Gần đây sức khỏe của Lâm Y Thần đang ở trong tình trạng báo động đỏ. Về tin đồn phẫu thuật não vừa qua, mới đây Lâm Y Thần đã chính thức thừa nhận,



Lâm Y Thần cũng tiết lộ rằng trong khoảng thời gian này, cô phải chịu nhiều đau đớn, nhưng cũng chính nhờ cuộc phẫu thuật mà mối quan hệ giữa cô và mẹ trở nên gần gũi và tình cảm với nhau hơn. Khi ở bệnh viện, Lâm Y Thần không thể điều khiển được cảm xúc và đã khóc suốt 6 ngày 6 đêm với mẹ, chỉ ngủ thiếp đi khi quá mệt mỏi. Khi thức dậy, hai mẹ con lại tiếp tục trò chuyện.

Ariel nói rằng trong vài năm gần đây, mặc dù cô luôn tuân thủ theo chế độ ăn kiêng, nhưng cân nặng vẫn không ngừng tăng lên và chu kì của những “ngày ấy” thường không đều đặn. Tháng 6 năm ngoái, Lâm Y Thần đã làm 1 cuộc kiểm tra sức khoẻ tổng thế, bao gồm chụp CT não. Cuối cùng phát hiện ra rằng não có vấn đề. Trong tuyến yên đã xuất hiện 1 khối u hình bầu dục. Các bác sĩ cho biết khối u nằm trong vùng điều khiển thân nhiệt và nếu nó phát triển lớn hơn sẽ ảnh hưởng đến thị giác của Lâm Y Thần. Vì vậy, vừa có thời gian rảnh là Lâm Y Thần ngay lập tức đến bệnh viện để phẫu thuật vào tháng 2 vừa qua.


Cô nhớ lại: “Trước khi gây mê, tôi thật sự sợ hãi. Mẹ tôi cũng vậy, nên tôi đã làm ra vẻ rất mạnh mẽ. Cho đến khi gây mê, tôi vẫn còn giả vờ vô cùng bình tĩnh".

Thật may mắn là ca phẫu thuật đã thành công. Trong thời gian từ 1 – 2 tuần sau đó, vì ảnh hưởng của vết mổ nên Lâm Y Thần luôn cảm thấy chóng mặt, khó chịu, thường chảy nước mũi và hay cáu gắt.

Suốt thời gian này, chính mẹ là người đã túc trực chăm sóc cho cô. Hai mẹ con không ngừng trò chuyện với nhau, và cũng vì thế mà tình cảm trở nên gần gũi hơn. Lâm Y Thần nói:




Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, Ariel chợt nhận ra: “Trước đây tôi luôn khắt khe với bản thân mình, nhưng giờ tôi đã thay đổi. Đặc biệt là tình cảm với mẹ.”

Hiện nay, sức khoẻ của Ariel đang dần dần ổn định. Sau 2 tháng, Lâm Y Thần sẽ quay lại bệnh viện tái khám và chuẩn bị công việc tiếp theo của mình là cho ra đời 1 album mới.

