Tâm sự - chia sẻ 2012-05-07 17:35:41

Ma Trong Ngôi Nhà Hoang Chap 31


[size=4]Càng đi vào sâu trong , những cơn gió lanh thổi từ đâu không biết càng dữ dội , khiến ba chàng trai phải dựa sát vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm giữa khung cảnh tịch lieu này ……
Phúc : Hơ ….. hơ ….. lạnh quá đi , tự nhiên sao lạnh vậy …….
Toàn : Tao ….. tao cũng đâu có biết đâu …….
Phong : Cô không lạnh hả Lan ? , thấy cô ăn mặc phong phanh quá ….
Uyển Lan khẽ mĩm cười , cô lên tiếng : Em là ma , thì còn sợ lành gì nữa chứ , cảm ơn anh đã quan tâm em ……
Phong : Quên mất ……..
Phúc : Hừ……….hừ………hừ……..Sao mày không quan tâm tao nè hừ …….hừ …….hừ …..
Phong : Mày thật là ……..
UL : Các anh cố gắng chịu đựng đi , gần tới chổ của anh Vinh rồi , những cơn gió này sẽ qua nhanh thôi ……..
Toàn : Hừ ………..hừ ……. Lạnh quá , sao nó nhốt thằng Vinh ở nơi khỉ này nhỉ ?
UL : Vì bọn chúng sợ có người cứu thoát anh ấy , cũng như anh , anh Vinh là một trong những con mồi cuối cùng giúp cho quỷ vương thoát khỏi cảnh giam cầm bấy lâu , nên chúng cẩn thận thôi ………
Phúc : Cô cũng biết chuyện này sao ?
UL : Tại sao em lại không biết , vì trước đây …. Em ….. em cũng là tay sai bắt người xuống đó mà ?
Phong : Bỏ qua đi , vừa đi vừa nói , cô biết những gì nói chúng tôi nghe coi ?
UL : Dạ , như anh Phúc vừa nói , chắc mấy anh cũng biết chuyện về quỷ vương rồi phải không ? Theo đúng như lời nguyền của cô gái kia để lại , thì đủ 100 người sẽ giúp hắn được hồi sinh , và chính các anh sẽ là những người cuối cùng trong tổng số đó ….. Cho nên , bằng mọi cách , chúng phải giết được các anh , lấy linh hồn đem dâng cho quỷ vương ……
Phúc : Lỡ ……. Tao chỉ nói lỡ thôi nha ……. Nếu quỷ vương hồi sinh được , thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
UL : Lần trước khi quỷ vương bị nhốt vào là do tính háo sắc , lần này nếu hắn thoát ra lại được , thì lúc đó , thiên , địa , nhân , ba giới sẽ không ngày nào được yên …. Ở trên nhân thế , lúc đó , các hồn ma như bọn em , sẽ được tự do , không còn phải sợ hãi , thích hại người thì hại , thích làm gì thì làm …. Và lúc đó , đêm tối sẽ trở nên dữ dội hơn ……. Cuộc chiến giữ thần ma và quỷ sẽ lại diễn ra … E rằng ……..
Phong : E rằng sao ? …….
UL : E rằng , loài người sẽ bị kéo vào cuộc chiến đó , và có thể trở nên diệt vong ?
Phúc : Tôi không tin !
- Ta sợ rằng những điều Uyển Lan vừa nói sẽ trở thành sự thật nếu như quỷ vương thật sự thoát ra khỏi nơi giam giữ ……
Phong : Ngay cả ông cũng nói vậy sao ?
- Điều đó là chính xác , chính vì vậy , bằng mọi cách không được để cho quỷ vương thoát khỏi ngục tù ở dưới đó …….
Phúc : Một điều tôi thắc mắc , theo như cô nói , quỷ vương hiện giờ đang bị nhốt , bằng cách nào nó có thể khiển cô và bọn quỷ kia làm theo lời nó ?
