Tin tức - pháp luật 2014-03-07 05:44:06

!!!Man rợ gã đàn ông giết người tình, đốt xác phi tang lấy tiền bao... bồ nhí!!!!!! còn đâu tình người


[size=6]Hung thủ trong vụ án này là kẻ có diễn biến tâm lý vô cùng đáng sợ, khi thực hiện chuỗi hành vi từ giết người đến đốt xác phi tang chưa từng xảy ra.[/size]

Hiện trường xảy ra vụ đốt xác phi tang

[justify]Nhọc nhằn xác định danh tính xác chết[/justify]
[justify]Tối 3/3/2014, một nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã hoàn tất điều tra, chuyển viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội "giết người" và "cướp tài sản". Theo nguồn tin này, phải mất thời gian dài điều tra, cơ quan CSĐT mới làm rõ được vụ án "người lượm ve chai phát hiện một thi thể bị cháy đen" gây xôn xao dư luận. Hung thủ trong vụ án này là kẻ có diễn biến tâm lý vô cùng đáng sợ, khi thực hiện chuỗi hành vi từ giết người đến đốt xác phi tang chưa từng xảy ra.[/justify]
[justify]Được biết, vào thời điểm sáng 2/2/2013, một người dân đi lượm ve chai đang lần tìm các chai nhựa tại khu đất trống ở phường Hòa Phú (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì hoảng hốt khi phát hiện một thi thể người bị đốt cháy đen, biến dạng hoàn toàn, xung quanh phát ra mùi xăng nồng nặc. Ngay sau đó, người lượm ve chai liền hô hoán người dân rồi đi trình báo cơ quan công an. Nhận được thông tin trình báo của người dân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.[/justify]
[justify]Tại hiện trường, cơ quan CSĐT nhanh chóng xác định thi thể bị đốt cháy là một người phụ nữ, cao khoảng 1m50, mang hàm răng giả, tóc nhuộm vàng… Thời điểm nạn nhân bị sát hại mặc áo thun màu đỏ. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng xác định, nạn nhân bị sát hại rồi mới bị tẩm xăng đốt xác. Hiện trường bị sát hại không phải tại nơi đốt xác. Do toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân bị cháy sạch nên cơ quan CSĐT phải cho tiến hành giám định ADN, đồng thời thông báo rộng rãi đến người dân để truy tìm tung tích.[/justify]
[justify]Trong thời gian đầu điều tra, cơ quan CSĐT hầu như không thu thập được thông tin gì về xác chết bị đốt cháy đen trên. Tuy nhiên, một thời gian sau, cơ quan CSĐT tiếp nhận được một số thông tin quý giá từ người dân đến trình báo người thân mất tích. Qua công tác sàng lọc thông tin, cơ quan CSĐT xác định bà Nguyễn Thị Thu Thủy bị mất tích có các thông tin trùng khớp với thi thể người phụ nữ bị cháy đen. Qua làm việc với gia đình bà Thủy, cơ quan CSĐT tiếp tục xác định, sau khi bà Thủy mất tích, những tài sản có giá trị của bà Thủy như bộ vòng cimen bằng vàng 10 chiếc, sợi dây chuyền vàng 10 chỉ, đồng hồ dây đeo bằng vàng 5 chỉ, chiếc xe tay ga hiệu Yamaha Nouvo LX… cũng biến mất. Sau đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP. HCM thụ lý, điều tra.[/justify]
[justify]Bên cạnh đó, gia đình bà Thủy còn hé lộ, thời gian qua, bà Thủy có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài. Trong số các mối quan hệ này, bà Thủy có quan hệ tình cảm thắm thiết với vài người. Tuy nhiên, các mối quan hệ của bà Thủy "sâu đậm" như thế nào, người thân không được biết rõ. Trước khi mất tích khoảng một tháng, bà Thủy sống chung với một người đàn ông tên Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM). Tuy nhiên, vì xảy ra mâu thuẫn, Hiếu không sống với bà Thủy nữa. [/justify]
