Một vụ việc mới xảy ra ở New Zealand gây nên nỗi hoang mang về sự tồn tại của ma cà rồng. | ||
| ||
[justify]Một người đàn ông New Zealand đã một mực khẳng định rằng, ông ta bị ba người cắn sau đó hút máu trong bóng tối như thể ma cà rồng. Vụ việc kỳ quái này xảy ra trên ngọn đồi Victoria, một nơi không đẹp nhưng có thể nhìn ra thủ đô Wellington. Hai người có liên quan tới vụ việc đã bị bắt giữ. Đó là James Phillip Brooks, 22 tuổi và Xenia Gregoriana Borichevsky, 19 tuổi. Người còn lại là James Eric Orr, 19 tuổi đã không xuất hiện tại tòa án Wellington. Khung hình phạt cao nhất mà ba người kia có thể phải lĩnh là 14 năm tù. Nạn nhân, được giấu tên, bị cắn vào đêm 20/2. Tại phiên tòa, Brooks thừa nhận có ai đó đã uống máu nhưng không phải anh ta. "Trông tôi giống ma cà rồng lắm à? Tôi có thể ra đường cả ngày", Brooks nói với tờ báo của thành phố Dominion – Post.
Brooks để kiểu tóc như thổ dân Bắc Mỹ và bấm khuyên trên mặt, "trông tôi có vẻ giống một gã du côn nhưng kỳ thực, tôi không phải như thế. Chỉ là tôi hơi khác biệt thôi". Brooks cũng cho biết, anh ta có cắn một người đàn ông. Trong vụ việc này có sự tham gia của cả bạn gái và bạn của Brooks. Cảnh sát chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này trước khi phiên tòa diễn ra. Bác sỹ Marc Wilson, dạy tâm lý học tại trường ĐH Victoria, người say mê nghiên cứu các vấn đề huyền bí cho biết, việc uống máu người là một biểu hiện hiếm thấy đáng kinh ngạc. Ông giải thích rằng, răng con người không thích hợp để cắn da và hút máu. Tuy nhiên, "nếu ai đó thực sự muốn làm thì vẫn làm được", bác sỹ nói.[/justify] |