UL : Điều đó là do sự xuất hiện của một người đàn ông lạ , hắn ta có một sức mạnh khiến bọn em không thể chống trả được , mục đích của hắn là muốn giúp quỷ vương , nên hắn khống chế bọn em , buộc em phải làm theo yêu cầu của hắn …….
- Chắc chắn là tên khinh sư diệt tổ kia rồi ?
UL : Chằng lẽ ông biết người đó ?
- Nó chính là tên sư đệ của ta , ta không ngờ , nó lại dám làm chuyện này ……
UL : Suỵt , im lặng đi , tới chổ anh Vinh rồi …….

Vừa đi vừa nói , chẳng mấy chốc , nơi giam giữ thằng Vinh cũng hiện ra trước mặt các chàng trai …… Quả thật , nếu không nhờ sự giúp đỡ của Uyển Lan , thì không biết ba người làm cách nào để có thể tìm đến nơi này được ….. Theo tầm mắt của ba chàng trai , khung cảnh lúc này hiện lên thật kinh dị ……. Nơi thằng Vinh đang bị bắt , những chiếc quan tài từ đâu thòng xuống , thành những chiếc quan tài dựng người lên , còn sợi dây giúp nó lơ lững ở không trung thì gắn vào đâu , chẳng ai biết ? ….. Bản thân thằng Vinh cũng không khá hơn , nó cũng bị treo như những chiếc quan tài , mà còn thê thảm hơn , tứ chi của nó đều bị những sợi dây kéo căng ra , một sợi dây xích quàng vào cổ nó , khiến cái đầu của nó phải ngữa mặt nhìn thẳng lên trời ……. Và ….. điều này mới thật kinh sợ , ở trên đầu thằng Vinh , một người đàn bà , nói một người không đúng , đúng hơn là một cái đầu của đàn bà , phía dưới chỉ còn là đám ruột gan lòng thòng , đang từ từ hạ cái đầu của bà ta xuống chổ thằng Vinh , lưỡi bà ta cứ liếm quanh mép , trông có vẽ rất thèm thuồng …….. Tình trạng thằng Vinh thật tệ hại , hình như nó muốn hét , mà hét không được , muốn xỉu , nhưng có một lực gì đó bắt nó phải mở mắt trừng trừng ra nhìn đống bầy nhầy trước mặt ….. Thà chết còn hơn , đó chính là suy nghĩ của nó hoặc của bất kỳ ai khi lâm vào cảnh tượng như nó ………
Trông thấy người đàn bà đó , Uyển Lan giật mình , cô nói nhanh : Các anh nghe em nói nè , nhớ làm theo lời em , cũng may là chúng ta đến kịp lúc , nếu không thì anh Vinh cũng bị số phận như người đàn bà kia …… Bây giờ , các anh phải lập tức cứu thoát anh Vinh ngay lập tức ……. Anh Phúc dùng thanh đao của anh , làm sao phải chém tất cả sợi dây xích đang trói anh Vinh , nhưng tuyệt đối không được kinh động đến mấy cái quan tài treo trên đó , nếu không thì hậu quả khó lường ….. Vì anh Vinh đang bị treo trên cao , nên hai người còn lại phải chụp lấy ảnh ngay lập tức , anh Phong chịu khó đeo sợi dây chuyền vào cho anh Vinh , bởi vì hồn của anh Vinh đang bị gọi ……. Sợi dây chuyền là liều thuốc duy nhất giữ lại hồn của ảnh ……. Em không tiện ra mặt giúp các anh , em xin lổi ………
Dứt lời , Uyển Lan liền biến ngay lập tức , hình như cô đang sợ một điều gì đó rất khủng khiếp có thể xảy ra với cô ……….
Phúc : Làm thế nào bây giờ , có nên tin lời cô ta không ?
Phong : Mày không làm theo lời cô ấy , liệu thằng Vinh còn toàn mạng không ?
- Cô gái ấy đúng đấy , làm nhanh lên , tuyệt đối không được để đầu của bà ta chạm vào thằng Vinh , ngay lập tức không được chần chờ ?
