[size=2] [indent]Tất Thanh là sinh viên Đại học Ngoại ngữ. Cậu làm gia sư môn tiếng Anh cho những gia đình có nhu cầu. Học trò của cậu phần lớn là nữ.
Cô bé Linh thì toàn “chơi” quả áo hai dây với quần đùi, nhìn không chịu được. Suốt buổi dạy Thanh toàn phải cúi gằm mặt xuống. Mỗi lần ngẩng lên giảng bài, cậu lại phải quay mặt đi chỗ khác. Nhắc khéo: “Hôm nay em mặc “sexy” quá”. Tưởng được khen, cô bé tỏ vẻ mừng ra mặt: “Em học của ca sĩ thần tượng đó anh ạ”. "Buổi nào học trò cũng mặc như vậy thì khéo mình phải nghỉ dạy mất thôi”, Thanh than thở. [/indent][/size]
[size=2] [indent][size=3]Nguyễn Quyết[/size] là học sinh THPT Kim Liên. Năm nay là năm cuối cấp, Quyết đề nghị nhóm bạn thân cùng lớp gồm hai nam, ba nữ đến nhà một bạn nữ trong nhóm để cùng học với nhau. Vốn mỗi người trong nhóm đều chăm chỉ, thông minh và xác định mục tiêu để phấn đấu nên họ tiến bộ rất nhanh. Nhưng một buổi nọ, Quyết và cậu con trai còn lại trong nhóm thấy ngượng chín mặt khi một bạn nữ mặc váy đến học, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà ngồi dạng cả hai chân ra. Quyết nhắc khéo: “Hôm nay trời mát mẻ quá!”. Vậy mà cô gái vẫn không hiểu. Cả buổi học hôm ấy, hai bạn nam chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất hoặc ngẩng lên nhìn… trần nhà.
Ngỡ rằng chỉ có một bạn trong nhóm ăn mặc hở hang, nào ngờ những buổi học tiếp theo cả ba bạn nữ trong nhóm đều “chơi” kiểu quần áo thiếu vải. Nhắc xa không thấu, Quyết đành nói toạc móng heo thì mấy cô bạn kia chống chế: “Chúng tớ chỉ ăn mặc gợi cảm một chút thôi chứ đã đến mức nghiêm trọng đâu! Với lại ở nhà chứ có ra đường đâu mà phải câu nệ". Đến nước này, Quyết và cậu bạn kia đành “đánh bài chuồn”. [/indent][/size]
[size=2] [indent]Thành, một anh chàng đã quen với phong cách ăn mặc của các nàng như vậy, bảo: “Chuyện ấy thì có gì mà phải bàn. Ông muốn xem, để hôm nay tôi đưa ông đi cho biết thế nào là nữ sinh sexy”.
11h30, trường THPT Việt Đức tan. Từng đoàn học sinh túa ra. Chưa thấy nữ sinh nào ăn mặc như Thành nói. Như để chứng minh điều mình nói, Thành quay ra: “Chờ chút, các nàng còn đang thay quần áo”. Quả nhiên một lát, thấy từng đoàn nữ sinh với áo hai dây, quần cạp trễ phóng xe ra. Mỗi người một vẻ song tựu chung lại đều là mốt “thiếu vải”. Có em còn ăn mặc cực kỳ “sexy” với đồ ngoài là áo lưới trắng nhưng đồ lót lại… màu đen.
Tiếp xúc với một học sinh trường này, em cho biết trong trường có một hội con gái “chuyên trị” mặc những bộ đồ thiếu vải ra đường. Do quy định của nhà trường là phải mặc đồng phục đi học nên các cô cứ đến lớp là vào nhà vệ sinh thay đồ. Tan học lại thay một lần nữa. Vốn đều là con em của những gia đình khá giả, học về các cô thường đi chơi luôn chứ không về nhà nên phải thay đồ cho ra dáng “dân chơi”. [/indent][/size]
[size=2] [indent]Không chỉ có nữ sinh trường Việt Đức hay mặc quần áo thiếu vải, mà qua khảo sát còn thấy nữ sinh của một số trường như Phan Đình Phùng, Kim Liên cũng rất hay mặc những bộ quần áo kiểu này. Nó dường như đã trở thành “mốt” của một bộ phận nữ sinh.
