Tin tức - pháp luật 2009-10-28 01:23:59

Nghề bình dân sống nhàn mà hái ra tiền :>


Chỉ vài trăm ngàn đầu tư mua ít ghế nhựa, vài cái cốc, ít đồ uống nhẹ… là đã có thể ra kinh doanh trà đá. Cùng một vài dịch vụ đi kèm, lợi nhuận hàng tháng có thể lên đến cả chục triệu đồng…
Thị thành đất chật người đông, nhiều khi bị than "mật ít ruồi nhiều", nhưng cũng có nhiều người lại "kiếm ăn được" nhờ những nghề bình dân nhất. Bee khởi đăng loạt bài: "Những nghề bình dân hái tiền".
Nghề siêu lợi nhuận

Tại cổng phụ trường ĐH KHXH&NV, chỉ một đoạn ngách dài chưa đến 30 mét, có tới 6 quán nước, phục vụ sinh viên từ 7 tới 21 giờ tất cả các ngày trong tuần.
Tuy nằm trong ngõ, nhưng quán nước của chị Mận (cổng phụ trường ĐH KHXH&NV) lúc nào cũng đông khách.

“Hằng ngày chị phục vụ không dưới 200 lượt khách, đa phần là sinh viên. Trừ chi phí, mỗi ngày cũng thu về bình quân khoảng 200 ngàn đồng. Sinh viên nghèo nên mình chỉ lấy 1000 đồng/cốc nước, còn ở nhiều nơi có giá gấp đôi”, chị Nguyễn Thị Mận, chủ quán nước đầu ngách 23/336 Nguyễn Trãi cho biết.

Sầm uất, nhộn nhịp hơn phải kể đến khu SVĐ Mỹ Đình, và trước cổng chính Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Tuy hoạt động kinh doanh chỉ diễn ra về đêm (khoảng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ đêm), nhưng đây được xem là “mảnh đất hái ra tiền” của cánh kinh doanh trà đá.

Chị Trần Thị Hiền, mở quán tại bãi cỏ giải phân cách đường Lê Đức Thọ (gần ngã ba giao nhau với đường Mễ Trì – PV). Chị Hiền tâm sự: “Lúc đầu hai vợ chồng cùng xin đi làm công nhân xây dựng, được gần một năm mình có bầu không thể làm việc nặng được nữa nên đành bỏ.
Thấy mọi người bán nước ở đây cũng thu nhập khá, công việc lại nhẹ nhàng, mình cũng bỏ ít vốn mua đồ lên đây ngồi bán nước. Ngày thì dọn quán bán gần nhà, còn đêm lại chuyển ra đây. Một đêm cũng kiếm được từ 100 đến 200 ngàn đồng”.
Đoạn vỉa hè chưa đầy 100m tại cổng trường ĐH Kiến Trúc, nhưng có tới 11 quán nước chia nhau

“Mình đến sau, lại không quen biết ai nên phải ngồi tít ở đây, chứ những người ngồi ở quảng trường trước SVĐ Mỹ Đình còn lãi hơn nhiều. Vào những ngày lễ như ngày 14/2, 8/3, trung thu… có thể thu về cả triệu đồng” chị Hiền cho biết thêm.

Ở đây, một cốc nước giá 2000 đồng, củ đậu, cóc được bán với giá 5000 đồng/quả, đĩa hạt hướng dương 10.000 đồng/đĩa, còn muốn thuê một cái chiếu khách phải bỏ ra 10.000 đồng…

“So với các món đồ ăn uống trong các khu sang trọng, thì mức giá này vẫn còn rẻ chán. Nhưng so với giá gốc, thì đúng là một vốn bốn lời”, một thanh niên ngồi quán đánh giá.

Quán nước kiêm… lô đề


Không chỉ đem lại lợi nhuận từ bán nước, hiện nay không ít quán nước vỉa hè còn tham gia hoạt động lô đề. Lợi nhuận từ việc “kinh doanh thêm” này cũng không nhỏ, không ít quán còn xem đây là nguồn lợi nhuận chính, núp bóng bán nước.
Quán nước chuyên phục vụ dân văn phòng tại vỉa hè trước số nhà 27, phố Hai Bà Trưng.

Trong vai người chơi đề, chúng tôi ghé vào một quán nước tại sảnh trước Bách hóa Thanh Xuân. Trong lúc phân vân chưa biết ghi số nào, bác chủ quán Hoàng Đình Công đưa cho xem một quyển sổ, ghi lại kết quả xổ số của tất cả các ngày từ đầu năm đến giờ, để chúng tôi… tham khảo.

Bác Công cho biết thêm: “Đối với những người ghi như chúng tôi, được nhà cái chia cho 2% tổng số tiền mình ghi được. Ngày cũng kiếm thêm được vài trăm, đấy là chưa kể trường hợp có người trúng lớn họ cũng thưởng thêm cho mình chút ít. Giờ người ta ít chơi đề mà chủ yếu là đánh theo lô, có người ghi vài triệu đồng, đến vài chục triệu cũng có”.

Bác Công nói sau một thời gian dài sống bằng cái nghề này, giờ cũng có một số khách quen và chơi thường xuyên, với những khách như vậy chỉ cần gọi điện đến báo số muốn đánh, tiền gửi sau cũng được. Tiền bán nước cũng chỉ khoảng 100 ngàn đồng, còn từ “cái khoản kia” một ngày gấp chừng ba, bốn lần.

Trà đá ăn ké wifi


Với những quán nước tại trung tâm hơn, như trên phố Hai Bà Trưng, hay trước cổng nhà thờ lớn… thì đẳng cấp hơn, chuyên phục vụ dân văn phòng, ở đây còn có sóng wifi miễn phí.





Trên giải phân cách đường Lê Đức Thọ trước SVĐ Mỹ Đình.


Bà Phạm Thị Tâm, năm nay đã 71 tuổi, bán trà đá ngay cổng quán cafe số 16 phố Nhà Thờ cho biết: “Sóng mạng ở đây là thu được từ quán café. Từ ngày biết quán của bà có “oai phai” miễn phí, có nhiều người mang máy tính đến đây ngồi, thành ra bà cũng bán được nhiều hàng hơn”.

Để có được lợi nhuận tối đa, những chủ quán nước trà đá vỉa hè cũng đúc rút ra khá nhiều kinh nghiệm thú vị, chị Mận chia sẻ: “Chị bán nước ở đây đã được hơn 5 năm. Như chị thấy, nếu ngồi bán nước gần cổng chẳng những không có nhiều khách, mà còn thường bị công an đến… hỏi thăm.
Nhưng ngồi trong ngõ thế này hầu như không bị “làm phiền”, khách cũng đông hơn. Sinh viên ra đây uống ước, thường thích ngồi chỗ khuất. Tuy ngồi trong ngõ nhưng quán chị lúc nào cũng đông khách, và thu nhập khá ổn định”.

Với mức tổng thu nhập từ 5 đến 10 triệu một tháng, mức thu nhập của các chủ quán nước vỉa hè, có thể so sánh với lương chính của Luật sư làm việc cho các Công ty Luật.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)