Phúc : Nhưng mà thằng Vinh nó bị treo trên cao quá , làm cách nào ta chặt được dây xich ở cổ nó trước ?
Toàn : Tao có cách , nhưng khá mạo hiểm …….
Phong : Mày nói đi ?
Toàn : Bọn mày còn nhớ trò chơi thiên đàng địa ngục ngày xưa không ?
Phúc : Giờ này mày còn nói mấy chuyện đó sao ?
Toàn : Tao giỡn mày à , nhớ kiểu để tay của trò chơi đó khi mà người đoán đúng được khênh kiệu đi không , bọn mình dùng cách đó ?
Phong : Tao vẩn chưa rõ cho lắm ?
Toàn : Tao là thằng nhỏ con và nhẹ nhất trong ba đứa , để tao chặt đứt mấy sợi dây , bọn bây nhớ kiểu để tay đó , tao sẽ lấy đà , nhảy lên tay hai đứa bây , rồi hai tụi bây , dùng sức bật mạnh đẩy tao nhảy lên , thế thì tao sẽ có thể chặt được sợi xích ở cổ thằng Vinh ……
Phúc : Tao hiểu ý mày rồi , ngoài cách đó ra thật tao không tìm được cách nào khác hay hơn ?
Toàn : Chính vì rất nguy cấp , nên buộc không được sai sót , tao có ưu thế là bật cao , nên để tao thực hiện …….
Phúc : Ok ………..
- Ta nhắc thêm , các con chỉ cần chặt đứt sợi dây ở cổ thằng Vinh , mấy sợi dây khác sẽ tự động đứt , nên phải chú ý , và nhớ đừng đụng đến mấy cái quan tài treo ……
Phong : Rõ rồi ạ ………..

Bàn tính xong , ba người liền đứng dậy , thực hiện theo kế hoach đã tính trước đó ……. Phong và Phúc nhẹ nhàng tiến bước tới gần chổ thằng Vinh , cố gắng không làm kinh động người đàn bà kia , khi hai anh đã chuẩn bị xong , khẽ gật đầu với Toàn …….. Bắt được ám hiệu của hai bạn , anh khẽ nắm chặt thanh đao , nói thầm : "Ông giúp con với "………… Rồi anh lấy đà chạy như bay đến chổ Phong và Phúc đang đứng , dùng hết sức nhảy lên tay hai bạn , cùng lúc đó , mặc dù cánh tay đau điếng vì bị một lực mạnh đạp lên , hai anh vẩn dùng hết sức bật đẩy Toàn bay lên chổ sợi xích đang siết cổ thằng Vinh .Lúc này , người đàn bà đó , cũng đã phát hiện ra có người lạ trong phòng , bà ta liền nhanh chóng cúi xuống đầu thằng Vinh , nhưng đã quá trễ …… Toàn dùng hết sức chặt mạnh vào sợi xích đó ……… Một tiếng keeng vang lên , sợi xích đứt làm đôi , từ trong đó , một dòng máu đen chảy ra ……. Y như lời của gia gia nói , các sợi dây còn lại lập tức bị đứt làm đôi , thân hình thằng Vinh không còn điểm tựa , liền rớt xuống chổ Phong và Phúc đang đứng , có chuẩn bị từ trước , Phúc và Phong nhanh chóng hứng lấy cơ thể thằng Vinh đang rơi xuống ……. Lúc này , Toàn cũng đã lấy lại thằng bằng để tiếp đất …… Một tiếng hét từ đâu vang lên : ĐỪNG ĐỂ MÁU ĐÓ DÍNH VÀO NGƯỜI , NẾU KHÔNG SẼ GẶP NGUY ……..
Toàn liền giật mình , ngay lập tức anh lăn một vòng để tránh dòng máu đen đó đổ vào người , từng giọt máu rớt xuống đất , chổ đó bổng nhiên sủi bọt lên , đứng nhìn cảnh tượng đó , mà Toàn toát hết mồ hôi , anh thầm nghĩ : "May mà tránh kịp , nếu không mạng chắc không còn , hú hồn ………"
Phong : Mày có sao không Toàn ?
