Teen 24h 2012-04-23 19:55:44

mọi người bình phẩm về cái ngàn vàng nha!


[size=2]anh chị em cố gắng đọc vài dòng dưới đây rồi cho em ý kiến phát nha![/size]
[size=2]
[/size]
[size=2] em từng có 1 em ny khá xinh, nó kém em 1 tuổi (câu chuyện xảy ra khi em học năm nhất đại học bôn ba), khỏi phải nói khi nó đồng ý iu em, em vui muốn chết luôn. tình đầu của em, tuy hơi buồn vì em là tình thứ 3 của nó.[/size]

[size=2] nhưng do hoàn cảnh nên chủ yếu bọn em liên lạc qua tin nhắn đăng kí và phút gọi free. nó bận ôn thi(nghe như thật) nên quy định là sau 10h em mới được pm nó.[/size]
[size=2] rồi 1 hum có số lạ nhắn tin, biết thừa là nó vì số em đào hoa đến mức chả con nào để ý, nhưng em nt hỏi nó là ai nó khăng khăng ko nhận, gọi cho số đó mãi mà cái đt chết tiệt cứ thông báo ko gọi được, em bực mình alô cho tổng đài thì được thông báo đó là số Dcom (nản vãi chuối). nó hỏi con trai nghĩ j về 1 người con gái đã mất đi cái ngàn vàng. em nghi nghi…!!![/size]
[size=2] 1 thời gian sau em quyết định hỏi thẳng nó, nó nhận là đã ko còn zjn nữa, nhưng hỏi thêm mấy thông tin phụ thì ko có câu trả lời. nó hẹn thi xong đại học sẽ nói tiếp.[/size]
[size=2] 1 hum trời đẹp vãi em chợt phát hiện ra thông tin có 1 thằng nào đó có vẻ có tí j đó quan trọng với nó, theo thông tin điều tra được em cứ nghĩ là anh em họ j, sau hỏi thì nó nói là kèm nó học nên em chả nghi ngờ cái tờ j nữa.[/size]
[size=2] và 1 thời gian dài dài sau đó, có quá nhiều lí do (có lẽ kể ra dài quá nên em ko kể nữa), bọn em chia tay. nó xinh nên cũng chả mấy hum mà có ng mới ngay (thằng kia nó quen từ trước khi quen em khá lâu).[/size]
[size=2] thời gian sau đó nó nói nhớ em mới hạnh phúc chứ các bác. rồi cũng chat chit, trò chuyện linh tinh. rồi chuyện j đến cũng đã đến, ôi thôi !!!! chuyện nó hẹn sẽ nói với em tự dưng lại đến từ 1 vài nguồn thông tin bí hiểm khác, em như 1 thám tử chuyện nghiệp hỏi nó mấy câu. quả thật lúc đó em sốc vãi lọ luôn, cái tình yêu mà em tôn thờ, tình yêu đẹp đẽ. qua các câu hỏi em mới biết nó *** lần đầu tiên khi mới vào lớp 10, thằng mà *** với nó chính là thằng kèm nó học. vì sao sốc ư? vì nó và thằng kia giữ mối quan hệ đó trong suốt 3 năm đến khi nó thi đại học mới chấm dứt, có nghĩa em và 2 thằng ny cũ của nó đều có cái sừng to vãi chưởng trên đầu mà ko biết.[/size]
[size=2] em nhớ lại có những lúc ngây thơ em còn hỏi nó đã hôn ai bao giờ chưa, nó trả lời từng hôn ny cũ 1 lần ( sao hồi đó em trong trắng và ngây thơ thế chứ). vậy là theo em đoán thì 3 thằng ny đều chưa thằng nào gần gũi với nó. em hỏi tiếp, nó nói *** khi thằng kia kèm nó học bài buổi tối trong suốt 3 năm, 1 tuần trung bình 2 đến 3 lần. nhớ những tối nó nt kêu chồng, rồi iu chồng lắm…. trời ơi! nó kêu em là chồng mà hàng tối nó ở bên đứa khác ngay trước mũi em, có lần hẹn tối đến nhà chơi thì nó nói ba má ko cho ai đến cả, lúc đó là thời gian học (học XXX à?).[/size]
[size=2]bi giờ em có ác cảm với gần như tất cả con gái thời nay luôn, cứ con nào nhìn xinh xinh 1 tí là ghét vd, kiêu nhưng toàn là cáo giả nai. vậy mọi người nghĩ con gái thời nay mà mất cái ngàn vàng thật sự còn tư cách ko, theo như em nghĩ là chưa chắc nhưng theo như em thấy ở thực tại thì con nào mà mất cái đó sớm thì con đó chả thấy có tí tư cách nào.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)