Tâm sự - chia sẻ 2011-04-20 11:21:07

Một Mảnh Đời Bất Hạnh>>>Ai Giúp Được KO?


[size=1][size=3]Một người mẹ chỉ còn những giọt máu để cứu con[/size][/size]

Một người mẹ 3 tháng chỉ ăn những gói mỳ tôm, cạn kiệt đến chỉ còn những giọt máu để cứu con mình, đó là hoàn cảnh thương tâm của chị Lê Thị Khuyên, mẹ bé Phạm Thanh Tâm, bệnh nhi bị ung thư máu đang điều trị ở viện huyết học và truyền máu Trung ương.

3 tháng trời với những bữa ăn chỉ là 1 gói mỳ tôm



[justify]‘‘Gia đình tôi cạn kiệt lắm rồi, khổ quá, khó khăn quá chú ạ. Có cái vật dụng có giá trị cuối cùng trong nhà là cái TV thì vừa bán rồi, bán được 1 triệu đồng nộp viện phí cho cháu, còn thiếu 1 triệu nữa giờ không có nên chưa nộp được’’, đó là câu nói đầu tiên chị Khuyên nói khi gặp tôi tại Khoa Nhi – Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương.[/justify]




[justify]Trước mặt tôi là một phụ nữ nhỏ bé, gầy còm, với khuôn mặt khắc khổ, nói từng lời nhỏ nhẹ, chậm rãi, ôm trong lòng đứa con trai 3 tuổi chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. ‘‘Thế hàng ngày chị và cháu ăn gì’’, tôi hỏi, ‘‘Mỳ tôm thôi chú ạ’’, chị nhỏ nhẹ và như che giấu sự ngượng ngùng trả lời. Nhìn lên góc tủ giường bệnh, tôi thấy một bát mỳ tôm nhựa, không hoa quả, không bánh trái, không đường sữa, những thứ thường thấy cho một bệnh nhân thông thường. 3 tháng đưa con ra Hà Nội chữa bệnh, món ăn chủ yếu của chị Khuyên là mỳ tôm, bởi phải chắt chiu từng đồng chạy chữa cho con.[/justify]



[justify][/justify]
Chị Phạm Thị Khuyên cùng con trong bệnh viện

‘‘Lúc trước khi vừa chuyển từ viện Nhi Trung ương qua đây, chị ấy còn gầy gò, xanh xao hơn nữa, không có cả cơm ăn mà. Giờ được các bác sĩ động viên, giúp đỡ nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Trong này thì rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, nhưng mẹ con chị Khuyên thì quả thật rất cần sự giúp đỡ. Có những lúc, chị ấy gặp bác sĩ và chỉ còn biết kêu khóc’’, bác sĩ Lan – Trưởng khoa Nhi chia sẻ.

Những giọt nước mắt và những giọt máu của một bà mẹ đáng thương



[justify]Câu chuyện của người mẹ nghèo và đứa con nhỏ bệnh tật rất đáng thương tâm. Chị Lê Thị Khuyên sinh năm 1979, quê ở thôn 12, xã Đông Sơn, huyện Tam Điệp, một xã thuộc diện vùng sâu vùng sa còn nghèo đói của tỉnh Ninh Bình. Chị lập gia đình với anh Phạm Văn Tuyên và năm 1999 thì có đứa con gái đầu lòng là Phạm Thị Giỏi. Năm 2000, anh chị có thêm một bé trai thì khi được 14 tháng tuổi, đứa con trai đầu chẳng may ngã xuống mương nước gần nhà và mất.[/justify]




[justify]Anh chị có thêm 1 bé gái là Phạm Thị Trang, năm nay 5 tuổi và cậu con trai út Phạm Thanh Tâm, năm nay vừa tròn 3 tuổi. Cuộc sống của đôi vợ chồng và những đứa con thơ chỉ trông vào 2 sào ruộng cùng việc lên rừng kiếm củi. Dù khó khăn, cực nhọc, anh chị vẫn cố gắng cho bé Giỏi đi học đầy đủ như chúng bạn và năm nay em đã học lớp 6 trường Tiểu học Yên Sơn.[/justify]




