[justify]Noxolo Nkosana là nạn nhân mới nhất trong hàng loạt các vụ lấn công bạo lực nhằm vào những người đồng tính nữ.[/justify]
[justify]Hai người đàn ông, trong đó có một người là hàng xóm của Nkosana bắt đầu la hét lăng mạ cô. Cô kể lại với hãng thông tấn BBC: “Họ đi phía sau chúng tôi, chửi thề và hét lên: “Này bọn đồng tính nữ, bọn tao sẽ cho mày biết”[/justify]
[justify]Trước khi cô kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra thì bọn chúng đã đâm hai nhát dao vào lưng cô. Khi ngã xuống và gần bất tỉnh, cô còn nhận thấy con dao đâm vào da thịt mình thêm hai lần nữa. Cô nói: “Tôi chắc chắn rằng chúng định giết tôi”.[/justify]
[justify]
|
Noxolo Nkosana cho rằng cô bị tấn công vì là người đồng tính |
[justify]Chết trong câm lặng[/justify]
[justify]Rất nhiều người đồng tính nữ đã chết trong các cuộc tấn công tương tự như trên. Tuy nhiên, trong suốt 10 năm qua, mới chỉ có 31 trường hợp được khai báo.[/justify]
[justify]Tháng 4 vừa qua, Noxolo Nogwaza đã bị tám người đàn ông cưỡng hiếp và sau đó bị giết tại thị trấn Kwa Thema, gần Johannesburg. Mặt và đầu của cô gái đồng tính 24 tuổi này biến dạng do bị ném đã. Cô chết vì bị đâm nhiều lần bằng mảnh kính vỡ.[/justify]
[justify]Vụ tấn công nhằm vào cô được cho là một trường hợp “cưỡng hiếp chữa trị”. Đàn ông cưỡng hiếp những người đồng tính nữ để cố gắng “chữa trị” định hướng giới tính của họ. Tình trạng này đang ngày một gia tăng tại Nam Phi.[/justify]
[justify]Theo tổ chức giúp đỡ phụ nữ bị cưỡng bức Lukeki Sizwe, mỗi tuần, chỉ tính riêng tại Cape Town đã có tới 7 người đồng tính nữ bị cưỡng hiếp hoặc cưỡng hiếp tập thể. Ndumie Funda, người sáng lập tổ chức Lukeki Sizwe cho biết phần lớn các vụ cưỡng hiếp không được khai báo do nạn nhân sợ cảnh sát sẽ cười vào mặt họ hoặc sợ những kẻ tấn công sẽ tiếp tục làm hại họ.[/justify]
[justify]Bà nói: “Nhiều người trong số họ đang im lặng chịu đựng. Những vụ được đưa ra ánh sáng chưa bằng phần nổi của tảng băng.”[/justify]
[justify]Những người đồng tính, đặc biệt là đồng tính nữkhông được xã hội Nam Phi chấp nhận. Mặc dù luật pháp nước này cho phép kết hôn đồng tính và nghiêm cấm tất cả các hành động phân biệt đối xử với người đồng tính nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra. Trên đường phố Johannesborg, không khó để có thể tìm được một người đàn ông ủng hộ việc “cưỡng hiếp chữa trị.” Thêm vào đó, có rất ít vụ người đồng tính bị cưỡng bức dẫn đến việc kết tội.[/justify]
[justify]Tuy nhiên, sau vụ giết hại Nogwaza và một lá đơn với 170.000 chữ ký trên khắp thế giới kêu gọi sự chấm dứt của tình trạng “cưỡng bực chữa trị”, Bộ Tư Pháp Nam Phi đã bắt đầu chú ý đến vấn đề này.[/justify]