Toàn : Tao không sao ……..
Phúc : Mày xem đi Phong , thằng Vinh nó sao kì quá ?
Cơ thể thằng Vinh giật liên hồi , đôi mắt nó không còn tròng đen nữa , mà chỉ còn tròng trắng , nó xô mấy đứa bạn ra , đi lại chổ người đàn bà kia đang đứng , hình như nó đang bị gì thì phải ?
Phúc : Mày quên hả , đeo sợi dây cho nó ngay …….
Dứt lời , Phúc liền ôm chặt Vinh lại , vật nó xuống đất , rồi anh dùng thân thể anh đè lên nó , Phong nhanh chóng cởi sợi dây chuyển ở cổ ra , anh đeo vào cho thằng Vinh , và có hiệu nghiệm ngay lập tức ……. Vinh liền thôi không chống cự nữa , nó nằm im …….. Người đàn bà kia liền tức giận , mụ ta rít lên liên hồi rồi biến mất ……….
- Đưa ta lại chổ Vinh ngay …….
Toàn lúc đó đang sững sờ , thì anh nghe giọng nói của gia gia vang lên , anh liền đem cây đao lai chổ Vinh đang nằm , một luồng sáng chiều thẳng vô người Vinh , cơ thể thằng Vinh khi bị luồng sáng chiếu đến , xuất hiện từng làn khói đen bốc ra ………
- Nín thở ngay , không thì sẽ bị trúng độc ma ………
Tiếng nói của gia gia tiếp tục cất lên , ba người liền dùng tay bịt chặt mũi lại , và ngồi kế thằng Vinh …. Cho đến khi cơ thể nó hết luồng khí đen tanh tưởi đó , sắc diện nó trở nên hồng hào hẳn , nó khẽ cựa mình mấy cái , rồi từ từ mở mắt ra ……. Luồng ánh sang của thanh đao khi đó vẩn còn , nên làm chói mắt nó , nó vội lấy tay che lại , đến khi thích nghi được với ánh sáng đó , nó ngơ ngác nhìn xung quanh , nhận ra ba đứa bạn của mình , Vinh ôm chầm lấy ba đứa , khóc ngất : Không ngờ chết rồi mà tao cũng còn được chết chung với tụi mày ……….
Phúc : Mày tỉnh lại đi , mày còn sống đó ……
Vinh : Mày nói xạo , chắc chắn là tụi mình chết rồi …..
Phong : Xạo mày làm gì , mày còn sống đó , không tin tự đánh mình đi ……..
Vinh liền đưa tay lên , tát má mình một cái thật mạnh , đau , có cảm giác đau , vậy là ……. Anh vẩn tiếp tục ôm ba đứa , khóc tiếp ……..
Toàn : Cái thằng này , cũng khóc cho được …..
Vinh : Xin …. Xin …. Lổi………Tại……. tại tao mừng quá,nhưng mà tao đang ở đâu đây ?
Phúc : Đang ở dưới địa ngục ?
Vinh lại òa khóc : Tụi mày gạt tao , nói tao chưa chết , mà giờ lại nói tao ở địa ngục , là sao ? Hu hu hu…….
Phong : Vì cứu mày nên bọn tao mới xuống đây , nín đi mày chưa chết đâu ?
- Chán thằng này quá , hở tí là khóc ……
Vinh : Tiếng nói ở đâu vậy , không phải tiếng của Toàn , cũng không phải của Phong , Phúc …. Nó phát ra từ cây đao ……. Vậy là ….. Tao hiểu rồi …..Á Á Á Á …… ma ……..
Nói xong , anh lăn đùng ra …… xỉu ……….. mất ………
Toàn : Tao chưa từng thấy thằng nào chết nhát hơn thằng này ……
Phong : Cũng không trách nó được , tự nhiên nghe tiếng nói của gia gia , nó không ngất mới lạ ………..