[justify]Gia đình, họ hàng của anh Tuyến, chị Khuyên cũng hết sức khó khăn. Ông nội bé Tâm đã bỏ nhà đi biệt tích từ hàng chục năm nay, bà nội ở với một người chú. Nhà anh Tuyến có 3 anh em thì 1 người chú đã mất vì bệnh máu trắng. Ông ngoại bé Tâm cũng đã mất vì bệnh ung thư. Chị Tâm cố che đi những giọt nước mắt: ‘‘Tôi biết bệnh này di truyền chú ạ, nhưng không ngờ con tôi phát bệnh sớm thế. Một ngày, chơi đùa với bạn, cháu chẳng may bị một hòn đá đập vào đầu, vết thương xưng to rồi cháu bị sốt xuất huyết nặng. Khi đưa cháu lên viện tỉnh khám, các bác sĩ xét nghiệm phát hiện ung thư máu rồi chuyển ra viện Nhi Trung ương, rồi chuyển sang Viện huyết học để điều trị, từ ngày ra Hà Nội chữa bệnh đến nay là được 3 tháng’’.[/justify]



[justify][/justify]

Bé Phạm Thanh Tâm 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu hiểm nghèo



[justify]Chị Khuyên kể tiếp: "Cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu và các bác sĩ đã lấy máu mẹ rồi máu của chú cháu truyền sang. Lần xét nghiệm sau xác định cháu bị bạch cầu cấp. Cháu đã phải truyền máu và chọc tủy để xét nghiệm rất nhiều lần. Khi các bác sĩ tiến hành chọc tủy và xét nghiệm, kết luận cháu bị ung thư máu ác tính, tôi thấy mình như tuyệt vọng, sao số gia đình tôi khổ cực thế’’.[/justify]




[justify]Từ ngày ra Hà Nội chữa bệnh, hầu như chỉ có mẹ con chị Khuyên với nhau và nhận được sự trợ giúp từ các bác sĩ. Qúa khó khăn, anh chồng đã phải gửi con cho bà để đi làm thuê cực nhọc mãi tận Quảng Ninh để kiếm tiền chạy chữa cho con. Thỉnh thoảng anh Tuyến mới có thể lên thăm con và gửi được một số tiền ít ỏi cho vợ. Đường xá xa xôi, đi lại tốn kém, người thân cũng nghèo khổ, chẳng dám lên thăm mà tiết kiệm vài đồng là gửi phụ giúp mẹ con chị, đến giờ cũng chỉ được vài trăm nghìn.[/justify]




[justify]Suốt cuộc nói chuyện của tôi và chị Khuyên, cậu bé Tâm nằm im gần như không nói câu gì mà chỉ mở đôi mắt to tròn nhước nhìn. Cậu bé gầy gò, xanh xao và yếu đuối, đôi tay bé nhỏ chằng chịt những vết tiêm, vết truyền máu. ‘‘Bé đau quá và yếu quá chẳng nói được gì đâu’’, chị Khuyên cho biết. Một vài món quà bánh nhỏ tôi mang vào, cậu bé Tâm cũng chẳng ăn được.[/justify]




[justify]Bác sĩ Lan cho biết: ‘‘Với những trường hợp bệnh nhân như thế này, việc chạy chữa rất gian nan và tốn kém. Các bác sĩ ở đây cũng đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng về vật chất cũng chỉ đỡ được một phần nhỏ bé. Thêm nữa, Viện huyết học và truyền máu Trung ương là một bệnh viện mới thành lập, ở Khoa Nhi có rất nhiều những trường hợp bệnh nhân khó khăn và chúng tôi rất mong những sự trợ giúp của những người hảo tâm để có thể gây được một quĩ nhỏ, giúp đỡ cho được càng nhiều bệnh nhân càng tốt’’.[/justify]




[justify]Chia tay tôi, chị Khuyên chỉ nghẹn ngào nói được một câu: ‘Tôi cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ mong nhận được sự giúp đỡ để con tôi có thể tiếp tục chạy chữa bệnh…’’. Sự giúp đỡ dành cho chị Khuyên không chỉ cho bé Tâm có thể tiếp tục chữa bệnh, mà phần nào đó còn giúp cho 2 em bé là Giỏi và Trang có điều kiện để đến trường, tiếp tục đi học.[/justify]

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Phạm Thanh Tâm xin gửi trực tiếp đến địa chỉ:

Chị Phạm Thị Khuyên – Khoa Nhi – Tầng 6 Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương – Đường Trần Thái Tông – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

hoặc Zing.vn – Tòa nhà Trung Yên 1 – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội. SĐT – 0988127496.

Ủng hộ cho quĩ vì bệnh nhân nghèo khoa Nhi xin gửi đến địa chỉ

Bác sĩ Lan – Trưởng khoa Nhi - Tầng 6 Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương – Đường Trần Thái Tông – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

nguồn:http://www.zing.vn/news/tu-thien/mot-nguoi-me-chi-con-nhung-giot-mau-de-cuu-con/a112933.html

p/s:ai có điều kiện và tấm lòng lương thiện xin hãy giúp chị ấy…ít nhất là bửa cơm để người mẹ còn có máu truyền cho con,tội nghiệp quá 3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)