Một hôm trời lạnh bố vợ thèm ăn cá kho. Không có đứa nào đánh cá cho ông ăn. Chợt ông nghĩ ra chàng rể gần nhà, thế là ông rể sang đánh cá.
- Mày rảnh xuống đánh cho bố con cá.
Biết ông là dạng kibo đánh các chắc đã được con nào mang về. Rể nói:
- - Con không biết bơi.
Thấy con rể chối bực mình ông bảo:
- Mày cứ lười làm gì mà không biết bơi.
Rể nói
- Con không biết bơi thật
Rồi nghĩ thầm “trời rét thế cứ bắt mình xuống lão ác ôn”
Ông bố thấy thế bốp luôn 1 câu:
- - Đến con chó còn biết bơi vậy mà mày không biết bơi đúng là vô tích sự
Rể cãi lại:
- - Thế bố có biết bơi không
Ông đáp:
- - Tao mà không biết bơi á
Rể không chịu thua:
- - Thế bố cũng chỉ hơn con chó mà thôi
Ông bực quá tối mặt đi lên không nói câu nào nữa
- Chàng rể ngồi vê râu cười thầm
Con rể mất dậy 3be_eaten3
Bố vợ mất nết 3blur3
Hi vọng không ăn gạch của anh em