
Nằm ở một địa chỉ khá rắc rối, 239/66A/66B Trần Văn Đang, phường 11, Q3 quán Thúy Linh luôn đắt khách vào mỗi đêm. Để tìm được quán này, tốt nhất bạn nên tìm cầu số 7, gần đường sắt đi qua bờ kè.

Những đôi ở đây từng cưới nhau chăng. Tôi không biết, chỉ biết có một cái ảnh như vậy được trưng khá trang trọng trong quán

Họ luôn tỏ ra hòa đồng với những người xung quanh. Có lẽ sự hòa đồng đó là một phần giúp khách đến đây không cảm thấy ngại

Bạn đừng nghĩ quán của dân Pêđê nên chỉ có dân cùng giới đến. Rất nhiều cặp, thậm chí cả đám con gái đến đây để thưởng thức các món ăn.

Chế biến món nào, các dì sẵn sàng đợi bưng món đó

Họ luôn sẵn sàng ngồi phục vụ khách tới nơi tới chốn

Cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?

Cứ thế này thì làm gì khách chả tới đông. Chúc quán này luôn đắt khách