Đang thong dong dạo bờ hồ Hoàn Kiếm thì nghe những tiếng hú rất “kinh dị”. Ngay lúc đó là một đám choai choai cưỡi toàn @, Dylan phóng ào qua. Trên mỗi con xe đều đèo một nữ sinh ăn mặc hết sức “mát mẻ” ôm cứng cậu con trai ngồi trước. Cô thì mặc áo hai dây hở đến nửa lưng. Có cô lại mặc áo thun ngắn đến nỗi chỉ như chiếc… bikini. Chiếc quần bò thì bị xẻ đi chỉ còn độ 20 cm. Có cô thì mặc chiếc áo len (Hà Nội đang trở lạnh) nhưng lại là áo len “mắt cáo”. Người đi đường nhìn thấu cả bên trong cô mặc đồ lót gì! Một cô áo xẻ nách cao… hết cỡ để lộ ra cả vùng eo khá gợi cảm. Một cô áo khoét ngực một lỗ tròn vo như quả táo. Một cô khác mặc áo hai dây thùng thình để lộ cả phần trên… bộ ngực. [/indent][/size]
[size=2] [indent]Minh Phương, nữ sinh Trường THPT Kim Liên, nổi tiếng là “người đẹp, dáng chuẩn, ăn mặc sành điệu”. Cô nàng ghét quần áo sơmi. Trong từ điển ăn mặc của nàng chỉ có áo dây, áo thun với quần bò nhưng phải là bò cạp trễ. Không ít lần nàng làm cho bọn con trai cùng lớp phải “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” với kiểu ăn mặc “nửa kín, nửa hở”: áo thun bó sát lấy người, còn quần thì cực trễ để khoe rốn, khoe bụng.
Giống như Minh Phương, Ngọc Anh, sinh viên ĐH Văn hóa, đặc biệt ưa chuộng thời trang “thiếu vải”. Cô nàng tâm sự: “Đúng là mặc quần cạp trễ có hơi hở một chút, nhưng có sao đâu. Thời buổi này là thời buổi kinh tế thị trường, cơ chế thoáng, người đẹp cũng nên để cho người ta ngắm chứ. Với lại khi mặc quần cạp trễ trông tôi thật gợi cảm và đầy sức sống!”. Bởi vậy, Ngọc Anh cũng thường mặc những chiếc áo ngắn đến không thể ngắn hơn. Mỗi lần cô hơi cúi người xuống thì cứ là người khác thấy từ đầu đến… rốn. [/indent][/size]
Hiện tượng nữ sinh mặc quần áo quá mức “sexy” và những trang phục “thiếu vải” đến trường đang ngày một tăng.
Cô Phương Dung, giáo viên Trường Cao đẳng VHNT cho biết: “Lớp tôi dạy có 35 em nữ, vậy mà có tới 30 em chuyên mặc những bộ đồ thiếu vải, nhiều em mặc quần bò cạp trễ với áo ngắn nên trông rất hở hang”.
Thầy Phạm Văn Sinh, một thầy giáo trẻ đang giảng dạy tại khoa Toán Tin Trường trung cấp Tài Chính Kế toán kể lại: “Một lần mình gọi một nữ sinh lên giải một bài toán, em đó vừa đứng lên thì mình thẹn đỏ cả mặt vì chiếc áo cô ấy đang mặc ngắn quá, đã thế lại khoét ngực rõ sâu”. [/indent][/size]
Riêng Nam, người học cùng lớp với Ngọc Anh, thì cực kỳ bức xúc: “Con gái ăn mặc kiểu gì mà để hở ra một đống như là “khoe hàng” ấy. Tôi sẽ không bao giờ thích một cô gái ăn mặc như thế, cho dù cô ấy có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa”.
Kể cả phái nữ cũng nhiều bạn không hài lòng với cách ăn mặc của một bộ phận nữ sinh. Quỳnh Phương, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, khẳng định: “Trong thời buổi hiện đại cũng nên ăn mặc “thoáng” hơn một chút. Nhưng vẫn phải giữ được nét duyên dáng, giản dị và kín đáo vốn có của phụ nữ Việt Nam”.[/indent][/size]