Ảnh - truyện vui 2012-11-22 14:50:01

Một chuyện vừa hãi hùng vừa sung sướng của thớt!!!!!!!!!!!


Chẳng là thớt vừa trải qua một cuộc phiêu lưu có 1 không hai trên đời. Thớt nhớ rõ ràng là đang vi vu trên con "Ết Héc" dạo phố . Với thân hình sẹc xì của một thanh niên cường tráng ( do thớt thường dậy sớm chạy bộ khoảng 3.5-4km mỗi sáng) + gương mặt menly cùng làn da sạch bóng ( do xài sữa dưỡng thể Nivea mỗi tối và bôi trộm kem làm sáng da mặt của mother ). Thớt đã tự tin ra đường như thế lày . Đám gái gú tuổi teen cho tới tuổi già thì nhìn thớt như thế lày . Bỗng đâu nghe tiếng cái rầm thớt nằm bất tỉnh không biết trời trăng mây gió gì nữa cả. Không biết bao lâu thớt mới tỉnh dậy nhưng khi tỉnh dậy thớt thấy thớt đang ở trong một thế giới như thế giới thần thoại Hy Lạp cổ xưa. Bỗng đâu từ xa có một con ngựa một sừng có cánh trắng mút chạy tới nói với thớt:
 
Xin chúc mừng chủ nhân, ngài đã được chọn để làm người giải cứu công chúa chúng tôi?
 
Cái DKM, ngựa mà biết nói chuyện, àh, ma mày nói cái DKM gì tao đíu hiểu gì cả. 
 
Xin ngài ngồi lên gấp không có thời gian nữa đâu , công chúa đang bị truy đuổi bơi tay chân cùa con Tó Hổ thành tinh.
 
Tó Hổ thành tinh là cái dek gì, mà công chúa mày như thế lào mà tao phải cứu
 
Như thế này này , àh nhầm, như thế này , 3ahh3c
 
 
ah không như thế này 3ahaa3
 
 

 
Không chần chờ gì nữa, thớt lập tức nhảy lên lưng con người bay đi với tốc độ xé gió . Bỗng thớt thấy một cô gái như trong ảnh với một mảnh vải che thân đang bị cả đám rượt  theo phía sau. Thớt bèn dùng kỹ thuật khinh công xả hết khí trong người ra làm cơ thể nhẹ tựa chiếc là phi thẳng xuống đất và tung song phi cước vào thằng đang dẫn đầu. Cả đám dừng lại và nhìn thớt bằng ánh mắt dư thế lày. Thằng đầu đàn lên tiếng" Tụi tao mà để mày dắt con này đi thì sẽ bị chủ nhân là tó hổ thông ass tối nay 
 
và bọn chúng bắt đâu móc dao kiếm ra . Thớt nghĩ thui chuyến này bỏ mịa rồi ( đám đó vừa đông vừa hung hãn lại gươm giáo đầy minh, không vũ khí trong tay mình có nước gặp lại ông bà theo diện đoàn tụ, đúng là cái trym hại cái thân). Bỗng công chúa- là cô gái trong hình la lớn:
 
Ngài là người được chọn, xin hãy đeo cặp blade of chaos này vào 
 
Đap chân phải một bước thớt nhảy lên chụp lấy cặp blade of chaos đeo vào thi lập  tức như có nguồn điện chạy ngang dọc khắp người thớt, lúc này thớt cảm thấy sức khỏe tăng lên ngùn ngụt bằng 50 người hợp lại và sự nhanh nhẹn dẻo dai thì bằng 100 người hợp lại. Chỉ bằng vài đường đao thì xác chết bọn thuộc hạ của  tó hổ nẳm chất đống. Bỗng từ xa một con tó hổ khổng lồ nhảy chồm lên vồ thớt, nhanh như cắt thớt kịp nhảy sang bên tránh né, lần này thớt múa cặp balde of chaos với tốc độ chóng mặt lao vào tấn công con tó hổ . Nhưng không ăn thua, con tó hổ bẻn cười lớn nói rằng 
 
