Tâm sự - chia sẻ 2014-03-09 15:31:47

Mỗi lần hẹn bồ nhí, tôi có cách để vợ chẳng chút nghi ngờ


Vui chơi ngoài vòng pháp luật với bồ nhí được một thời gian ngắn thì vợ tôi nghi hoặc. Tất nhiên tôi phủ nhận. Mỗi lần hẹn hò bồ nhí của tôi nhờ có vợ mà có thêm gia vị trinh thám phiêu lưu.
[justify]Vừa được chứng kiến một màn biểu diễn kỹ thuật đánh ghen của bạn Lê Thảo gì đấy và sự cổ vũ tán dương không ngớt của các chị em phụ nữ. Tôi nghĩ chắc 8-3 nên phái yếu thừa cơ trỗi dậy đây mà.[/justify]
[justify]Tôi đánh giá cao mấy chiêu đánh ghen ném đá giấu tay của Lê Thảo. Nhưng bạn có biết câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ma cao một thước đạo cao một trượng” không? Bạn trị chồng dễ dàng chưa hẳn bạn cao tay, mà là chồng bạn ăn vụng chưa chuyên nghiệp.[/justify]
[justify]Tôi cũng không muốn tự đóng vai xấu, nhưng phải lên tiếng để bạn Lê Thảo bớt vênh váo đòi lập hội “tư vấn đánh ghen miễn phí” và đập tan luôn tư tưởng ác độc đòi trị chồng của những chị em a dua ăn theo.[/justify]
[justify]Cưới vợ mấy năm thì tôi có bồ. Đàn ông ai cũng thế. Tôi nghĩ mấy ông bạn chung thủy là mấy ông có vấn đề sinh lý. Tôi vui chơi ngoài vòng pháp luật được một thời gian ngắn thì vợ tôi nghi hoặc. Tất nhiên tôi phủ nhận.[/justify]

Cưới vợ mấy năm thì tôi có bồ. Đàn ông ai cũng thế. Tôi nghĩ mấy ông bạn chung thủy
là mấy ông có vấn đề sinh lý (Ảnh minh họa)

