Tâm sự - chia sẻ 2012-12-06 15:45:41

Lý Do Nào Chứng Minh Việt Nam "Vô Cảm" Nhất Thế Giới?


[justify]Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn, người đi đường vô cảm lướt qua nạn nhân đau đớn … là những vụ việc minh chứng Việt Nam ở vị trí thứ 13 thế giới trong bảng xếp hạng vô cảm?[/justify]
[justify]Theo kết quả của hãng khảo sát quốc tế Gallup công bố cuối tháng 11, chỉ có 40% số người Việt Nam được hỏi cho biết, họ trải qua nhiều cảm xúc trong một ngày. Với tỷ lệ này, Việt Nam xếp thứ 13 trong số những nước ít cảm xúc nhất, sau các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nga, Madagascar, Belarus, Nepal…[/justify]

[justify]Từ kết quả này làm nhiều người nhớ lại những vụ “vô cảm”, khiến dư luận bức xúc trong thời gian vừa qua.[/justify]

[justify]Cán chết nữ sinh, xe khách rồ ga bỏ trốn[/justify][justify] [/justify]

[justify]Sau khi cán chết người, tài xế xe khách đã bỏ mặc nạn nhân, rồ ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra vào sáng 12/11, trên đường Âu Cơ, phường 13, quận Tân Bình. Nạn nhân là Lê Thị Mỹ Linh (SN 1990, quê Bến Tre), sinh viên ĐH Maketting.[/justify]

[justify]Cú va chạm mạnh làm chị Linh văng ra đường, bị bánh xe khách cán lên người tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách đã tăng ga bỏ chạy để mặc nạn nhân tại hiện trường. Nhiều người chứng kiến rất bức xúc, gọi điện cho cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm của lái xe gây tai nạn.[/justify]

[justify]Nữ sinh mất cánh tay vì tài xế vô cảm [/justify]

[justify]Chỉ mất khoảng 30 giây, nhích bánh xe là có thể giải thoát an toàn cánh tay của nữ sinh mắc kẹt dưới bánh xe tải nhưng cả người gây tai nạn và các tài xế qua đường đều làm ngơ. [/justify]

[justify]Đây chính là sự vô cảm trong vụ tai nạn xảy ra trưa 1/12 vừa qua, tại đường Dương Công Khi (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Tài xế lái xe tải với tốc độ cao đâm vào xe máy do hai nữ sinh điều khiển và bỏ chạy ngay khi đó. Chiếc xe cán qua người nữ sinh Lê Thị Nhật Phương (học sinh lớp 10, trường PTTH Phạm Văn Sáng, Hóc Môn) gây tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị bánh xe đè lên cánh tay, kêu khóc thảm thiết. Rất nhiều người dân kéo đến nhưng bất lực vì không biết điều khiển xe ô tô. Một số người đã chặn các taxi, xe bus đi qua để cầu khẩn tài xế cứu giúp nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Những hình ảnh này sau khi được đăng lên mạng, đã bị “ném đá” về thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của con người trong xã hội, nhất là với cánh lái xe. [/justify]

[justify]Trơ mắt nhìn nạn nhân bất tỉnh, không ai cứu[/justify]

[justify]Thấy nạn nhân ngã xuống, nằm bất tỉnh, nhiều người qua đường xúm lại quan sát nhưng không ai đưa người bị nạn đi cấp cứu.[/justify]
[justify][/justify]
Hàng chục người xúm xít xem người bị nạn nhưng không ai đưa đi cấp cứu

[justify]Đó là vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Phan Bội Châu (thành phố Quảng Ngãi) ngày 20/8. Một nam thanh niên đi xe máy đã bất tỉnh giữa đường sau khi va chạm với một chiếc xe khác. Người dân ùn ùn kéo đến sau tai nạn, vây quanh người bị nạn nhưng không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thậm chí, khi phóng viên đến ghi nhận hiện trường chặn một số ô tô đi ngang qua, nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu cũng không xe nào chịu chở vì sợ đen.[/justify]
[justify]Người nhà nạn nhân tai nạn vẫy mỏi tay không bắt được taxi
 
Do bất cẩn, một nam thanh niên chừng 25 tuổi, đang điều khiển xe máy đường Quang Trung (TP HCM) tối 21/10 bị ngã xe, chấn thương nghiêm trọng. 
[/justify]
[justify][/justify]
[justify]
Tất cả taxi đều từ chối, người bị tai nạn giao thông phải lên xe máy đi cấp cứu
[/justify]
[justify]Khi chứng kiến nam thanh niên ngã văng khỏi xe, người bê bết máu nằm giữa đường, hàng trăm người hiếu kỳ đã dừng lại nhìn, rồi hờ hững bỏ đi. Thậm chí, khi người nhà nạn nhân có mặt, đứng giữa đường, liên tục vẫy tay cầu cứu ô tô và taxi, thậm chí còn đứng chặn trước đầu nhiều xe để xin giúp đỡ nhưng tất cả đều lạnh lùng từ chối. Cuối cùng, nạn nhân phải đi cấp cứu bằng xe máy trong tình trạng đa chấn thương.

Kệ người bị nạn, chỉ xem biển xe tai nạn để chơi lô đề

Có một sự thật đau lòng quanh các vụ tai nạn giao thông liên quan đến những người chứng kiến, đó là họ quan tâm đến vụ tai nạn chỉ nhằm mục đích ghi lại biển số xe để về đánh lô đề.
[/justify]
 
Ngày 12/9 trên mạng xã hội Youtube xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nạn nhân tai nạn giao thông nằm thoi thóp thở trước đầu xe ô tô. Trong khi đó, một người đàn ông đi xem biển số xe, rồi lớn tiếng nói với đám đông: "Làm con lô con đề đi" và không ai gọi xe, đưa nạn nhân đi cấp cứu.
 
Như vậy, với những vụ việc nêu trên, có thể kết luận Việt Nam là một trong những nước "vô cảm" nhất thế giới hay không? Hay chăng đó chỉ là một trong những "con sâu làm rầu nồi canh"? Tuy nhiên, dù thế nào, những hành xử đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bộ phận người dân còn quá hờ hững về văn hóa giúp đỡ người gặp nạn.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)