- Ta không nghĩ Vinh nó lại sợ ma như vậy ?
Phúc : Không ai trách gia gia đâu , bẩm sinh nó vậy rồi , thôi để cho nó xỉu một lát đi , tao cũng cần nghĩ ngơi …….
Một tiếng hú vang lên , một hình bóng người đàn ông xuất hiện , nhưng hắn ta đứng ở một khoảng cách rất xa , hắn ta vừa cười , vừa nói :
- Khá khen cho tụi bây cứu được bạn , những đừng nghĩ đơn gian như vậy nhé , mọi chuyện chưa kết thúc đâu ……..
Vừa nói xong , hắn ta liền phấy tay một cái , người đàn bà kia xuất hiện , ả ta dùng đầu húc vào một cổ quan tài treo ………
Nguyên khối quan tài liền chuyển động , từng cái nắp quan tài động đậy , chúng chuyển động xoay vòng càng lúc càng nhanh , từng tợi dây xích kết lại thành một khối ……………..
Tiếng gia gia vang lên :
- Khổ rồi , chúng ta lại gặp đại họa rồi ………
[/size] [size=4]
Không gian im lặng bao trùm lên tất cả mọi người , không khí ngột ngạt , khó thở …….. Quả thật cái cảm giác lúc này nó không hề dễ chịu chút nào cả ……. Nổi lo sợ tràn ngập , một cái gì đó sắp sữa xảy ra , nhưng mà là cái gì ? …. Một câu hỏi lớn in hằn trong đầu tất cả mọi người , chịu không nổi cái cảm giác này , Phúc lên tiếng : Gia gia , ông làm ơn nói cho con biết chuyện gì xảy ra vậy , trong đó có cái gì ?
- Ta cũng không biết , nhưng , theo linh cảm của ta , chúng ta sắp sữa đối đầu với một thứ nguy hiểm lắm ………..
Toàn : Mày nôn nóng làm gì Phúc , nó sắp sữa mở ra rồi , xem kìa ……
Mọi luồng ánh mắt đều hướng về phía những cái quan tài treo , đúng như lời Toàn nói , sự chuyển động của những cái quan tài đã dừng lại , từ từ hạ xuống đât , nắp quan tài từ từ bật ra …….. Hơi thở mọi người như dừng lại ……… Nắp quan tài bật ra , trong đó có gì ? ………
Người đầu tiên lên tiếng chính là Phúc ……..
Phúc : Quái , trong đó có cái gì đâu ………
- Con nói sao ? Không hề có gì à ……..
Phúc : Dạ ……..
Toàn : Khoan đã Phúc , mày…….. mày ……….
Phúc : Mày làm gì cà lăm vậy Toàn ?
Toàn : Tao ….. tao ……..
Phúc : Cái quái gì xảy ra với mày vậy ?
Phong đứng sát vào Toàn , hình như anh cũng đã nhận ra điều gì đó , cùng cảm giác như Toàn , anh hầu như không thể lên tiếng được khi nhận thấy được điều bất thường đang diễn ra sau lưng thằng Phúc …… Hay nói một cách đúng hơn , đó chính là việc đang diễn ra trên thân thể thằng Vinh đang nằm bất tỉnh , mà Phúc thì đang đứng trước cơ thể nó ……………
Phong dồn hết can đảm , anh nói nhanh như sợ không còn cơ hội mà nói nữa : Mày quay lưng lại nhìn xem kìa ?
Phúc lẩm bẩm : “ Chuyện gì vậy ta ? Sao hai thằng bạn mình nó lại như vậy ? “ …. Nhưng anh cũng quay lại xem , thì không riêng gì Toàn và Phong , đến lượt Phúc cũng phải im lặng , không nói nên lời , bước chân khẽ lùi dần về chổ Phong và Toàn đang đứng ……. Điều gì đã xảy ra trên cơ thể thằng Vinh vậy ?
