Ảnh - truyện vui
2011-08-21 20:41:24
mong anh em chỉ cho cách làm lành với người yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[size=2] Hiện tại em đang bị người yêu giận . À mà không phải giận mà chia tay rồi . Cô ấy quyết tâm lắm , đã nói là làm . Nói thật là lỗi của em , em nói dối cô ấy mấy lần cô ấy tha thứ cho rồi mà vẫn dối . Em ân hận quá mong các sát thủ tình trường chỉ giúp em . Cảm ơn nhiều lắm .[/size]
[size=2] PHÚ QUỐC NHỚ EM NHIỀU LẮM EM BIẾT KHÔNG ?[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ
3ahhyes3 3ahhyes3 xin lỗi thôi biết sao giờ 3ahhyes3
chài, sao nói dối ng ta r lại kol để lộ ra, haiz. thế h chờ nguôi nguôi đi r xin lỗi chứ biết sao được nữa, theo mềnh đừng có thề thốt cái j hết. đấy tùy thớt thôi
chờ 1 thời gian rồi tính tiếp
xong !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! để 1 thời gian nữa là xong ! em biết người yêu em chứ . Yêu là yêu mà không là thôi , cô ấy thà chịu đau khổ 1 mình . Chán quá ,
Kiếm e khác cho nhanh gương vỡ khó lành :D có lành vẫn còn vết nứt, chi = thay gương mới :d
cái gì cũng vừa vừa, lừa dối gì tới nhìu lần ai chịu cho nỗi, tốt nhất cảm thấy đc nữa thì qen k thì ctay qen ng mới khõi đau khỗ b-)
làm tình thật giỏi 3ahhyes3 3ahhyes3
khổ rồi, nối dối là cấm kị trong T/y đó
mỗi tối trước khi đi ngủ thì nhắn tin xin lỗi, bảo là nhớ em lắm, rồi sáng sớm nt hỏi là tha lỗi cho anh chưa, 1 vài hôm sau mua 1 bông hoa đến trước cửa nhà rồi gọi ẻm ra tặng, làm bất ngờ vào, k chịu nữa thì đè nó ra dí dao vào cổ…làm gì tiếp chắc k cần nói nhỉ
tks anh mày đi em 3crisp3 3crisp3
tìm 1 em khác thôi!gái là phù du
mịa nó thả chó ra thì chỉ có chết,
nói dối về chuyện gì mới đc ? thớt nói chung chung vậy ai mà giúp đc 3bored3
ai bảo………….. @@ dối làm gì cho khổ….. mất rồi mới thấy hối tiếc
@chjmkhaj112: chơi cả acc clone à 3ahhyes3
như bạn nói thì kiếm em khác đi hỏi làm gì nữa 3bored3
Đã c.t 1 lần thì cho dù là hiểu lầm thì cũng sẽ có lần sau thôi . Chia tay sớm bớt đau khổ . 3bored3 3bored3 3bored3
ngu cho chết …………….. 3crisp3 3crisp3
oài.. nói dối gái nhìu quá là die rùi..:) 3ahhyes3 3ahhyes3 thui thì cố gắng xl xl nhìu vào.. cho ank cơ hội cuối…. nếu em nó ko chịu thì đành bb.. 3crisp3 3crisp3
1 món quà bất ngờ vào 1 ngày đặt biệt cùa 2 đưa. món quà phải ý nghĩ và ko cho cô ấy biết bạn đến. giả dạng 1 người giao quà càng tốt. lúc về đi một đoạn gọi đt nói cho cô ấy biết là món quà đó là do mình tặng và mình sợ cố ấy ko tha thứ ko nhận quà nên phải làm thế. xong nói 1 câu : em àh ! cho anh xin lỗi em lần này nha. anh hói hận lắm , em bõ qua cho anh nha. mình làm lại em là h/p của anh . anh yêu em bx. 3blingeye3 3blingeye3
Làm tình thì biết chứ làm lành thì chịu
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
đúng là các bác pro chỉ biết làm tềnh, không biết làm lành, chả bù cho e ngây thơ chả biết gì 3crisp3 3crisp3 3crisp3
vợ chồng giận nhau thì con cu nó giảng hoà ý mà 3curse3 3curse3 3curse3 ko vấn đề gì ko vấn đề gì 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 vui lên 2 bạn trẻ
e ngây thơ hem biết làm gì 3big_love3
có gì đâu chỉ buồn chuyện gia đình đi uống . yêu nhau thì gọi là vợ chồng thôi chứ không phải vợ chồng . mà vợ em ở hà nội còn em ở phú quốc cơ . buồn ghê mất rồi mới thấy nhớ
3ahhyes3 ko ngay xưa có acc chjmkhaj 113 nhưng bị khóa . vẫn ức vụ đăng nhập lưu mật khẩu , bị khóa acc giờ vào trang này máy ở nhà không đựoc
làm lành được chưa ông 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Chủ đề cùng mục
size 2,