Tin tức - pháp luật 2011-09-24 07:18:42

Mê đắm gái đẹp, đánh đuổi vợ con


[size=1]
[/size]

(Tin tuc) - Đam mê một cô gái trẻ đẹp, một lão thầy cúng đã đánh đập hắt hủi vợ con. Mặc cho người thân can ngăn lão vẫn hắt hủi.








[justify]Không được vợ đồng ý cho cưới vợ bé, ông Trần Văn Quang ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã thường xuyên đánh đập và đẩy vợ cùng 5 con ra đường.[/justify]

[justify]Ông thầy cúng thích vợ trẻ[/justify]

[justify]Kết hôn từ năm 1989, đến nay ông Trần Văn Quang và bà Huỳnh Thị Lẹ đã có với nhau 5 mặt con. Trước đây hoàn cảnh gia đình ông Quang rất khó khăn, nhưng bù lại hai vợ chồng hết lòng thương yêu nhau và chăm chỉ làm ăn.[/justify]

[justify]Chồng là thầy cúng được nhiều người mời, vợ tần tảo ruộng vườn nên kinh tế gia đình nhanh chóng giàu lên, con cái vì thế cũng học hành tấn tới. Nhưng từ năm 2008, ông Quang bắt đầu thay đổi tâm tính, quay sang hắt hủi và đánh đập vợ con. Thấy chồng có những biểu hiện bất thường, bà Lẹ tìm hiểu mới vỡ lẽ ra là chồng mình quan hệ lén lút với cô gái trẻ Võ Thị T ở xã Hương Vinh, huyện Hương Trà.[/justify]

[justify]Đến giữa tháng 9-2009, ông Quang bắt đầu công khai quan hệ giữa mình với T và yêu cầu bà Lẹ ký vào đơn ly hôn để ông cưới vợ mới. Không được bà Lẹ đồng ý và bị con cái phản đối, ông Quang nổi cáu liên tục đánh đập vợ con và đập phá tài sản.[/justify]



Đánh đập vợ vì gái đẹp. (Ảnh minh họa).


[justify]Chịu những trận đòn dã man nhưng bà Lẹ kiên quyết không chịu ly hôn. Ép vợ ly hôn không thành, ông Quang quay sang dùng vũ lực buộc vợ cưới vợ bé cho mình nhưng bà Lẹ vẫn không chấp nhận.[/justify]

[justify]“Ông ấy đánh đập tui và các con ngày càng thường xuyên và dã man hơn, có khi một ngày đánh 2-3 lần. Sau mỗi trận đòn nhừ tử, tui nằm liệt giường mấy tuần liền, nhưng khi dậy được lại bị ông ấy đánh đập, chửi bới và phá phách”- bà Lẹ kể, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sưng húp.[/justify]

[justify]Không chỉ đánh đập, ông Quang còn cùng mẹ đẻ nhiều lần đuổi 6 mẹ con bà Lẹ ra khỏi nhà. Mới đây, sau khi dùng vũ lực ép vợ không thành, ông Quang đã cùng “mẫu hậu” ném hết đồ đạc và đuổi mẹ con bà Lẹ ra đường rồi khóa trái cửa khiến họ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.[/justify]

[justify]Bó tay hay dung túng?[/justify]

[justify]Trước hành vi tàn nhẫn của chồng và mẹ chồng, bà Lẹ nhiều lần gửi đơn kêu cứu ngành chức năng và các đoàn thể địa phương nhưng hành vi của ông Quang vẫn không bị ngăn chặn.[/justify]

[justify]Ngày 114-4, bà Lẹ một lần nữa gửi đơn kêu cứu đến Công an huyện Phú Vang, công an và chính quyền xã Phú Thượng đã gửi giấy triệu tập ông Quang nhưng ông này tỏ thái độ bất hợp tác với lý do bận… đi cúng.[/justify]

[justify]Ông Nguyễn Văn Nhàn-Trưởng Công an xã Phú Thượng cho biết, chuyện ông Quang đánh đập mẹ con bà Lẹ là có thật và đã diễn ra trong thời gian dài. Chính quyền xã từng phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức hòa giải, yêu cầu ông Quang chấm dứt hành động đánh đập vợ con, phá hoại tài sản nhưng ông Quang vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.[/justify]

[justify]Không dừng lại ở đó, để đáp trả lại sự bất hợp tác của bà Lẹ, người tình của ông Quang đa dùng nhiều biện pháp đe dọa về tinh thần đối với mẹ con bà Lẹ. Trong thời gian qua, T liên tiếp nhắn tin vào điện thoại chị Lẹ với nội dung sẽ thuê giang hồ “xử” bà Lẹ, đồng thời sẽ “ra tay” với con gái của bà Lẹ (và ông Quang) là em Trần Thị Tường V, sinh viên năm 2, Trường Đại học Dân lập Phú Xuân.[/justify]