Theo tầm mắt của Phúc , trên cơ thể thằng Vinh đang xuất hiện những điều quái đản ………. Toàn thân nó nổi gân xanh khắp người , y như những cái rễ cây đang vươn dài ra , cặp mắt đang nhắm đột nhiên mở trừng lên , hai tròng mắt lồi ra như sắp nổ tung .Khuôn mặt trắng bạch , không còn tí máu ………Thân thể nó cựa quậy , đứng thẳng lên , lết từng bước về ba người bạn đang đứng ………
Phúc : Chuyện gì ? Chuyện gì xảy ra với nó vậy ?
Toàn : Mày hỏi tao , tao biết hỏi ai ?
Phong : Gia gia , chuyện gì đây ?
- Theo ta đoán , các con đã đụng phải con quỷ vô hình …….
Phúc : Quỷ vô hình là sao ?
- Quỷ vô hình là một con quỷ không có hình dáng cụ thể , nó giống như là không khí , nó xâm nhập vào cơ thể con người khi con người đang trong trạng thái không thể kháng cự được …… Một khi đã xâm nhập vào , nó sẽ kích thích những dục vọng tối tăm của con người ……. Cũng có thể , nó sẽ khiến con thấy những ảo giác , khiến con làm theo ảo giác đó …….
Phúc : Thế thì sao ạ ?
- Vậy con có từng nghĩ , nếu như trong thâm tâm con hận thù một người và khao khát giết được người đó , nhưng không thể ra tay …….. Khi con quỷ này nhập vào , nó sẽ khiến người đó thực hiện nên hành vi của mình …. Nhưng điều nguy hiểm không phải đó , mà chính là , người bị con quỷ nhập vào sẽ không phân biệt được đâu là bạn , đâu là thù , nhìn thấy người trước mắt mình sẽ tưởng rằng đó chính là người mình cần giết …….
Toàn : Nhưng nếu không hận thù thì sao ạ ?
- Nếu thế , nó sẽ khơi dậy những sự đau khổ trong thâm tâm con , để con hoảng loạn , sợ hãi , và tự kết liễu cuộc đời con ……….
Phong : Má ơi !
Nghe gia gia nói , nên các chàng trai đã không để ý đến cử động của thằng Vinh , nó đã tiến tới sát ba người ….. Nó bay vào , đạp mạnh vào chân Phúc ……. Phúc bất ngờ , nên anh bị gục xuống , thằng Vinh tiếp tục đấm đá vào người nó , những cú rất mạnh , rồi nó dùng tay bóp cổ Phúc ……. Phúc vừa ngăn hành động của nó lại , vừa la lên : Hai đứa bây , cứu tao ……..
Như tỉnh khỏi cơn mê , Toàn với Phong liền ôm chặt lấy Vinh ngăn không cho nó đánh Phúc nữa , nhưng hình như lúc đó , Vinh có một sức mạnh thần kỳ , khiến nó hất Toàn và Phong ra được , nó lao đến thằng Phúc như một đứa điên loạn , hình như nó quyết tâm giết được Phúc thì phải …………
Phúc liền né ra tránh nó , vừa hét : Thằng Vinh nó bị quỷ nhập rồi , giờ làm sao đây gia gia ?
- Điều ta dự đoán quả nhiên không sai , muồn trừ được con quỷ này , chỉ có thể một cách ……..
Toàn : Cách gì ông ?
- Thắp lên ngọn nến ánh sáng , nhưng ngọn nến này , phải do tâm hồn con người thì nó mới sáng được , không thể dùng bất kỳ ngọn lữa nào của nhân gian đê đốt lên nó …….
Phong : Con không hiểu ?
- Bản thân mỗi đứa các con , đều là những ngọn lữa , các con phải dùng ngọn lữa của tâm hồn trong sáng để thắp sáng nó bằng chính trái tim của các con , bằng niềm tin , không được để dục vọng chi phối , có như thế , mới thiêu đốt được nó ……..Nói thì đơn giản , nhưng làm thì rất khó ?
Phong : Hic , khó thật , nào đến giờ tâm hồn con đâu có trong sáng nổi …….
