Chuyện shock 2010-01-06 13:27:05

Năm 2009: Những chuyện ‘Thượng đế cũng phải cười’


[justify]Năm 2009 vừa trôi qua với nhiều biến động lớn và đây cũng là khoảng thời gian xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, nực cười.[/justify]



[justify]- Để ngăn chặn tình trạng nhân viên sân bay ăn hối lộ, giới chức chống tham nhũng tại Thủ đô Kathmandu (Nepal) nghĩ ra một “chiêu độc” – đó là bắt nhân viên mặc những chiếc quần không túi.[/justify]

[justify]- Một người đàn ông Na Uy bị cảnh sát bắt khi đang “mây mưa” với bạn gái trong lúc lái xe như bay với vận tốc 130 km/h tại một đoạn đường quy định vận tốc tối đa chỉ có 100 km/h trên xa lộ gần Thủ đô Oslo.[/justify]

[justify]- Quản ngục một nhà tù ở Brazil chứng kiến kiểu “công nghệ tân cổ giao duyên” khi phát hiện tù nhân nhận những chiếc điện thoại di động hiện đại từ các chú chim bồ cầu đưa thư.[/justify]

[justify]- Một bé trai 11 tháng tuổi tại tỉnh British Columbia (Canada) khi đang nghịch điện thoại vô tình quay số gọi khẩn cấp. Khi cảnh sát tới, họ bắt cha cậu bé do phát hiện rất nhiều cây cần sa được trồng trong nhà.[/justify]

Cậu bé vô tình gọi cảnh sát đến bắt cha mình.Ảnh minh họa.
[justify]- Chán việc các con chiên đặt những cái tên lạ và mỹ miều cho con cái họ, một linh mục ở Croatia treo thưởng 135 euro (195 USD) cho người nào chọn những biệt danh “lỗi mốt” như Lana, Petra, Luka hay Karlo.[/justify]

[justify]- “Có thể Chúa không tồn tại – Hãy trút gánh lo âu và tận hưởng cuộc sống”. Đó là khẩu hiệu trong một chiến dịch quảng cáo của những người vô thần nhằm vào người qua đường tại Thủ đô London (Anh). Nhiều nhóm tôn giáo tỏ thái độ khó chịu, song cơ quan quản lý quảng cáo cho rằng những áp phích như thế được chấp nhận.[/justify]

[justify]- Một nhóm gồm các nhân vật vô Chính phủ tại Hy Lạp tổ chức quyên góp để giúp một phụ nữ 74 tuổi mở lại sạp báo bị đốt cháy trong cuộc bạo động có sự tham gia của họ. Điều đáng nói là họ còn hô hào: “Chúng ta nên ủng hộ những người là nạn nhân của bạo lực”.[/justify]

[justify]- Hy vọng tượng trưng cho việc bắt đầu một kỷ nguyên mới trong quan hệ Nga – Mỹ, Ngoại trưởng Hillary Clinton trao cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov một nút bấm “tái khởi động”. Tuy nhiên, phái đoàn Mỹ ngượng “chín mặt” khi họ phát hiện chữ tiếng Nga in trên vật màu đỏ nói trên có nghĩa là “quá tải”.[/justify]

[justify]- Một nữ nhà báo tài chính Hong Kong bật khóc nức nở ngay trên sóng truyền hình sau khi cổ phiếu của ngân hàng HSBC lao dốc 24% tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch. Về sau, nữ nhà báo “mít ướt” này lý giải rằng cô lo lắng cho các nhà đầu tư nhỏ, chứ bản thân không sở hữu cổ phiếu.[/justify]

[justify]- Hội đồng địa phương tại một ngôi làng ở miền Đông Nam nước Anh quyết định không sửa các ổ gà trên đường làng vì họ muốn cánh lái xe buộc phải đi chậm hơn. Hội đồng “có ý thức về an toàn” này sau đó bị giải thể.[/justify]

[justify]- Một công dân Anh 34 tuổi đánh bại hơn 30.000 đối thủ cạnh tranh để có được một công việc, mà giới chức Australia đánh giá là “tốt nhất thế giới”: trông nom vỉa san hô ngầm của một hòn đảo nhiệt đới.[/justify]

[justify]- Một trong hàng chục nghị sĩ Anh dính líu vào vụ bê bối liên quan tới cáo buộc chi tiêu công tác phí thú nhận rằng, ông phải hoàn trả tiền cho những người đóng thuế do việc xây dựng một ngôi nhà chỉ để trang trí dành riêng cho vịt trong trang trại của mình. Tuyên bố khi từ chức, ông khẳng định các chú vịt không thích ngôi nhà đó.[/justify]

[justify]- Các quan chức Australia phụ trách việc giải ngân một gói kích thích kinh tế vô tình rót tiền vào tài khoản của 16.000 người chết từ lâu. Truyền thông Australia gọi những người hưởng lợi là “người chết biết ơn”.[/justify]

[justify]- Các tín đồ Cơ đốc giáo tại hai ngôi làng ở miền núi Thụy Sỹ nói rằng, họ muốn từ bỏ lời cầu nguyện tồn tại cả thế kỷ nay rằng dòng sông băng nơi đây hãy biến mất. Bởi trước tình trạng trái đất ấm lên hiện nay, lời cầu nguyện trên linh ứng hơn cả mong đợi.[/justify]

[justify]- Sau khi Michael Jackson qua đời, nhiều fan của “Ông vua nhạc Pop” bắt đầu quan tâm tới một tác phẩm nghệ thuật Ai Cập 3.000 năm tuổi tại một bảo tảng ở Chicago bởi bức tượng đá vôi bán thân tạc một người phụ nữ chưa rõ danh tính này trông giống thần tượng của họ đến lạ kỳ.[/justify]

[justify]- Khi lũ lớn tràn qua Thủ đô Manila của Philippines, một người bảo vệ bảo tàng gan dạ đã cứu được “kho báu quốc gia” sau khi di chuyển phần lớn trong số 200 đôi giày của cựu Đệ nhất Phu nhân, bà Hoàng “mua sắm” Imelda Marcos, lên tầng cao hơn.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)