Ảnh - truyện vui 2011-12-12 05:36:58

Ngộ nghĩnh chuyện "tình yêu" của trẻ mẫu giáo :x:x


[justify]“Con buồn lắm, con và bạn Bin yêu nhau thế mà vẫn phải xa nhau. Buổi trưa hôm nay hai đứa đút cho nhau ăn để chia tay”, bé Su Su kể với bà.[/justify]

[justify][justify]Với giọng bà cụ non, bé Su Su (5 tuổi, sống ở Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nói với cả nhà rằng việc phải chuyển sang trường mẫu giáo khác là một “cú sốc nhỏ”, nhưng vì mẹ đã đổi chỗ làm, không đưa đón ở chỗ cũ được nên bé cũng đành thông cảm cho mẹ thôi. “Nhưng con phải hy sinh tình yêu đẹp của con với bạn Bin. Chắc là con sẽ không yêu ai khác được mất”, Su Su tuyên bố.[/justify]

[justify]Sau buổi học cuối cùng của Su Su ở trường cũ, cả nhà ai cũng quan tâm chuyện bé từ giã “người yêu” ra sao. Nàng công chúa nhỏ không chịu kể ngay, mà ra bộ buồn rầu, im lặng một lúc. Nhưng sau đó, Su Su ríu rít kể với giọng cực kỳ hào hứng: “Bạn Bin giận con, bảo con phản bội bạn ấy, con giải thích mãi, bạn mới không giận nữa”. Hai đứa chia tay bằng cách… đút cho nhau ăn trong bữa trưa, sau đó dắt tay nhau đi mấy vòng quanh lớp. [/justify]
[justify]“Chuyện tình” của cu Kem (5 tuổi, Khâm Thiên, Hà Nội) thì đến nay vẫn đang tốt đẹp, ngoại trừ một sự cố nho nhỏ: Một cậu bé khác trong lớp cũng muốn “yêu” Trang, cô bạn gái của Kem. Vì lo lắng nên mặc dù muốn giấu kín chuyện tình cảm của mình, Kem cũng đành tâm sự với mẹ. Mẹ chưa kịp tư vấn gì, hôm sau cu cậu về đã tươi roi rói khoe: “Mẹ ơi, bạn Trang từ chối bạn Phúc rồi”. Lý do “tình địch” của Kem bị “nốc ao” rất đơn giản: Trang không thích những cậu bé cắt đầu đinh và sún răng. Thật may cho Kem, vì cu cậu có mái tóc chải mái lật rất điệu, còn răng thì trắng tinh.[/justify]
[justify]Giải thích tại sao lại “yêu” bạn Phương cùng lớp năng khiếu vẽ ở trường mầm non, bé Khoai ở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nói: “Vì bạn ấy thích tô nền màu vàng giống con, lại còn hay mặc váy vàng nữa”. Thế nhưng cách đây ít ngày, cậu bé buồn rầu thông báo đã… chia tay. Giận cô bạn, Khoai thay đổi cách xưng hô: “Nó làm hỏng bức tranh con đang vẽ, nhưng lại bảo là tại con”. Trận cãi nhau sau đó đã khiến cho đôi bạn vàng tuyên bố ngừng “yêu”. Tức giận vì bị “cắt đứt”, cô bạn gái chộp lấy tay Khoai cắn một miếng rõ đau, khiến cổ tay cu cậu sưng lên.[/justify]

[justify]Còn cô bé Nấm, nhà ở tập thể Quỳnh Mai, Hà Nội, lại vì “tình yêu” mà giận cả cô giáo. Chị Hoa, mẹ bé, kể: “Có hôm đi đón con, thấy mẹ cu Phong cùng lớp hỏi chị định chuyển trường cho cháu à, mình ngớ ra. Hai mẹ nói chuyện một lúc, mới biết tất cả là kế hoạch của Nấm”.[/justify]
[justify][justify]Nấm và Phong chính thức nhận nhau là người yêu, nhưng Phong thì về tâm sự hết với mẹ, còn Nấm tuyệt đối không, dù tối nào cũng ríu rít kể các chuyện trên lớp. Hôm nọ, vì đánh nhau, Phong bị cô giáo phạt, bắt úp mặt vào tường. Nấm bênh Nam, mách với cô là bạn trai kia có lỗi nhiều hơn, nhưng cô vẫn không giảm hình phạt. Vừa tức vừa thương bạn, nhân lúc cô giáo đi chỗ khác, Nấm bảo: “Nam yên tâm đi, nếu cô giáo cứ thế này, Thu (tên thật của Nấm) sẽ chuyển cho Nam sang trường H., cô giáo ở đó hiền lắm, không bao giờ phạt học sinh cả”.[/justify]

[justify]Cương quyết bảo vệ “người yêu” như vậy, nhưng “tình yêu” của Nấm chỉ kéo dài một tháng. Mới đây, mẹ Phong kể cho mẹ Nấm: “Cu Phong mấy hôm liền rầu rĩ, hỏi thì bảo bạn Thu chia tay với con rồi. Bây giờ bạn ấy yêu bạn Hưng mới đến, vì Hưng biết gấp máy bay”.[/justify]

[justify]Chuyện trẻ “yêu nhau” như vậy rất phổ biến ở các nhà mẫu giáo hay các khu tập thể. Theo chuyên gia tâm lý Linh Nga, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng, đây thực chất cũng chỉ là tình bạn của trẻ con, trẻ đặc biệt thích một bạn khác giới vì bạn ấy có điểm đáng yêu nào đó, và gọi là tình yêu do tâm lý thích bắt chước người lớn. Thực ra trẻ tuổi mầm non ở thế hệ nào cũng có hiện tượng “yêu” như vậy, nhưng với thế hệ hiện nay, xu hướng này rõ rệt hơn do tiếp xúc nhiều hơn với các phim về đề tài tình yêu trên TV, sự thể hiện tình yêu của người lớn cũng “công khai” hơn trước.[/justify]

[justify]Theo chuyên gia Linh Nga, các phụ huynh không nên lo lắng khi trẻ nói con yêu bạn X hay Y nào đó. Những “mối tình” này không có hại và thường không kéo dài. Thậm chí, có thể nhân chuyện “yêu đương” này để dạy con, chẳng hạn hỏi tại sao con thích bạn ấy. Khi bé liệt kê ra một loạt ưu điểm của bạn, người mẹ khen phụ hoạ và khuyến khích con học những điểm tốt đó.[/justify]

[justify]Tuy nhiên, có những đứa trẻ bắt chước “quá đà” chuyện yêu đương của người lớn nên có những hành vi không hợp với lứa tuổi. Phụ huynh nên tìm hiểu xem con mình có nằm trong trường hợp này không để kịp thời uốn nắn. Nếu biết trẻ hôn vào môi, hay sờ vào người bạn, nên cho con biết điều đó là không được làm. Và bạn cũng đừng quên dặn con không để người khách có hành vi như vậy với mình.[/justify]
[justify] 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/justify]
[/justify]
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)