Vì sao lấp lánh tuyệt vời lắm cơ
Nhưng mà em vẫn ngẩn ngơ
Bâng khuâng trong dạ bao giờ mới vơi

Có em có chị, có nơi chuyện trò
Mình như 1 buổi hẹn hò
Cùng nhau ngắm cảnh, cùng cho tiếng cười

Lim dim đôi mắt, em cười trong mơ
Giấc mơ như 1 bài thơ
Chị cười trong nắng, huơ huơ tay chào

Hóa ra giấc mộng ngọt ngào đấy thôi
Bỗng nhiên tủm tỉm e cười
Nhớ lời chị nói tuyệt với hôm qua


Chị còn khe khẽ : hôn nà bé iu
Mấy dòng thơ có bấy nhiêu
Nhưng mà e biết e yêu chị nhiều

Nhưng e không sợ, cứ liều chị ơi
Chẳng cần bóng gió xa xôi
Nói “em iu chị” - đôi lời thế thôi

[Vietyo có rất nhiều boy
Nhưng em nghe nói: ôi trời lắm gay
Thôi thì chẳng dám ăn may
Nhỡ đâu vớ lộn chàng gay về nhà

Một bông hoa cộng bông hoa thêm vào
Chị có đồng ý không nào,
Chỉ cần nói tiếng ngọt ngào với em.