[justify]Giết người tình lấy tiền bao… bồ nhí[/justify]
[justify]Theo nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, từ những thông tin quý giá trên, cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra các mối quan hệ của bà Thủy để xác định hung thủ gây án. Trong đó, cơ quan CSĐT tập trung điều tra đối tượng Hiếu. Qua công tác xác minh, cơ quan CSĐT thấy nổi lên nghi can Hiếu. Kết quả xác minh cho thấy, thời gian qua, Hiếu sống như vợ chồng với bà Thủy tại nhà riêng của nạn nhân. Trước thời điểm bà Thủy mất tích, giữa bà Thủy và Hiếu xảy ra một trận cãi vã lớn. Sau đó, vì không hòa giải được, Hiếu bỏ về quận Gò Vấp sinh sống.
Khi công tác điều tra tiếp tục được triển khai, cơ quan CSĐT nắm được một số thông tin từ con gái của nạn nhân là trong thời gian bà Thủy mất tích, Hiếu thường xuyên liên lạc với cô con gái này để hỏi thăm tình hình. Đặc biệt, con gái của nạn nhân có nhận được vài tin nhắn với nội dung có người đang bắt giữ bà Thủy. Tuy nhiên, khi con gái nạn nhân điện thoại thì số điện thoại trên khóa máy.[/justify]
[justify]Kiên trì điều tra, cơ quan CSĐT thu thập thêm nhiều thông tin, tài liệu khẳng định Hiếu chính là hung thủ gây ra cái chết của bà Thủy. Vào ngày 21/2/2013, Hiếu bị cơ quan CSĐT bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Hiếu đã khai nhận quá trình sát hại bà Thủy. Theo đó, vào thời điểm đầu năm 2013, Hiếu quen biết với bà Thủy. Nhiều lần trò chuyện với bà Thủy, Hiếu phát hiện người phụ nữ này không có chồng, luôn mang nhiều tiền trong người, đeo nhiều nữ trang. Với mục đích chiếm đoạt số tài sản của bà Thủy, Hiếu quyết định "tán tỉnh" người phụ nữ này. Với "kinh nghiệm tán gái siêu hạng" của mình, Hiếu nhanh chóng hạ gục bà Thủy.[/justify]
[justify]Sau đó, Hiếu dọn về chung sống như vợ chồng với bà Thủy tại một ngôi nhà trên quốc lộ 1A. Vào ngày 31/1/2013, bà Thủy bị ốm nặng, nằm liệt  giường. Do không muốn chung sống với bà Thủy nữa nên Hiếu quyết định ra tay. Để "người tình" tin tưởng mình, Hiếu giả vờ chăm sóc nhưng lén trộn thuốc diệt chuột vào thuốc điều trị bệnh và cho nạn nhân uống sạch. Khi vừa uống xong, bà Thủy sùi bọt mép rồi tắt thở. Khi biết chắc bà Thủy đã chết, Hiếu lục lọi khắp nhà, lấy hết tài sản bỏ vào túi xách cá nhân, riêng xác của bà Thủy, Hiếu bỏ vào bao tải cột chặt miệng.[/justify]
[justify]Vào đêm khuya ngày 1/2/2013, Hiếu nhét xác bà Thủy vào một chậu cảnh lớn. Tiếp đó, Hiếu bỏ lên yên xe tay ga của bà Thủy rồi chở thẳng lên khu đất trống ở phường Hòa Phú (TP. Thủ Dầu Một). Trên đường đi, Hiếu còn ghé trạm xăng dầu mua 10 lít xăng, đựng trong can. Khi đến khu đất trống, Hiếu kiểm tra thấy không có người qua lại nên lôi xác bà Thủy ra rồi tưới xăng lên đốt phi tang. Khi thấy thi thể bà Thủy cháy đen, Hiếu mới chạy xe về  TP.HCM. Lo sợ chiếc xe tay của bà Thủy sẽ tố giác hành vi giết người của Hiếu nên y đem gửi lại bãi giữ xe của bến xe miền Đông rồi mới quay về nhà vợ ở quận Gò Vấp. Toàn bộ tài sản cướp được của bà Thủy, y không mang về cho vợ con, mà đưa cho một "người tình" khác mang đi bán rồi chia nhau tiêu xài.[/justify]
[justify]Hiếu còn khai nhận, để đánh lạc hướng cơ quan CSĐT, Hiếu liên tục hỏi thăm con gái của bà Thủy để thể hiện bản thân đang lo lắng cho sự an nguy của "người tình". Đồng thời, Hiếu mua nhiều sim rác nhắn tin là đang giam giữ bà Thủy, nhưng không xưng tên tuổi.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)