- Con người luôn luôn có phần thiện phần ác , phải làm sao cho phần thiện các con lớn hơn phần ác , không được để cái ác nó xâm chiếm con người các con , có như thế các con mới thắp được ngọn lữa linh hồn ……..
Toàn : Làm sao đây trời , cách nào thắp sáng đây ?
- Điều này ta cũng chịu thua , hãy tự hỏi thâm tâm ………..
Phong : Trời …….

Đang băn khoăn , thì nghe tiếng thằng Phúc thều thào : Cứu tao , tụi bây , nó khỏe quá ……. Cứu !
Hai anh giật mình quay lại xem , thì thấy Phúc đang bị thằng Vinh đè lên người , hai tay Vinh đang bóp cổ nó ……….. Hình như Phúc sắp hết hơi , Toàn , Phong liền vội vàng chạy đến xô nó ra khỏi người Phúc nhưng không được , Toàn nói : Xin lổi mày , Vinh …….. Anh liền đưa tay ra sau gáy của nó , chặt một cú thật mạnh ……. Đòn đánh của Toàn có hiệu quả , bàn tay Vinh lơi ra khỏi người Phúc , cả thân người Vinh gục xuống trên thân Phúc ……. Phong kéo Phúc ra khỏi người Vinh ……..
Phúc thở hổn hển , vừa thở anh vừa nói : Trời , thằng này , nó tưởng tao là tội phạm giết người hay sao , nó dí tao bén gót , đè tao xuống , quyết tâm giết tao cho bằng được ……….
Toàn : Chắc nó nhiễm bệnh ba nó , bao giờ cũng muốn mình là công an đó mà …….
Phúc : Nhưng tao nhớ công an đâu có giết người ?
Toàn : Thì công an không giết tội phạm , nhưng bản thân thằng Vinh thì nó bị bức xúc nhiều vụ rồi , mày không nhớ nó hay ước được giết tội phạm một lần sao , và tao nghĩ , ở đây là âm phủ , nhiều khí âm , nên nó càng bị nhiễm bệnh hơn ……
Phúc : Cũng có lý , ủa Phong , sao nãy giờ mày im lặng vậy ?
Phong quay lại nhìn Toàn và Phúc , một ánh mắt thật kì lạ , ánh mắt vô hồn ……
Phúc giật mình : Mày ……. Mày sao vậy Phong ?
Phong vẩn im lặng , anh đưa mắt nhìn Toàn , ánh mắt anh đột nhiên biến đổi , trở nên âu yếm , và có một cái gì đó , phải nói là , hơi gian xảo , hơi lưu manh ….. Anh sà xuống , nắm lấy tay Toàn , nói : Em , em đẹp quá , cho anh làm quen được không ?
Toàn giật mình , toàn thân anh nổi gai óc , anh vừa đẩy nó ra , vừa la lớn : Thằng này nó bị nhập hả Phúc , nó tưởng tao là gái kìa ………..
Phúc : Chuyện gì đây trời ?
- Ta hiểu rồi , vì các con còn là học sinh , nên thâm tâm các con , cùng lắm chỉ nghĩ đến những chuyện bình thường không đáng ngại ………
Toàn : Con phải làm sao ?
- Ta nói rồi , các con tự xử thôi , con quỷ này phải do các con tự diệt ….. Nhưng Phúc , con là người đầy thú tính nhất , tuyệt đối không để bị nhập nghe chưa ?
Phúc : Con đâu có …….
- Con gạt được ai , chứ không gạt được ta đâu , ta cùng thanh long đao đã theo con từ lúc sinh ra đời đến giờ rồi ….. Không phải do con , có trách là trách số phận con thôi , con quá nhiều sát khí , nên nếu nó có cơ hội nhập vào người con , thì tất cả những người bạn ở đây rất có thể sẽ chết dưới tay con đó ………
Phúc : Con sẽ không để chuyện đó xảy ra ………
- Con người ai cũng có nhân tính và thú tính , tùy theo trường hợp mà lúc nào thú tính mới nổi lên , bình thường thì nhân tinh cái quản con người , nhưng gặp chuyện thì nhiều khí thú tính nổi lên ……. Người ta thường hay nói , khi nổi điên thì chuyện gì cũng dám làm là vậy …..
