[size=3]Sao nhỉ? Trời lạnh rồi! Hôm nay lại là một ngày 19 nữa. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cứ đến ngày này là tớ lại muốn khóc…..!
Ngốc thật! Mọi chuyện đã qua rồi mà sao tớ vẫn nhớ chứ! Cậu đã xa tớ rồi mà……….
Tớ cứ nghĩ là mình đã quên được cậu nhưng không phải! Nỗi nhớ ấy…nó vẫn ở đây, đau nhói…trong tim tớ!
Mỗi lần thấy cậu ở bên người đó, tim tớ đau lắm! Tớ không thể làm gì khác ngoài việc chỉ biết cười mà thôi. Cậu đã từng bảo nụ cười của tớ mang đến ánh sáng và niềm vui cho cậu, vậy mà…bây giờ thì sao???? Có lẽ giờ cậu chỉ xem nụ cười của tớ là vô tâm thôi!
Nếu tớ và cậu không học cùng lớp có lẽ tớ sẽ không buồn nhiều như thế này. Ngày nào cũng gặp nhau mà như hai người xa lạ vậy! Sao cậu không nói với tớ một lời nào? Sao cậu lại ra đi không một lời giải thích như vậy chứ? Tớ đã có lỗi gì???
Bạn bè nói "im lặng cũng là một câu trả lời" vậy câu trả lời của cậu là gì????? Hình như cậu chỉ đến với tớ khi cậu cảm thấy mất thăng bằng và cô đơn thôi, đúng không? Cậu đã bao giờ dành tình cảm cho tớ chưa?
Ở bên cậu tớ thấy mình như một chiếc bóng! Âm thầm, lặng lẽ! Khi nhắc đến cậu mọi người thường nhắc đến tên một người con gái khác chứ không phải tớ! Tớ là ai đây??? Tớ là người thứ ba ư????
Cậu vẫn vậy, lạnh lùng và kiêu ngạo! Tớ thì sao? Tớ cũng là người kiêu ngạo nhưng từ khi gặp cậu tớ đã thay đổi nhiều. Cậu là người cho tớ biết thế nào là yêu một người, thế nào là nhớ, là mong. Và cũng là cậu cho tớ biết thế nào là nước mắt đau khổ!
Tớ không thích khóc! Nhưng…giờ tớ không hiểu tại sao mình lại khóc nhiều đến thế? Tơ ước gì khi tớ khóc có cậu ở bên tớ. Nhưng…tớ đã hứa sẽ không bao giờ khóc trước cậu rồi mà! Tớ chỉ muốn mình có thể mang niềm vui đến cho cậu mà thôi, dù điều đó thật quá nhỏ bé với cậu!
Tớ mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra mạnh mẽ như thế này lắm rồi! Tớ ước mọi chuyện đừng xảy ra như vậy! Tớ ước lúc ấy giá mà cậu đừng níu giữ tớ lại mà để cho tớ đi thì mọi chuyện đã khác rồi….!
Lạnh quá! Cái lạnh từ trong tim làm buốt giá tâm hồn……….!!![/size]