Nghệ thuật - blog 2014-08-27 12:16:08

Ngắm Paris và New York 70 năm sau


Các tòa nhà chọc trời, xe hơi bay, thành phố trên mây là những gì một nghệ sĩ người Pháp tưởng tượng về thành phố New York và Paris trong tương lai.



Năm 2084, Paris và New York sẽ không còn những đại lộ rộng lớn, mát mẻ, thay vào đó là đường phố cáu bẩn, không khí ô nhiễm và dân cư đông đúc.



Quá trình công nghiệp hóa sẽ khiến những công trình nổi tiếng như tháp Eiffel, nhà thờ Sacre Coeur ở Pháp, hay Quảng trường Thời đại ở Mỹ sẽ bị phá hủy trầm trọng trong 7 thập kỷ nữa.



Đây là những tưởng tượng của nhà thiết kế mỹ thuật game Paul Chadeisson trong trò chơi Remember Me. Tất cả đều thể hiện sự quan sát tinh tế và thật đến từng chi tiết.



Robot sẽ thực hiện mọi công việc thường ngày của con người như quét đường phố, hay đảm bảo an ninh cho khu dân cư.



Tuy nhiên, một tòa nhà được dây dựng từ thế kỷ 17 và quán cà phê nổi tiếng như một dấu ấn của thành phố vẫn tồn tại cho tới 70 năm sau.



Thành phố sẽ chật kín và đông đúc hơn trong tương lai.



Phương tiên di chuyển chủ yếu ở Paris và New York là ôtô bay, máy bay. Tháp Eiffel chỉ làm nền cho những ngôi nhà chọc trời.



Các thành phố trên mây.



Một góc nhìn khác của thành phố Paris năm 2084 khác hẳn với bây giờ. Đường xá chằng chịt, ít cây, nhiều rác rưởi và chung một tông màu xám ngắt.


Quán bar ảm đạm với nhiều máy móc phục vụ. Rác bẩn ở khắp mọi nơi.



Vô số các ngôi nhà chọc trời xen giữa những đám mây.
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)