Phúc Con hiểu rồi ……
Trong lúc đó , đối với Toàn , anh cũng đang phải chịu cực hình , là chạy khỏi sự truy đuổi của Phong ……..
Phong : Em , em cho anh biết tên đi , nhà em ở đâu , anh đưa em về cho ?
Toàn : Trời , nó gọi mình bằng em ngọt xớt , mà sao mình muốn ói quá …….
Phong : Trời , người đẹp giận càng đẹp hơn kìa ………
Toàn : Tao nhớ mày tán gái đâu phải vậy đâu Phong ?
Phúc : Nói rồi , nó đang bị nhập , nó làm cái gì nó cũng đâu biết , con quỷ kêu nó làm vậy thôi mà ?
Toàn : Cứu !
Không biết vì lý do gì , bổng nhiên Toàn vấp té , khi anh bò dậy được , thì thằng Phong đã đứng trước mặt anh , vẽ mặt nó rất ….. rất ……. dê …..
Phong : Em làm gì vậy , sao chạy trốn anh hoài vậy , a , anh biết rồi , em mắc cở phải không ?
Toàn : Tao muốn đập vào mặt mày chứ mắc cỡ ……..
Phong : Người đẹp , tiếng nói cũng dễ thương , anh sẳn sàng để cho em đánh anh , miễn sao cho anh kiss cưng một cái được rồi ……..
Toàn : Má ơi , nó gọi mình bằng cưng nữa kìa …….
Phong : Đồng ý rồi hả , vậy anh hun em nha ………
Toàn : Tao lạy mày , mày tha cho tao …….
Phong : Cái gì , em nói anh ôm em hả , cô bé này gan ghê ….
Nói rồi , đưa tay …… ôm chầm …..lấy Toàn , và chuẩn bị , hun Toàn …..
Toàn cố gắng đẩy nó ra , nhưng nó ôm rất chặt , anh nói như mếu : Cứu tao Phúc , mày còn đứng đó , không lẽ mày tính nhìn nó hôn tao hả ………
Phúc : Tao tới liền …..
Phúc chạy tới , xô Phong ra , đưa tay đỡ Toàn đứng dậy , anh không ngờ , thằng Phong nó nhìn anh bằng ánh mắt rực lữa , căm thù , nó xông vào anh , hét : Mày dám dành gái của tao hả ?
Tội nghiệp cho Phúc , hết bị thằng này đòi giết , đến thằng kia đòi đánh vì tưởng mình là tình địch ???? ……. Anh không nỡ ra tay vì biết bạn mình đang bị điều khiển , nhưng Phong cũng là một thằng giỏi võ , nên anh cũng khó né được đòn của nó ……
Toàn thấy thế , hét lên : Mày cứ ra tay đi , nếu không kẻ thiệt thòi là mày đó ………..
Phúc nghe vậy , liền quyết tâm sẳn trong đầu , anh đang định đánh lại với Phong , đột nhiên Phong dừng lại , đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Phúc , hỏi : Ủa , sao tao lại đánh mày , chuyện gì vậy ?
Phúc mừng rỡ : Mày tỉnh lại rồi hả Phong ?
Phong : Nãy giờ tao bị sao à ?
Phúc : Chuyện đó nói sau , mày tỉnh là tao vui rồi , nhưng mày tỉnh thì ….. Chết , không lẽ thằng Toàn nó có chuyện ……..
Phong : Mày nói gì tao không hiểu ?
Mặc kệ Phong , Phúc liền quay lại chổ Toàn , anh giật mình khi chạm phải gương mặt Toàn ,
[/size]

[size=5]gặp lại chap 32 nhé
like dùm em nek
đừng wên nhé
3congratz3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)