Nhữg ngày vừa qua là nhữg ngày thật dài đối với e. Nhữg ngày vô cùg khó khăn và mệt mỏi vì k còn a bên e nữa. E suy sụp ! a biết điều đó nhưg k tin e, k qan tâm. Anh biết tất kả, biết cả e y a và cần a đến ntnào nhưg a vẫn bỏ ngòai tai. Vì anh khôg còn có thể tin e nữa hay vì trái tim a đã đổi thay ?
Sáng sớm khi tỉnh giấc, dựa đầu vào tườg, nhìn về 1 hướg vô định. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra bt theo nhịp chảy của cuộc sốg. Còn e …. sao vẫn k trở nên bt là chính e ? Ngồi nhớ lại từ tr'c đến nay, những chuyện. xảy ra giữa a và e, nhớ lại tất kả. E nhớ đến từg chi tiết nhỏ nhất mà chắc gì bây h a vẫn còn nhớ ?
Anh bây giờ thì sao? A đag làm gì ? Mỗi ság thức dậy a sẽ nghĩ về ai ? Càg nghĩ , ký ức càg tràn về. E từ tr'c đến nay trí nhớ vốn k tốt. Vậy mà những gì a nói lại in sâu trog e đến thế ? Có 1 tối a nói với e :" e ngủ ngon, anh yêu em dù có tnao đi nữa..!". Câu nói đó đâu r ` ? Ság nay e lại thức dậy nhưg đâu còn ng` con trai đó nữa…… A đã xa thật rồi …..
Bao lời a nói, lời a hứa vs e nay đã k còn. Vì anh khôg nhớ hay vì k coi trọg nó nữa ? E từ tr'c đến nay vẫn mong a đc hp và cũg biết e k fải ng sẽ đem lại hp cho a. Nhớ lại từ khi y nhau đến nay, e làm a vui đc bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần….. Nếu bàn tay a k còn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé này của e nữa, thì e sẽ để a bươc' đi. Nhưg thật tâm trog sâu thẳm, e buồn nhiều lắm. Liệu a có biết ? A cứ bước đi . . . bước từg bước thật dài và chắc chắn, bỏ lại sau lưg anh bao lời hứa, bao tình yêu của chúng ta. Chỉ còn lại e ở đây . . . nhìn a bước đi. Dù có chấp nhận chờ đợi hay chịu đựg tất cả thì sao chứ ? cũg chẳg thể đem a lại bên e. Và e cũg k chắc chắn mình còn có thể y a đc tiếp.
E vẫn còn nhớ có lần a nói. Nếu sau này mìg chia tay a sẽ tập trug vào cuộc sốg của a. Rồi a sẽ lại y nhưg là 1 người thật, gần gũi anh. để e sẽ k fải nhìn thấy a nói lời y vs ai khác. Nhưg r` a có làm đc k ? A thậm chí còn khoe bày ra tr'c mặt e để dày vò, hành hạ e. Nhìn e đau khổ a vui lắm sao ? E đáng phải chịu đựg ngần ấy điều a đem lại cho e sao ?
Đến ngày hnay e mới hiểu ra. Yêu là cái gì chứ ? Yêu là khi có 1 người bên cạnh mình, quan tâm, y thươg, chia sẻ vs mình mọi điều vui buồn trog cuộc sốg này. Đó mới là yêu. Nếu trog lòng anh, tình y mag nghĩa khác, nếu a đã khôg còn là của e nữa, trog ký ức của a và e, cả 2 đều k còn nguyên vẹn. thì thật sự e nên buôg tay a ra. Để a đc hp, và e cũg thế. E biết, e đág đc y thươg ! bởi 1 người yêu e hết lòg, bởi 1 người sẽ k quên e dễ dàg để đến vs 1 ng` khác nthế, bởi 1 người nếu đã hứa thì sẽ luôn biết giữ lời. Thật tiếc, người đó lại k fải là a.
Anh là bài học đầu tiên của em trog cuộc sống này, dạy e biết yêu là ntnào, vui là ntnào, hp là ntnào, đau là ntnào. E sẽ k bh qên mà sẽ cất nó vào 1 chỗ nào đó để e k còn fải nhìn thấy , k còn phải đau buồn vì nó nữa.
Thế là mất nhau . . .
Mog rằg những ngày tiếp theo a sẽ sốg vui vẻ, hp. Mog rằg người con gái kia sẽ làm a vui, k phải khóc , k phải buồn, k phải thấy phiền phức như e đã khiến a phải chịu.
Còn em, bắt đầu từ hôm nay e sẽ sốg cho bản thân e. E biết hịên h e chưa thể quên anh vì e đã từng y a thật nhiều. Khôg thể quên nhưg có thể cất đi. Rồi 1 ngày e sẽ lại đc y thươg. E biết là nthế :)
Quên tin nhắn e đã gửi tối hom đó đi…!!!
Cảm ơn anh vì tất cả ! hạnh phúc là khi thấy anh cười