[justify]Tôi nói thật, đam mê nào cũng chỉ là nhất thời. Có nghĩa là, cái gì đến đúng thời điểm cũng sẽ khai tử, còn chưa đúng lúc thì có tác động cách gì cũng không thay đổi được. Chị em nên nhớ lấy để khỏi cấm cản chồng mất công.[/justify]
[justify]Biết thế nào vợ và đồng bọn cũng lên kế hoạch bắt tại trận làm chứng cứ và đánh ghen nên tôi càng cẩn thận. Làm điều gì càng khó khăn thử thách thì càng thú vị. Mỗi lần hẹn hò bồ nhí của tôi nhờ có vợ mà có thêm gia vị trinh thám phiêu lưu. Xin kể ra vài bí kíp nhỏ, để xem bạn Lê Thảo trong trường hợp này đánh ghen bằng cách nào.[/justify]
[justify]Thứ nhất, tôi không bao giờ liên lạc sơ hở. Đã là bồ nhí thì gặp nơi khác, còn về nhà tuyệt đối không nhắn tin, gọi điện. Vợ tôi tin tưởng chồng nhờ thói quen này. Sau 9 giờ tối, tôi khóa điện thoại vứt vào cặp chứ không lén lút nhắn gọi lúc nửa đêm như các tay ăn vụng gà mờ. Muốn liên hệ với "phòng nhì" thì tranh thủ lúc ở cơ quan, gửi tin nào xóa tin đó, nhật ký cuộc gọi cũng xóa, chỉ để lại số các chiến hữu.[/justify]
[justify]Thứ hai, không đột ngột vui vẻ hoặc chải chuốt vẻ bề ngoài. Đàn ông ngoại tình thì đến 70, 80% là vì tình dục. Bởi phụ nữ mới cần thơm đẹp, đàn ông chỉ mạnh là đủ. Thậm chí, lúc ở nhà cố tình ăn mặc lôi thôi xuềnh xoàng, luộm thuộm, vụng về để vợ “khinh địch”. Vợ tôi cũng thế, cứ nhìn tôi mà ngán ngẩm lắc đầu “Ngoài em ra chắc chẳng ai để mắt tới anh”.[/justify]
[justify]Thứ ba, làm cho vợ hiểu rõ và phát chán với các hoạt động giải trí vui chơi của chồng. Tôi để vợ chọn, một là cho chồng gái gú, hai là để chồng vui vẻ bên bạn bè. Vợ tôi chọn cách thứ 2 nhưng đồng thời vấn muốn kiểm soát chồng bằng cách theo chồng đến tất cả buổi ăn nhậu.[/justify]
[justify]Tôi dắt vợ theo rồi hồn nhiên ngồi chén với các chiến hữu. Có những tối 10 giờ tôi cũng lôi vợ dậy đi chung với hội bạn. Vợ tôi đi theo một thời gian thì phát chán và yên tâm với cảnh ăn nhậu trong sáng của chồng. Thế là sau đó, tôi cứ việc đường hoàng ra khỏi nhà hẹn hò với "phở".[/justify]
[justify]Thứ tư, tôi không bao giờ sử dụng xe máy riêng khi với "phở". Vào nhà nghỉ mà bị phát hiện số xe thì rất phiền. Mẹo của tôi là vứt xe ở quán quen rồi bắt taxi mà đi, vừa kín đáo lại không dễ bị bắt gặp.[/justify]
[justify]Vợ có không tin thì dắt đến quán đấy hỏi nhân viên có phải chồng em đã để xe ở đấy suốt không? Nếu tôi là chồng bạn Lê Thảo, vì làm sao bạn đi theo mà chọc lốp xe rồi lấy cắp giấy tờ được?[/justify]
[justify]Thứ năm, tôi hay tạo chứng cớ ngoại phạm. Tôi thì không thích chơi bi-a nhưng vẫn tâm sự với vợ về thú vui này. Các cô vợ rất dễ tính, chơi gì cũng được miễn đừng chơi gái. Có những tối hẹn với "phở" về rất muộn, trước khi về thì bôi một ít phấn lơ xanh của bi-a vào áo quần. Về vợ có cằn nhằn thì giả bộ biết lỗi và nhờ “giặt hộ anh cái áo, ham chơi không để ý nên bẩn quá”. Thế là vợ đang ghen bỗng dưng tươi cười.[/justify]
[justify]Lần khác nửa đêm tôi mới về. Vợ khóc um lên lo lắng tôi mèo mả. Mặc dù đúng thế nhưng tôi kịp thời cao tay chối tội. Trước khi về tôi súc miệng bằng rượu, lúc về vợ có chửi thế nào cũng giả say nằm ngủ không giải thích.[/justify]
[justify]Vài ngày sau thì dắt vợ con đến một quán quen mà tôi đã có nhờ vả trước. Lúc ăn thì chủ quán đi ra bảo lần trước anh say quá nên quên lấy lại tiền thừa. Vợ nghe thế sáng mắt, truy cho bằng được chủ quán nói là hôm nào. Anh ta nháy mắt tôi nói đúng cái hôm tôi về muộn, thế là vợ tin tôi trong sáng. Tôi thoát tội một cách nhẹ nhàng.[/justify]

Mỗi lần hẹn hò bồ nhí của tôi nhờ có vợ mà có thêm gia vị trinh thám phiêu lưu (Ảnh minh họa)

[justify]Thứ sáu, cách cuối cùng nếu cơn ghen của vợ ngày càng khó kiểm soát. Thuê một thằng nào đấy bảnh bảnh, cho nó vô tình gặp gỡ rồi sau đó giả vờ tán tỉnh vợ. Chuyện này diễn ra theo cách nào cũng đều có lợi.[/justify]
[justify]Nếu vợ vui vì có người để ý, thì khi đó hẳn sẽ đầu tư làm đẹp, vui vẻ, dễ tính hơn với chồng, không còn mấy thời gian kiểm soát chồng. Nếu vợ bực mình kể với chồng thì bỗng dưng lại có cái cớ để đánh ghen ngược. Đằng nào vợ cũng mất tinh thần, không tỉnh táo nghĩ cách phá bĩnh nữa.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)