Cafe tám 2012-02-28 12:46:04

Mặc định [Thảo luận] Sinh viên và tình yêu - Cách chi tiêu thế nào ?


Ngày xưa nghe bảo tiền quyết dịnh đến tình yêu ,em k tin nhưng có lẽ bây giờ em bắt buộc phẩi tin rồi ạ

Biết bắt đầu sao nhỉ ??
Cứ làm 1 phép tình đã nhé !

Nhìn lại trong năm,nếu k valentine, 8-3 , Sinh Nhật.ngày kỷ niệm này nọ,20/10 . noel . tết …… dip này dịp khác,tháng nào cũng có ngày lễ cả
Mà lễ thì đi chơi và tặng quà . Đừng bảo vội mình ki bo,kẹt hay tiếc tiền gì nhé ??
Nhưng như hôm nay, lượn 1 buổi chiều + quà cũng đi gần 200k
200k nếu như bình thường thì chả gì ,nhưng thử tính tiếp nhé
Vài tuần đi chơi 1 lần,dắt đi ăn vài hôm là bình thường đúng k ạ ??
Ít nhất đi chơi cũng hết 50k ( chỉ đủ tiền xe với ăn kem thôi nhé ,chưa nói có chi phí khác nhé )
Đi ăn ba bốn bữa ,bún chả thôi,cơm thôi cũng toi 100k .tính 50k vì mình cũng ăn mà
Vâng ạ,thế là vài tuần 100k nữa nhé.1 tháng đi thêm 200k nữa
Thế là 1 tháng túm đi túm lại, trong tháng kiểu gì cũng chi khoảng 400k.
với những người được bố mẹ cho 4-5tr/tháng hoặc đi làm tự chủ thu nhập được rồi có lẽ chả là gì ??
Nhưng như mình và bao bạn khác ạ . mình được 2tr/tháng còn hơn rất nhiều bạn khác.đa số 1tr5 là mức đa số ở trường CN mình.
Trong khi còn bao nhiêu việc phải chi tiêu ????

Hôm nay đi về nghĩ lại tiền toàn xin bố mẹ,chưa làm được đồng nào,bố mẹ ở nhà làm việc như thế nào để gửi tiền ra cho mình , ở ngoài này suy nghĩ mãi mới mua cái cặp khác,đắn đo dè dặn mời mua cái quần. đấy.như lúc nãy về,bình thường mình nộp điện thoại 100k nhưng hôm nay cũng phải rút vì sợ ít bữa nữa đói

Đừng bảo mình này nọ nhé. Nhưng bọn mình cũng được 1 năm rồi

Nhưng bây giờ,mình thật sự nản quá.

Ấy cũng k bao giờ đòi hỏi gì đâu,chỉ do mình tự quyết thôi ạ :p. nhưng các bạn thử nghĩ xem ?? Nếu như mình không có quà , không đi chơi những ngày như thế này ?? thì thật sự giữ được tình cảm không ạ ?? .
Nhận được quà sẽ vui hơn hay không nhận được sẽ vui hơn ??
Tặng 1 bông hóa sẽ vui hơn hay 1 bó sẽ vui hơn ???
Không có quà,nhìn đứa bạn 1 bên có,bạn có thấy ganh tỵ k ạ ?? .có trách người yêu mình không ạ ??
Chả lien quan đến tình cảm nhưng cùng là nhận thức nhé.Ví dụ như anh của mình vừa có 1 bé gái tháng 9 vừa rồi .con đầu lòng và với nhận thức hiện tại ở xã hội mình thì ai cũng rõ rồi đúng không ạ ?? Miệng thì nói là có con gái nó biết chăm sóc gia đình hơn . và suy nghĩ của anh cũng đúng thế thật .Bản thân mình cũng thấy con gái biết chăm sóc gia đình hơn . Nhưng chắc chắn trong sâu thẳm tâm hồn anh vẫn thấy buồn. Lúc đi đâu đó giao lưu chẳng hạn . người ta mạnh mồm chém họ có con trai,còn mình làm ăn thế nào mà tuyệt tự này nọ, mình ngồi 1 chỗ im lặng , hỏi có thấy sao k ạ ?? Và từ đấy cũng suy ra được chuyện tình cảm thôi nhé

Vâng,kết luận ?? Nhưng ai đang yêu và có mỗi tháng < 2tr và vẫn thấy tình cảm của mình bình thường thì share cho mình kinh nghiệm với nhé :p. Cảm ơn rất nhiều 3ahh3 3ahh3

















Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)