Sức khoẻ 2010-05-07 14:53:48

Người đàn ông có khuôn mặt khổng lồ


Khi sinh ra, vết thịt thừa trên mặt anh Phạm Văn Cảnh (Hà Tĩnh) chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Hơn chục năm gần đây, nó ngày càng to ra, sần sùi, muốn trùm kín cả khuôn mặt. Vì khiếp sợ mà vợ anh đã bỏ đi.

Ah Phạm Văn Cảnh (35 tuổi ở Xóm 5, xã Xuân Mỹ huyện Nghi Xuân) được dân làng gọi là "Cảnh cục" bởi khối u khổng lồ khuôn mặt của mình. Trong căn chòi rộng chừng 10 mét vuông lợp proxi măng nóng hầm hập, khuôn mặt anh Cảnh gợi nên nỗi kinh sợ cho những ai lần đầu tiếp xúc.

Nói về khối thịt quái ác trên khuôn mặt mình, anh Cảnh cho biết, khi sinh ra nó chỉ là một điểm nhỏ bằng hạt đậu. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến những năm 1997, sau khi anh lấy vợ thì nốt thịt này ngày càng lớn lên, đến nay đã thành khối sần sùi, bao phủ hơn 2/3 khuôn mặt.

Anh Phạm Văn Cảnh với khuôn mặt dị dạng vì khối u. Ảnh: Trường Long.
Khuôn mặt dị dạng đã gây nên nỗi khiếp sợ cho những người thân trong gia đình, bà con hàng xóm, ngay cả người vợ của anh cũng phải bỏ đi sau hơn 2 tháng kết hôn. Hiện nay anh Cảnh sống một mình trong căn nhà hoang, không có tiền để thắp điện. Cuộc sống của anh chỉ trông chờ vào công việc bơm vá xe đạp cho người dân trong xóm.

Theo anh Cảnh, những lúc bình thường, khối thịt này gây đau nhức, gây khó khăn trong ăn uống, đi lại và sinh hoạt. Mỗi khi trái gió trở trời, nó sưng lên khiến anh càng đau đớn, đã nhiều lần bị ngất phải nhờ bà con hàng xóm đưa đến bệnh viện.

Năm 2004, sau khi nhận được tiền Huân chương kháng chiến chống Mỹ của bố, anh Cảnh đã tìm đến Bệnh viện Huyện Nghi Xuân, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương để khám bệnh. Các bác sĩ đều khẳng định khối thịt trên mặt anh là một khối u, có thể phẫu thuật cắt bỏ nhưng chi phí cũng phải trên 50 triệu đồng - một số tiền quá lớn đối với bản thân anh và gia đình nên anh Cảnh phải đành phó mặc khuôn mặt của mình trong bất lực và nghèo khó.

Đến nay, khối u đang ngày càng lớn, đã làm hỏng một con mắt, bên mũi trái và tai trái, việc ăn uống, nói năng gặp rất nhiều khó khăn. Điều mà anh đau khổ nhất là khi người vợ bỏ đi, chị đã có thai sau đó sinh được một người con gái. Mặc dù rất muốn được một lần gặp đứa con ruột thịt, máu mủ của mình nhưng anh sợ rằng khi nhìn thấy khuôn mặt dị dạng của mình, con gái anh sẽ đau khổ và sợ hãi..
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)