để yên ấm bên một gia đình…[/justify]

[justify]Ai bảo thế? Người phụ nữ nào chẳng mong có 1 gia đình yên ấm. Tôi thích đi và đi thường xuyên, nhưng khi về đến nhà mới thấy mình cũng chỉ là 1 người phụ nữ, cũng mong có những thứ của riêng mình. Nếu như đến 1 lúc bạn ở hotel mà cũng thấy ấm áp như ở nhà thì thật nguy hiểm.[/justify]

[justify]Chị từng chia sẻ: “Tôi thích khám phá và chinh phục chính mình”, liệu có cơ hội nào cho những người đàn ông muốn chinh phục một phụ nữ cá tính và hiện đại như chị?[/justify]

[justify]Họ không cần chinh phục tôi đâu. Tôi chỉ cần 1 người đàn ông tốt.[/justify]

[justify]Chỉ cần một người đàn ông tốt? Vậy chị đã yêu nhiều chưa và từng gặp người đàn ông nào đủ tốt để kéo dài mối tình đó?[/justify]

[justify]Nếu yêu chỉ vì yêu thì tôi đã yêu 1 lần. Hiện giờ tôi cần 1 người bạn đồng hành có thể chia sẻ và có khả năng chịu được hơi thở của nhau lúc sáng sớm mới thức dậy, từ nay đến năm tôi 70 tuổi.[/justify]

[justify]Nếu đã gặp rồi, tại sao giờ này Hà Đỗ vẫn một mình?[/justify]

[justify]Tôi 1 mình không có nghĩa là tôi cô đơn.[/justify]

[justify]Xin cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện thú vị.[/justify]

Một số sản phẩm mang thương hiệu Hà Đỗ














Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)