Sao Việt 2008-10-27 16:14:02

Minh Hằng từng..mập ú


Hôm họp báo ra mắt album Vol 1 của Minh Hằng, nhiều phóng viên đã "ồ" lên kinh ngạc: mới thấy Hằng "ú na ú nần" trong "Gọi giấc mơ về" đây mà, giờ sao ốm nhanh vậy ta?[size=3][/size]
Ở cô ca sĩ - diễn viên trẻ này dường như có một thế mạnh là lòng quyết tâm: quyết tâm tăng cân vùn vụt để "giành" được vai Phụng, quyết tâm giảm cân cấp tốc để trở thành một ca sĩ gợi quyến rũ hơn… Mà lòng quyết tâm thì bao giờ cũng làm cho mục đích trở nên dễ dàng hơn nhiều lắm…
Nếu như bạn đang cần một số tiền để trang trải, tự nhiên có người ngỏ ý đưa cho bạn gần 500 triệu chỉ với một điều kiện: bạn phải đóng phim cho công ti của họ trong vòng 2 năm, bạn sẽ làm gì? Tôi đoán là bạn sẽ không từ chối. Tôi cũng vậy, tôi đồng ý kí hợp đồng làm "diễn viên độc quyền" cho Lasta trong 2 năm để nhận số tiền khoảng 500 triệu (quá lớn với tôi), vừa để mẹ tôi trang trải nợ nần và mở một thẩm mỹ viện nhỏ trên đường 3 tháng 2. Thời gian này anh Nhất Trung - quản lý của tôi hiện giờ - cũng mời tôi về làm ca sĩ độc quyền cho công ti anh nhưng tôi đành từ chối. Biết sao được, cơ hội đến trong lúc gia đình tôi cần tiền nên đành phải "nắm bắt". Có lẽ lúc đó anh Trung giận tôi lắm…

Lasta rục rịch lên kế hoạch cho tôi xuất hiện trong những dự án phim của họ. Bắt đầu là Mộng phù du, rồi tới Ngã rẽ cuộc đời, Cái bóng bên chồng… phim nào tôi cũng có mặt tôi để hoàn thành đủ số tập như đã kí trong hợp đồng. Tôi ở phim trường nhiều hơn ở nhà, ăn cơm cùng đoàn làm phim nhiều hơn ăn cơm chung với mẹ nhưng cũng chính vì vậy tôi không còn đóng phim theo bản năng nữa. Tôi bắt đầu biết quan sát, biết cách nắm bắt tâm lý nhân vật qua sự chỉ dẫn của các chú đạo diễn và anh chị đi trước. Điều duy nhất tôi giữ cho mình là nghĩ sao diễn vậy, không quá cứng nhắc và cường điệu như vậy nhân vật sẽ thật hơn…

Sau Mộng phù du tôi được nghỉ "xả hơi" khoảng 2 tháng. Đây cũng là lúc báo chí bắt đầu chú ý tới tôi, bắt đầu có những lần hẹn tôi đi phỏng vấn, chụp ảnh. Thời gian "ở không" tôi lo coi sóc thẩm mỹ viện cho mẹ, nhưng "cầm cự" được vài tháng thì viện thẩm mỹ phải đóng cửa vì bị…lỗ.
Tôi khuyên mẹ nên ở nhà dưỡng sức bởi hình như mẹ không có duyên với kinh doanh nhưng mẹ không chịu, ít lâu sau mẹ tôi sang lại một tiệm áo cưới bởi "nếu ở không mẹ sẽ buồn chết". Nhờ trời, tiệm áo cưới hoạt động cũng ổn định…
Còn vài tháng nữa là hết hợp đồng với Lasta thì tôi nhận được kịch bản phim Gọi giấc mơ về. Ban đầu tôi được giao cho đóng vai Vi (vai của Ngân Khánh), còn vai Phụng thì giao cho một cô bé nào đó, tôi chỉ biết là "hơi mập mập". Gần 2 năm xuất hiện trên truyền hình nhưng nói thật những vai diễn của tôi cũng chỉ đều đều, cá tính na ná nhau nên khi đọc kịch bản thấy vai Phụng là tôi thích liền bởi tôi cần một sự làm mới mình. Thế là tôi năn nỉ đạo diễn Xuân Cường cho tôi được đóng vai Phụng nhưng chú từ chối chỉ vì tôi quá… ốm.
Quyết tâm đóng vai Phụng, về nhà tôi ăn như một cái… máy, ăn vô tội vạ kể cả món ăn nhiều đạm và nhiều chất béo. Tôi nhớ khoảng 10 ngày trước khi phim bấm máy tôi chỉ nặng 48 kg, đến cận ngày gút danh sách diễn viên thì tôi đã "lên" 52 - 53 kg. Trước sự…nài nỉ của tôi và thấy tôi cũng "bắt đầu tròn", anh Xuân Cường đồng ý giao vai Phụng cho tôi. Mãi đến giờ này tôi vẫn chưa biết cô bé "hơi mập mập" suýt đóng vai Phụng kia là ai…
Gọi giấc mơ về đóng máy cũng là lúc tôi hết hợp đồng độc quyền với công ti Lasta. Lúc này đạo diễn Lê Hoàng cũng đã "nhắm nhe" tôi vào vai nữ chính trong một bộ phim nhựa của anh, cả hai đã cùng trò chuyện nhiều lần về kịch bản, về nhân vật. Nhưng đến khi "ra mắt" thì nhà đầu tư không chịu vì tôi…mập quá, không phù hợp với ý đồ của họ. Lần đó tôi đã khóc suốt mấy đêm trời…

Đúng lúc này thì anh Nhất Trung đến gặp tôi, nhắc lại lời mời làm ca sĩ 2 năm về trước kèm theo điều kiện: tôi phải giảm cân vì anh muốn xây dựng hình tượng tôi là một ca sĩ khỏe và nữ tính. Thấy mình đã "hoàn thành nhiệm vụ" với vai Phụng, tôi bắt đầu lên kế hoạch làm ốm.
Tôi lao vào tập thể dục 4 tiếng một ngày, không dám ăn gì ngoài rau củ và uống nước. Nhiều lúc gập người trên máy tập tôi hoa cả mắt nhưng tôi động viên mình phải cô gắng cho kịp thời gian thực hiện album, quay clip. Kết quả là tôi giảm được gần 9 kg chỉ trong vòng 2 tháng…

Copy từ: http://forum.buonchuyen.info
Vào công ty Thiên Thi, tôi giới thiệu với anh Nhất Trung một người, đó là Tim. Tim vốn là bạn học của tôi từ thời còn Uớc mơ trong tầm tay ở NVH Thanh Niên, tôi thích Tim vì bản tính Tim hiền và ít nói, tôi muốn Tim về cùng công ty với mình cho…vui. Không ngờ sự "giới thiệu cho vui" này đã giúp chúng tôi trở thành một đôi song ca ăn ý, đặc biệt là sau Một vòng trái đất thì chúng tôi đã trở thành bạn thân thật sự…
Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy mình dường như gặp nhiều may mắn. Bên cạnh những gì tôi đã đạt được, tôi thấy mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì ước mơ của bạn rất dễ thành công khi bạn biết nỗ lực và phấn đấu vì nó…
Theo Mực Tím
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)