Ảnh - truyện vui 2011-09-04 14:01:50

NÀO CÙNG CƯỜI


[justify]Sau khi dập tắt đám lửa, anh lính mới kể lại:
- Chúng tôi đã xuống tầng hầm của bệnh viện, kết quả tìm thấy 9 người, chúng tôi lay tỉnh và cứu được 2 người, còn 7 người thì không cứu được.
Nghe xong giám đốc bệnh viện té xỉu. Có một bác sĩ trẻ đến ghé vào tai anh lính cứu hỏa nói nhỏ một câu gì đó và anh lính cũng lăn đùng ra ngất. Mọi người hoang mang không hiểu có chuyện gì. Hỏi bác sỹ trẻ, anh ta đáp:
- Tầng hầm của bệnh viện là… nhà xác!!![/justify]

*
* *


[justify]Thầy khen nức mũi
Anh chàng nọ đi xem kết quả thi đại học về, trượt thẳng cẳng. Gặp bạn gái, chú khoe:
- Anh tuy thi trượt nhưng thầy của anh vẫn tấm tắc khen.
- Khen cái nỗi gì! Toán: 2, Lý: 2, Hóa: 2.
- Thầy khen anh học… đều các môn![/justify]

*
* *


[justify]Lý do đánh đề?
Sau khi Hội Quán Cười có bài viết về thơ đề, một độc giả đã gửi mail lý luận chuyện tại sao lại chơi đề với một số lý do như thế này:
* Thầy… bói phán tháng này chắc chắn có lộc!
* Lần đầu đánh cho vui, lần sau đánh để… gỡ!
* Hôm qua vừa bị thằng có biển số xe đuôi 15 tông phải!
* Mơ thấy mình vỡ nợ vì… bài bạc nên chắc chắn đề sẽ về 09!
* Cần tiền để chuộc mấy thứ đã đem cầm đồ lấy tiền đánh đề!
* Vợ bán xe đạp được 74 nghìn đánh đề, muốn bao lô “con 74” để có tiền mua xe khác!
* Tối qua cu Tí mơ thấy phân trâu, hôm nay tính toán cẩn thận thì thế nào mà mình chẳng “ăn đủ”![/justify]

*
* *


[justify]Toàn cầu hóa là gì?
Một giảng viên môn lịch sử thế giới cận đại có thói quen vào đề bằng câu hỏi để đánh giá hiểu biết của sinh viên, sau đó mới bổ sung và phát triển thêm chủ đề.
Một hôm, ông đặt câu hỏi cho cả lớp:
- Toàn cầu hóa là gì?
- Là cái chết của vương phi Diana - Một sinh viên đáp.
- Sao lại thế?
- Thì vương phi người Anh đi chơi với một người bạn Ai Cập. Họ bị tai nạn giao thông trong một đường hầm nước Pháp, trên một chiếc xe hơi Đức, do tài xế người Bỉ lái, tay này uống quá nhiều whisky xứ Scotch. Họ bị những tay săn ảnh Italy đuổi theo trên những chiếc xe Nhật. Bác sĩ chữa trị cho họ người Canada gốc Brazil.[/justify]

*
* *


Thắc mắc
Hai cô du khách tuổi teen tới thăm Bảo Tàng Viện Louvre ở Paris. Họ đứng ngắm say mê bức tượng Apollon nổi tiếng. Những bắp thịt cuồn cuộn trên tượng tỏa ra sức trai cường tráng. Tượng chỉ “mặc” có mỗi chiếc lá nho ở ngã ba tình. Một cô, vẻ tiếc rẻ, nói với bạn:
- Sao mình không tới đây vào mùa thu nhỉ?

*
* *


[justify]Yếu tố cần nhất
Nhà báo phỏng vấn một ca sĩ đoạt giải thi hát đơn ca:
- Thưa chị, yếu tố dẫn đến thành công của chị do bẩm sinh hay luyện tập?
- Hoàn toàn do… giám khảo![/justify]

*
* *


[justify]Kiến thức hiệu trưởng
Cô giáo hỏi học sinh:
- Trong chuyện Thánh Gióng, ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?
- Em chịu thôi!
Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói:
- Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!
Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con:
- Dốt! Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: “Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời”. Chả chịu đọc gì cả![/justify]

*
* *


[justify]Bộ ngực vĩ đại?
Hai gã nhóm máu D đi du lịch bên Tây. Khi xuống bãi tắm, hai anh chàng mắt hau háu nhìn những cô gái trong bộ đồ một mảnh, hai mảnh lượn qua lượn lại.
Chợt một cô nàng khá xinh nhưng lại ăn mặc bình thường đi ngang. Hai gã mắt chữ O, mồm chữ A nhìn theo cô gái. Một gã nhìn chằm chặp vào… ngực cô gái rồi thốt lên:
- Xem kìa! Bộ ngực của cô ta mới “vĩ đại” làm sao!
Gã kia bật cười:
- Cậu đúng là “ngố Tàu”!
- Không phải sao? Thậm chí “nó” còn tràn ra bên ngoài cổ áo kìa!
- Mắt với chả mũi! Cô ta bị bướu cổ đấy chứ![/justify]

*
* *


[justify]Định nghĩa vui về tình yêu
- Bác sĩ: Hai bệnh nhân tâm sinh lý tự chữa bệnh cho nhau!
- Nha sĩ: Một cái răng đau mà ai cũng không muốn nhổ bỏ!
- Dược sỹ: Viên thuốc đắng bọc đường, có giá cao đến nỗi phải trả nợ cả đời!
- Nhà vật lí: Hai luồng điện trái dấu tìm đến để hút nhau!
- Nhà cơ học: Là sự hoạt động nhưng các tổ hợp chính luôn đứng yên!
- Nhà quân sự: Kế hoạch tác chiến để ta luôn… thua đối phương!
- Nhà ngôn ngữ học: Là việc ai cũng nghĩ ra muôn vàn lời nói hoa mỹ mà mình sẽ nói, nhưng đến khi gặp nhau thì lại im lặng!
- Giám đốc rạp xiếc: Việc cả hai người “làm xiếc” và cố gắng xem người kia có “làm xiếc” với mình không!
- Nhà doanh nghiệp: Là hợp đồng sản xuất dù biết trước không thu được lợi nhuận!
- Cây bút hài: Tình yêu là hai bóng đen ngọ nguậy trong bóng tối![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)