Tin tức - pháp luật 2019-06-01 20:28:22

Mát trời lên phố Cầu Gỗ ăn ốc vỉa hè, cô gái trẻ tái mặt khi bị "chém đẹp" 2,4 triệu, riêng ngao hấp 250k/bát



Sau khi nghe tên quán ốc ở phố Cầu Gỗ, hàng trăm người đã ồ lên, hóa ra cô gái ấy không phải là "nạn nhân" duy nhất, vừa cách đây 1 tuần đã có người tố quán bán ốc đắt hơn vàng rồi!


Những ngày Hà Nội mưa gió lạnh lẽo như thế này, nhắc đến ốc - món khoái khẩu ăn vặt của hội chị em thì hẳn ai cũng muốn dẹp hết mọi việc để phi tới quán ốc ngay và luôn.

Ở Hà Nội, phổ biến nhất là ốc quê, ốc mít, ngao với mức giá trung bình chỉ từ 20.000 - 30.000 đồng/bát, chỗ nào đắt nhất cũng chỉ khoảng 50.000/ bát to. Quán nào sang chảnh, hoặc có mối buôn từ vùng biển lên thì mới có menu phong phú hơn, thêm nhiều loại khác như ốc móng tay, sò huyết, ốc gai, cù kỳ… với giá nhỉnh hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng đã phát hiện ra một quán vỉa hè trong khu phố cổ, bán ốc quê mà chặt chém khách ngang với hải sản nhà hàng, khiến cho bao tín đồ mê ốc cảm thấy bất bình.



Hóa đơn ăn ốc xong về không dám đi vệ sinh đang gây "bão" trên MXH.

Đã từng có nhiều bài viết phàn nàn về giá cả dịch vụ ở khu phố cổ, nhưng có vẻ như lắm người vẫn chủ quan, không hỏi giá trước khi ngồi xuống gọi đồ.

Trải nghiệm bị "chém" cắt cổ của cô nàng tên H.H.N ở trên tuy không phải mới, nhưng hàng trăm cư dân mạng vẫn choáng váng khi nhìn thấy con số trên hóa đơn: tận 2,4 triệu đồng cho mấy món bình dân với trà đá!

Theo như H.N chia sẻ lại, vì thèm ốc nên cô và bạn bè ghé 1 quán vỉa hè ở Cầu Gỗ, chỉ gọi toàn món quen thuộc như ốc mít luộc, ngao hấp, mực ống chiên và miến hải sản. Tạm không bàn đến giá mực, bởi ai cũng thấy phù hợp với mặt bằng chung, nhưng riêng giá 1 bát ốc mít 150k, miến xào 150k và ngao hoa 250k thì đắt đỏ thực sự.



3 bát ốc mít 450k, 3 bát ngao 750k, nhìn mà "ghê răng" thay cho khổ chủ.



Đĩa miến xào nát toe toét, ngồi nhìn mãi mới đoán ra món gì, mọi người thi nhau hỏi "hải sản" ở đâu trong đĩa 150k này.



Quán ốc này đã nhiều lần bị dân mạng cho "lên sóng" vì chém đắt, vệ sinh cũng không đảm bảo.

Rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng ồn ào sau câu chuyện của H.N: "Làm giàu không khó nhỉ, thế này tôi cũng bỏ việc về quê mò ốc mang lên Hà Nội bán"; "Dã man, khắp nơi người ta bán chỉ 30 - 40k/ bát ốc mít là cùng, ốc nhà này nuôi trong bể kim cương hay gì mà đắt gấp 4 lần nhỉ"; "Sợ thật, biết là trên phố cổ thì chả có cái gì rẻ nhưng chém vậy ghê quá, ngao nhà hàng cũng không đến 250k cơ"; "Khiếp quá, riêng cái giá 1 bát ngao, ra hàng khác cũng đủ 1 bữa no nê cả ốc cả nem rồi"…

Nhiều người nhận ra địa chỉ quán vỉa hè ở Cầu Gỗ mà H.N đăng lên đã từng bị tố bán đắt không ít lần, giá trên trời mà chất lượng đồ ăn kém. Vẫn quán này, cách đây 1 tuần có thực khách bức xúc kể ăn mấy bát ốc mà hết hơn 1 triệu, 4 tháng trước thì 1 chàng trai phát khóc khi trả hóa đơn 980k với 4 con sò nướng gần 500k. "Em mới bị chém đứt cổ ở quán này ạ: 1 bát ốc luộc 150k, 4 con sò nướng 480k, 1 dĩa ốc hương 350k".



Đâu chỉ có mỗi Cầu Gỗ, từng có cả list dài những quán khác bị dân tình bảo nhau cho vào "danh sách đen" ở Hà Nội vì giá cắt cổ, ví dụ như hàng ăn đêm phố Tống Duy Tân, quán bún chả bán 7 suất nhưng "chặt" khách 1 triệu 4…

Ai cũng thắc mắc không hiểu vì sao những quán ăn đó bị đăng lên bóc phốt nhiều rồi, nhưng vẫn có thực khách "mắc bẫy"? Trách quán bán không có tâm đã đành, nhưng một phần lỗi cũng do khách quá ngây thơ, tạo điều kiện cho họ hét giá.

Biết là chẳng đòi lại được tiền nên H.N cũng chỉ mong chị em cảnh giác hơn, đi ăn ở đâu cũng nên xem giá cả trước, không đến lúc nhấc mông dậy rút ví ra chẳng đủ tiền khêu vài con ốc!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)