Tin tức - pháp luật 2010-05-05 14:55:42

Lừa đảo bằng thủ đoạn giật kinh phong


Tình trạng lừa đảo người đi đường bằng thủ đoạn "giật kinh phong" (động kinh) ngày càng lan rộng tại TP HCM.

[size=2]Để đánh động lòng thương hại của người qua lại và trục tiền từ họ, bọn xấu thường tạo những hình ảnh vô cùng thương tâm với đôi vợ chồng rách rưới, cơ hàn, có chồng (hoặc vợ) giữa đường lâm bạo bệnh. Ái ngại và thương tâm, những tấm lòng thơm thảo lập tức móc ví giúp đỡ. Họ nào biết đã sập bẫy đám "kịch sĩ đường phố" chuyên sống bằng nghề… "giật-lắc".[/size]

[size=2]Ngày 28/4, giữa trưa nắng gắt, khu vực ngã tư Tú Xương - Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) đông nghẹt người. Giữa lúc ai cũng hối hả về nhà thì chuyện thảm thương xảy ra. Một phụ nữ ăn mặc lam lũ đứng bên vệ đường cùng chồng tay ôm chiếc giỏ xách rách rưới bất ngờ ngã lăn trên vỉa hè, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép. Người chồng bất lực chỉ biết ôm chặt vợ, nước mắt giọt ngắn giọt dài.[/size]

[size=2]Người đi đường hiếu kỳ bu quanh, một số tỏ ra tốt bụng bảo người đàn ông đưa vợ đi cấp cứu thì được nhận câu trả lời: "Vợ chồng em ở quê lên đây chữa bệnh, bị móc túi sạch tiền rồi". Nhìn người chồng cuống cuồng lo cho vợ trong sự bất lực, một phụ nữ ăn vận lịch sự móc ví dúi tờ bạc 100.000 đồng vào tay ông ta rồi tiện thể kêu gọi người đi đường "của ít lòng nhiều giúp đỡ anh chị qua cơn bĩ cực".[/size]

[size=2][/size]
[size=2]Cặp vợ chồng lừa hoạt động trong ngày 28 và 29/4.[/size]

[size=2]Khi người chồng nhận được số tiền kha khá từ những tấm lòng thơm thảo thì người vợ dần hồi tỉnh. Nghe chồng kể lại sự việc, chị ta rối rít lạy tạ cảm ơn các ân nhân. Lúc này cũng người phụ nữ tốt bụng khi nãy sốt sắng khuyên người chồng đưa vợ đến bệnh viện rồi chị ta nổ máy tiếp tục cuộc hành trình dở dang. Đám đông bu quanh dần tản mác và đây là lúc đôi vợ chồng "tội nghiệp" nọ hiện nguyên hình. Mau lẹ dúi xấp tiền vào túi, người đàn ông đứng dậy móc điện thoại ra nhắn tin. Vừa lúc ấy một gã thanh niên chạy xe máy xuất hiện. Trong tích tắc cả "hai vợ chồng" lên xe và được gã nọ phóng như bay giữa dòng người xe đông đúc. Đến ngã tư Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), gã nọ đổ hai vợ chồng xuống xe và màn kịch "giật-lắc" lại tiếp diễn.[/size]

[size=2]Sáng 29/4, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu (quận 1), chúng tôi tình cờ gặp lại đôi vợ chồng "giật-lắc" nọ lúc cả hai đang diễn màn kịch như hôm trước. Oan gia gặp nhau, cả hai lập tức lẩn vào đám đông biến mất. Qua trò chuyện, bác tài xe ôm tên Minh đậu gần khu vực này, bỏ nhỏ: "Cặp vợ chồng này tác nghiệp lâu nay. Bọn chúng có ít nhất 4 tên, cứ khoảng 1 tháng chúng đảo qua một lần, phạm vi hoạt động của chúng rộng khắp các quận huyện để tránh sự nghi ngờ của người đi đường. Có lần tôi chở khách sang quận Bình Tân, quận 12 cũng gặp cặp này kiếm ăn nữa đấy".[/size]

[size=2]Những màn kịch lừa kể trên xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Sài thành đã và đang là vấn đề nhức nhối. Theo ghi nhận của chúng tôi, có rất nhiều người bị bọn gian "luộc" vì lòng nhân ái đặt không đúng chỗ. Để không bị tổn thương "túi tiền" lẫn "niềm tin", mọi người cần nâng cao cảnh giác[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)