[justify]“Những tin nhắn đe dọa này khiến tui mất ngủ, con gái tui cũng sống trong sợ hãi nên học hành sa sút”- bà Lẹ nói trong lo sợ. Không rõ ngành chức năng địa phương bó tay hay làm ngơ trước hành vi tàn nhẫn của ông Quang?[/justify]





[justify]Không được vợ đồng ý cho cưới vợ bé, ông Trần Văn Quang ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã thường xuyên đánh đập và đẩy vợ cùng 5 con ra đường.[/justify]

[justify]Ông thầy cúng thích vợ trẻ[/justify]

[justify]Kết hôn từ năm 1989, đến nay ông Trần Văn Quang và bà Huỳnh Thị Lẹ đã có với nhau 5 mặt con. Trước đây hoàn cảnh gia đình ông Quang rất khó khăn, nhưng bù lại hai vợ chồng hết lòng thương yêu nhau và chăm chỉ làm ăn.[/justify]

[justify]Chồng là thầy cúng được nhiều người mời, vợ tần tảo ruộng vườn nên kinh tế gia đình nhanh chóng giàu lên, con cái vì thế cũng học hành tấn tới. Nhưng từ năm 2008, ông Quang bắt đầu thay đổi tâm tính, quay sang hắt hủi và đánh đập vợ con. Thấy chồng có những biểu hiện bất thường, bà Lẹ tìm hiểu mới vỡ lẽ ra là chồng mình quan hệ lén lút với cô gái trẻ Võ Thị T ở xã Hương Vinh, huyện Hương Trà.[/justify]

[justify]Đến giữa tháng 9-2009, ông Quang bắt đầu công khai quan hệ giữa mình với T và yêu cầu bà Lẹ ký vào đơn ly hôn để ông cưới vợ mới. Không được bà Lẹ đồng ý và bị con cái phản đối, ông Quang nổi cáu liên tục đánh đập vợ con và đập phá tài sản.[/justify]



Đánh đập vợ vì gái đẹp. (Ảnh minh họa).


[justify]Chịu những trận đòn dã man nhưng bà Lẹ kiên quyết không chịu ly hôn. Ép vợ ly hôn không thành, ông Quang quay sang dùng vũ lực buộc vợ cưới vợ bé cho mình nhưng bà Lẹ vẫn không chấp nhận.[/justify]

[justify]“Ông ấy đánh đập tui và các con ngày càng thường xuyên và dã man hơn, có khi một ngày đánh 2-3 lần. Sau mỗi trận đòn nhừ tử, tui nằm liệt giường mấy tuần liền, nhưng khi dậy được lại bị ông ấy đánh đập, chửi bới và phá phách”- bà Lẹ kể, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sưng húp.[/justify]

[justify]Không chỉ đánh đập, ông Quang còn cùng mẹ đẻ nhiều lần đuổi 6 mẹ con bà Lẹ ra khỏi nhà. Mới đây, sau khi dùng vũ lực ép vợ không thành, ông Quang đã cùng “mẫu hậu” ném hết đồ đạc và đuổi mẹ con bà Lẹ ra đường rồi khóa trái cửa khiến họ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.[/justify]

[justify]Bó tay hay dung túng?[/justify]

[justify]Trước hành vi tàn nhẫn của chồng và mẹ chồng, bà Lẹ nhiều lần gửi đơn kêu cứu ngành chức năng và các đoàn thể địa phương nhưng hành vi của ông Quang vẫn không bị ngăn chặn.[/justify]

[justify]Ngày 114-4, bà Lẹ một lần nữa gửi đơn kêu cứu đến Công an huyện Phú Vang, công an và chính quyền xã Phú Thượng đã gửi giấy triệu tập ông Quang nhưng ông này tỏ thái độ bất hợp tác với lý do bận… đi cúng.[/justify]

[justify]Ông Nguyễn Văn Nhàn-Trưởng Công an xã Phú Thượng cho biết, chuyện ông Quang đánh đập mẹ con bà Lẹ là có thật và đã diễn ra trong thời gian dài. Chính quyền xã từng phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức hòa giải, yêu cầu ông Quang chấm dứt hành động đánh đập vợ con, phá hoại tài sản nhưng ông Quang vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.[/justify]

[justify]Không dừng lại ở đó, để đáp trả lại sự bất hợp tác của bà Lẹ, người tình của ông Quang đa dùng nhiều biện pháp đe dọa về tinh thần đối với mẹ con bà Lẹ. Trong thời gian qua, T liên tiếp nhắn tin vào điện thoại chị Lẹ với nội dung sẽ thuê giang hồ “xử” bà Lẹ, đồng thời sẽ “ra tay” với con gái của bà Lẹ (và ông Quang) là em Trần Thị Tường V, sinh viên năm 2, Trường Đại học Dân lập Phú Xuân.[/justify]

[justify]“Những tin nhắn đe dọa này khiến tui mất ngủ, con gái tui cũng sống trong sợ hãi nên học hành sa sút”- bà Lẹ nói trong lo sợ. Không rõ ngành chức năng địa phương bó tay hay làm ngơ trước hành vi tàn nhẫn của ông Quang?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)