Bố mày luyện " Thiết Bố Sa" đạt max level rồi con àh. 
Ôi bỏ mịa rồi, tới nước này đành phải dùng tuyệt chiêu sát thủ, vòng ra phía trước con Tó Hổ, thớt dùng cặp song đao đánh mạnh vào yết hầu nó ( vì nếu là giống đực thì đây là một trong những huyệt gây sát thương lớn nhất) . Ôi trời đất thánh thần ôi 3ahh3, con Tó Hổ này không có yết hầu. Con Tó Hổ mới cười lớn nói 
 
Bố mày mới đi Thái Lan giải phẫu ở Thái Lan 20,000USD đấy ( CMN, đích thị là con Tó HỔ gay)
 
Rồi bỗng nó nhòm thớt với ánh mắt thế lày lày , bỏ mịa rồi, con Tó Hổ gay này đang tính thông @ss mình đây mà
 
Mọi tuyệt chiêu thớt đã trổ ra hết mà vô tác dụng , lúc này thớt nghĩ ra 1 kế " tẩu vi thượng sách" 
 
Nhưng con Tó Hổ gay này không tha quyết đuổi theo thớt tới cùng, cuối cùng thớt đã lâm vào bước đường cùng vì trước mặt là vực sâu hun hút
 
đằng sau thì con Tó Hổ đuổi tới. Hix, thà nhảy xuống vực chết còn đỡ hơn bị con Tó này làm nhục , nước mắt lưng tròng chẵng lẽ cuộc đời thớt sẽ kết thúc thế này sao. Con Tó Hổ chỉ còn cách thớt khoảng hơn 10m nữa. Hix, vĩnh biệt cuộc đời. Bỗng đâu cô nàng công chúa cưỡi con ngựa có cánh một sừng bay tới la lớn:
 
Dừng tay lại con súc sinh kia.
 
Con Tó Hổ liền quay mặt lại định vồ công chúa, bỗng từ đâu sấm chớt ầm ầm, mây đen ngùn ngụt kéo tới. Chợt đầu óc thớt lóe lên một ý nghĩ, đây là cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt con Tó này,nhân lúc con Tó Hổ đang mất tập trung. Thớt dồn hết chút tàn lực cuối cùng bay tới cắm cặp song đao vào asshole con súc sinh. Nó rú lên sung sướng sh!t phọt đầy cả ra ngoài quay lại bảo thớt
 
Cám ơn mày đã thông @ss giùm tao. Chưa nói dứt lời thì sấm sét trên trời chiếu thằng vào cặp song đao truyền qua người con Tó Hổ trong giây lát con Tó hổ chỉ còn lại thế lày  ( bây giờ chắc  các bác hiểu lúc nãy thớt nghĩ gì rồi chứ: CỘT THU LÔI).
 
Cuối cùng cũng xong đời con Tó Hổ. Lúc này công chúa bèn lại gần nói
Ngài đã có công cứu thiếp và cả đất nước khỏi nạn bị Tó Hổ thông @ss. Thiếp nguyện dâng hiến body trả ơn chàng
 Và đây là kết quả , sau trận đánh kịch liệt với con Tó Hổ và trận mậy mưa thớt kiệt sức hoàn toàn ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thớt nhìn thấy mình đang bó bột trong nhà thương, y tá nói thớt bị xe bus quệt gây bất tỉnh ( đệt mịa, cái tật dòm gái mà bị thế lày đây). Mà mặt con y ta trông dư thế lày đây , chịu gì nổi em bèn chồm dậy khóa cửa lột đồ con y tá ra đá lưỡi và nắc lấy nắc để. Sau khi @#$%^ad xong. Con y tá hỏi 
Anh có yêu em không
 
Yêu chứ . Thớt trả lời không suy nghĩ
 
Thế này còn yêu không 
 
Áhhhhh 3ahh3, em rú lên rồi tiếp tục bất tỉnh. Khi tỉnh dậy em thấy mình ngủ gục trên bàn vi tính3ahhyes3. Thì ra do e làm LVTN quá mức đây mà. 
 
Thật là thú vị cũng thật là hãi hùng
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)